Phiên tòa gia đình

Thứ hai, 18/11/2013 13:04

(Cadn.com.vn) - Sau khi cha mẹ ly hôn, chị vẫn ở cùng mẹ, còn em sống với bố và dì. Biết bố và dì có nhiều tiền cất trong tủ, chị bàn với em “chôm” để cùng nhau tiêu xài và số tiền lấy trộm tới hơn nửa tỷ đồng. Dù đã được bố và dì tha thứ, xin cho tại ngoại để hầu tra tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng trong thời gian chờ ngày hầu tòa thì người em lại tiếp tục đi gieo “cái chết trắng” và cái giá phải trả là những ngày thụ án dai dẳng trong trại giam.

Đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Khánh Hòa ngày hôm ấy là ba mẹ con ruột: Hai chị em gái Nguyễn Anh Kim Vy (1991), Nguyễn Anh Kim My (1994) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”; bà mẹ Trần Thị Kim Cúc (1972) bị truy tố về tội không tố giác hành vi phạm tội của các con mình. Song, điều đáng nói là đằng sau vụ án này là hệ lụy của một tổ ấm gia đình tan vỡ.

Sau khi ly hôn với bà Cúc, ông Nguyễn Anh Chánh (1971), “đi bước nữa” với bà Nguyễn Thị Như Hoa và có con chung với người vợ mới. Thời gian đầu, Kim Vy và Kim My ở chung với bà Cúc tại 71/3 - Phan Đình Giót, P. Phương Sài, TP Nha Trang và được ông Chánh gửi tiền cho ăn học. Tuy nhiên, sau đó vì thiếu sự quan tâm của bố mẹ, chị em My - Vy sa vào ham chơi, đua đòi chưng diện. Tháng 4-2010, My đến sống với cha là ông Chánh ở tổ dân phố Trà Long 1, P. Ba Ngòi, Cam Ranh. Trong thời gian ở cùng vợ chồng ông Chánh bà Hoa, My biết bố và dì cất giữ nhiều tiền trong tủ có khóa, quen thói tiêu xài, My lén lấy một chìa khóa tủ đựng tiền rồi mang đến tiệm sửa khóa đánh thêm một chìa khóa khác rồi cất giấu, chờ lúc bố và dì sơ hở sẽ mở tủ lấy trộm tiền. Sau đó, My đã lấy trộm tiền của ông Chánh trót lọt 2 lần (tổng cộng 5 triệu đồng) để tiêu xài, vợ chồng ông Chánh bà Hoa không hề biết.

Ba mẹ con Cúc, My, Vy trước vành móng ngựa.

Ngày 27-4-2010, My về nhà mẹ ruột là bà Cúc ở Phan Đình Giót chơi và gặp chị ruột là Vy. My cho Vy biết bố và dì có rất nhiều tiền để trong tủ. Nghe vậy, Vy nói với My là đang cần tiền để trả nợ nên My nói sẽ trộm tiền đưa cho Vy trả nợ. Ngày 1-5-2010, My đi xe máy cùng một người bạn tên Ngọc (chưa xác định) vào nhà bà nội của My ở P. Cam Nghĩa, Cam Ranh chơi thì gặp ông Chánh, bà Hoa và những người giúp việc nhà cho gia đình ông Chánh cũng có mặt nên My biết nhà ông Chánh không có người trông coi, nảy sinh ý định đến nhà ông Chánh trộm tiền. My giả vờ mượn chìa khóa ô-tô của ông Chánh (trong đó có chìa khóa cửa nhà) ra ô-tô lấy đồ cho con ông Chánh. Sau đó, My đã lấy cắp chìa khóa cửa nhà ông Chánh cất giấu. 12 giờ 30 cùng ngày, My điều khiển xe máy chở Ngọc đến một quán nước rồi một mình đến nhà ông Chánh mở cửa nhà đi vào trong phòng ngủ rồi dùng chìa khóa tủ đã làm sẵn từ trước mở tủ lấy cọc tiền là 554.700.000 đồng. Sau đó, My lấy 150 triệu đồng bỏ vào túi áo khoác, số còn lại My bỏ vào trong cốp xe, ra khỏi nhà đóng cửa lại như cũ rồi đến chở Ngọc về Nha Trang. Sau khi chở Ngọc về, My cất riêng số tiền 116 triệu đồng, còn lại 438.700.000 đồng My đưa cho Vy. Vy cất riêng 76 triệu đồng, số còn lại My và Vy mang đi mua vật dụng gia đình, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình My, Vy sử dụng số tiền trộm được của ông Chánh, bà Hoa để mua sắm, cất giữ và tiêu xài cá nhân thì bà Cúc thấy hai con đột nhiên tiêu tiền như nước, thả sức mua sắm, ăn chơi nên gặng hỏi thì hay được Vy và My đã trộm tiền của ông Chánh, bà Hoa. Biết hành vi của các con là trái pháp luật nhưng vì thương và chiều con nên bà Cúc làm ngơ. Đến ngày 10-5-2010, ông Chánh bà Hoa nghi ngờ My lấy trộm tiền nên ra Nha Trang nhờ Trần Văn Học (dượng của My và Vy) tìm My. Sau đó, ông Học đưa My, Vy và bà Cúc đến gặp ông Chánh, bà Hoa nói chuyện. Lúc này, My và Vy thừa nhận lấy trộm 554.700.000 đồng của ông Chánh. Sau khi bị phát hiện My, Vy và bà Cúc đã trả lại cho ông Chánh và bà Hoa tiền và tài sản khác trị giá 364 triệu đồng.

Khi chị em My, Vy bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”, My được bảo lãnh cho tại ngoại để hầu tra. Không được gia đình quan tâm, My tiếp tục lối sống đua đòi buông thả rồi bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo đó, 11 giờ 45 ngày 10-1-2011, tại trước nhà số 1-Phòng Không, P. Phước Long, Nha Trang, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang My đang bán ma túy cho Nguyễn Thị Tuyết. CQĐT thu giữ 0,747g Methamphetamin và 2,3 triệu đồng. My khai nhận, từ cuối tháng 12-2010 đã mua ma túy “đá” của Nguyễn Xuân Sơn (Hải, Tý chuột, 1984, trú 29/6/36-Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) nhiều lần với giá từ 1 đến 1,3 triệu đồng/gói để bán lại cho các con nghiện như Võ Quốc Kha, Phan Quang Thụy, Nguyễn Thị Tuyết và một số đối tượng nghiện khác với giá 1,2 - 1,5 triệu đồng/gói.

My và Sơn tại phiên xử mua bán ma túy.

Tại phiên tòa, khi được hỏi người bị hại, bà Hoa đưa tay vội lau những giọt nước mắt nói: “Tôi cũng là một người mẹ, tôi rất đau lòng và không muốn có mặt tại phiên tòa này, tôi coi cháu như con của mình, đưa vào ở trong nhà lo cho ăn học nào ngờ... Ở đây lỗi một phần cũng do người làm cha làm mẹ đã không quan tâm đến con mình nên cũng không thể trách các cháu, số tiền còn lại tôi cũng không yêu cầu bồi thường gì mà chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho 3 bị cáo”. Tương tự, cha của hai đứa trẻ cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để cho con mình sớm trở về làm con người tốt. Tòa hỏi: Trong khi bị cáo My được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, tại sao làm cha mà anh không quản lý, giáo dục mà để My tiếp tục phạm tội mới thì ông Chánh cho rằng cha mẹ sanh con trời sanh tánh chứ biết sao được!

Xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Anh Kim My, Nguyễn Anh Kim Vy mỗi bị cáo 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tuyên phạt bà Trần Thị Kim Cúc 6 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”. Tiếp đó, TAND TP Nha Trang cũng đã tuyên phạt My 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt 4 năm tù về tội trộm cắp buộc phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù. Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Xuân Sơn 7 năm tù và 10 triệu đồng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Qua vụ án này cũng là một bài học cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái của mình, đừng để sự việc đã rồi thì mới hối tiếc.

Hoàng Văn