Phản cảm!

Thứ hai, 06/05/2019 14:34

- Tiết kiệm thì tốt chứ sao lại phản cảm hả anh Tư Sơn Trà

Nhóm người này biến xe ô-tô riêng thành nhà tắm nước ngọt.

- Vẫn biết tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm như trường hợp xảy ra trên bờ biển Đà Nẵng vừa qua thì quá phản cảm.

- Cụ thể sao anh Tư kể nghe coi.

- Số là chiều 4-5, nhiều người chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy trên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) vì một nhóm người biến cái ô-tô của mình thành "nhà tắm nước ngọt" sau khi tắm biển lên. Nhìn cảnh nhóm người này múc nước chứa sẵn từ xô nhựa chở trên xe ra dội ào ào giữa đường, bọt xà phòng trôi lênh láng mà ai cũng lắc đầu ngao ngán.

- Chắc họ sợ phí giữ xe, tắm nước ngọt mùa du lịch đắt đỏ?

- Theo Tư biết, thì phí tắm nước ngọt ở các bãi biển Đà Nẵng chỉ từ 2.000-5.000 đồng/người. Ở các bãi giữ xe, nếu đã gửi xe máy với giá 5.000 đồng/xe tức thì người gửi xe được "bao" tắm nước ngọt. Riêng với ô-tô, phí giữ xe là 20.000 đồng/xe, những người trên xe muốn tắm nước ngọt chỉ trả 2.000 đồng/người.

- Rứa lãnh đạo BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có ý kiến gì về chuyện này không?

- Họ nói đang tìm hiểu câu chuyện để có những khuyến cáo đối với du khách thôi. Hình ảnh này có lẽ là quá cá biệt để căn cứ vào quy định nào đó mà xử lý. Đà Nẵng có bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch, trong đó có việc đề cập đến ý thức tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của người dân địa phương, có ý thức giữ gìn ANTT, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Mong rằng câu chuyện này sẽ không lặp lại!

- Đồng ý với anh Tư, chứ tiết kiệm kiểu này thì... phản cảm quá nhỉ!

BỀ TUI