Phát “sốt” với U19

Thứ ba, 09/09/2014 07:33

(Cadn.com.vn) - Đánh bại U19 Australia bằng tuyệt phẩm của Công Phượng, U19 Việt Nam càng gây “sốt” với người hâm mộ thủ đô, cũng như cả nước.

Những ngày này, mật độ xuất hiện của U19 Việt Nam trên các trang báo dày đặc. Không lạ bởi lứa cầu thủ trẻ thực sự tạo hứng khởi cho người hâm mộ, cũng như giới truyền thông.

Chính vì thế, không khó hiểu khi tình trạng sốt vé xem trận U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản diễn ra. Biết rằng, trận đấu với Nhật Bản không còn tính chất sinh tử bởi cả hai đã dắt tay nhau vào bán kết, nhưng người hâm mộ thủ đô ai cũng khao khát cầm trên tay tấm vé vào sân Mỹ Đình lúc 19 giờ tối nay (9-9).

CĐV xếp hàng chờ mua vé xem U19 Việt Nam.

Sáng qua, BTC giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 bắt đầu bán vé xem trận U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản. Có người đã thức trắng đêm chờ đợi VFF mở cửa để mua được tấm vé vào sân. Trong dòng người rồng rắn, chen chúc ấy, có CĐV mang bầu 8 tháng lặn lội từ Từ Sơn xuống Hà Nội lúc 4 giờ sáng... Chừng đó thôi đủ thấy U19 Việt Nam đang tạo ra sức hút mãnh liệt đến nhường nào.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên U19 Việt Nam gây “sốt”. Trước đó, tại giải U19 quốc tế 2013, các học trò của HLV Guillaume Graechen từng tạo nên những cơn sốt vé ở sân Thống Nhất.

Kể từ ĐT U16 năm 2000 đến nay, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có một đội tuyển trẻ gây được tiếng vang và giành được niềm tin yêu của người hâm mộ như U19 bây giờ. Đây là tín hiệu tích cực, cho dù chưa ai biết lứa cầu thủ này có gánh vác nổi một phần tương lai bóng đá nước nhà.

U19 đã và đang đánh thức tình yêu bóng đá nơi người hâm mộ Việt Nam, vốn đã nguội lạnh. Cũng dễ hiểu thôi bởi bao năm qua từ U23 đến ĐTQG luôn gây thất vọng bằng tinh thần thi đấu bạc nhược. Tình yêu của người hâm mộ là liều thuốc tinh thần để các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cố gắng hơn, đạt thành tích tốt hơn. Song, tình yêu ấy cũng chính là lời nhắn gởi, nhắc nhở các cầu thủ U19 phải biết phấn đấu và giữ mình nhiều hơn nữa để đạt được thành công như mong đợi.

Những gì U19 đang làm cũng hy vọng khơi dậy tình yêu bóng đá nơi các ông bầu, doanh nghiệp. Như đã biết, có một thời người ta đua nhau làm bóng đá nhưng rồi vì nhiều nguyên nhân họ đã “rủ” nhau bỏ bóng đá. Để rồi trong rất nhiều ông bầu, còn lại bầu Đức và bầu Hiển thực sự tâm huyết với bóng đá.

 Bóng đá Việt Nam muốn phát triển, muốn vươn tầm cần nhiều ông bầu như Đoàn Nguyên Đức và nhiều học viện như HA.GL – Arsenal IMG. Khi đó, mới mong có nhiều ĐT U19 như bây giờ và một đội tuyển QG hùng mạnh.

Quang Hải