"Ông vua sách cũ" Đà thành

Thứ sáu, 13/03/2015 10:05

(Cadn.com.vn) - Trên đời có rất nhiều người nghiện đọc sách, nhưng nghiện đọc đến mức mở hẳn một kho sách cũ cho những người có niềm đam mê giống mình có nơi lưu giữ và trao đổi sách như ông thì chỉ có một. Không những vậy ông còn đem những kiến thức mà mình học được qua sách vở áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày.

Chủ nhân của ngôi vua không ngai ấy là ông Trương Văn Thông (1941, ngụ 187/2-Hùng Vương, TP Đà Nẵng)-người được xem đang có số lượng đầu sách cũ nhiều nhất ở Đà Nẵng hiện nay. Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học Điện Bàn, từ nhỏ ông Thông đã được gia đình hướng theo con đường học hành dù đang thời buổi mưa bom bão đạn. Học xong phổ thông ông vào Trường đại học Văn khoa Sài Gòn. Ông Thông có thói quen đọc sách, đến độ ngày nào không sờ đến sách là cứ thấy bứt rứt không yên.  Năm 1975 ông về Đà Nẵng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, phải làm nhiều nghề để sinh sống nhưng niềm đam mê sách thì không bỏ được. Nhờ thế ông thu được rất nhiều kiến thức quý báu từ sách. Đến nay, sau gần 50 năm chăm chỉ đọc và sưu tầm, tủ sách của ông đã lên đến hơn mười vạn cuốn. Ông còn dịch nhiều sách chuyên môn như sách y, sách kỹ thuật hàng trăm trang từ hai ngôn ngữ Anh-Pháp ra tiếng Việt, để áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống.

Ông Thông giữa "núi" sách của mình.

Đam mê sách nhưng điều kiện kinh tế không thể mua nhiều sách mới cùng lúc, ông Thông nghĩ ra chuyện mở một tiệm sách cũ để những người có sách không dùng nữa có thể đến trao đổi những quyển mình chưa đọc. Thế là ngoài công việc chuyên môn để mưu sinh, ông Thông còn là chủ tiệm sách cũ, hàng ngày vẫn cặm cụi tìm kiếm, chọn lọc sách cũ từ những quầy báo vỉa hè, lò ve chai để mang về làm "giàu" cho tủ sách của mình.

Suốt hơn 20 năm qua, căn nhà nhỏ chưa đầy 40 m2 không chỉ là nơi sinh sống của gia đình ông mà còn được ông trưng dụng thành nơi chứa sách cũ. Tất cả đồ đạc trong nhà đều được ông trưng dụng thành tủ sách. Rất nhiều vị khách từ nhiều vùng miền đã tìm đến tiệm sách của ông, trở thành khách hàng thân thiết. Ông còn là địa chỉ tin cậy của các thư viện trong vùng khi muốn cập nhật nguồn sách bởi khả năng am hiểu cũng như sự chọn lựa cẩn thận của ông. Danh tiếng của ông còn lan sang tận Thái Lan khi những thầy chùa của xứ sở chùa vàng tìm tới nhà ông để đặt mua hàng trăm quyển sách.

Tố Mai-Minh Trung