Pa-nô chống... ô nhiễm (!?)

Thứ sáu, 22/11/2019 10:08

- Có chuyện lạ vậy sao Tư Thanh Khê?

Các tấm pa-nô được dựng trước các lô đất trống trên đường Nguyễn Tất Thành.

-Ừ,  mới nghe thì thấy lạ nhưng thật ra đây là sáng kiến của Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) trước vấn nạn rác thải gây ô nhiễm môi trường đó NXD.

- Tư Thanh Khê nói kỹ hơn về sáng kiến này cho NXD biết với.

- Thời gian vừa qua, trên địa bàn Q.Thanh Khê có rất nhiều lô đất trống bị bỏ hoang nên không ít người lén lút đem xà bần, giá hạ đến đổ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó có cả tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành.

- Chuyện này có liên quan gì đến việc "Pa-nô chống... ô nhiễm" đâu?

- Có đó, để Tư đưa NXD đi một vòng trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành sẽ hiểu ra mọi chuyện cả thôi.

Chạy xe suốt chiều dài tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn Q. Thanh Khê, NXD mới thấu hiểu hết ngọn nguồn. Hóa ra, tại các lô đất trống, chính quyền Q.Thanh Khê đã chỉ đạo Phòng TN&MT, UBND các phường và ngành VHTT dọn vệ sinh, dựng các rào chắn tại các lô đất trống rồi làm nhiều pa-nô khổ lớn dựng lên phía trước khu đất với nhiều nội dung tuyên truyền ấn tượng và bắt mắt.

- Đó, NXD thấy chưa. Trên mỗi pa-nô tuyên truyền, nếu chú ý sẽ thấy dòng chữ bên dưới "Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường". Tuyên truyền, răn đe, xử phạt đều công khai, rõ ràng.

- Hay! Theo NXD thấy các tấm pa-nô dựng lên dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành chẳng những làm cho hình ảnh con đường có màu sắc đẹp hơn và càng quan trọng hơn là vấn nạn đổ rác thải tại các lô đất trống đã giảm đáng kể, giúp cho môi trường sống tốt hơn. Từ câu chuyện này, NXD thiển nghĩ các địa phương cũng nên học tập, triển khai tại địa phương mình để góp phần tạo dựng Đà Nẵng thương hiệu "Thành phố đáng sống".

N.X.D