Mãn nhãn “bữa tiệc âm nhạc” của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân chiêu đãi người dân Đà Nẵng

Chủ nhật, 30/04/2023 06:24
Tối 29-4, trên đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Rồng), TP Đà Nẵng, các nhạc công của Đội Nhạc lễ - Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân (CAND) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã biểu diễn những tiết mục âm nhạc đặc sắc, phục vụ miễn phí nhân dân thành phố.
Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng đảm bảo ANTT, điều tiết giao thông suốt quá trình diễn ra chương trình.
Đoàn nghi lễ CAND diễu hành trên quãng đường khoảng 1,2km tại tuyến đường Bạch Đằng đã thu hút rất đông người dân và du khách theo dõi.

Theo đó, các nghệ sĩ, chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND đã biểu diễn 23 tác phẩm có nội dung ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước. Trong đó, có 17 tác phẩm diễu hành và 6 tác phẩm biểu diễn tại chỗ.

Xuyên suốt quá trình di chuyển, Đoàn nghi lễ trình diễn kèn nhạc kết hợp vũ đạo, cờ hoa sôi động.

Trong suốt quãng đường diễu hành 1,2km và dừng tại 4 điểm của Đoàn, khán giả Đà Nẵng còn được thưởng thức biểu diễn một số tác phẩm về Đà Nẵng, được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn như: Đà Nẵng quê ta hôm nay giải phóng rồi, Đà Nẵng tôi yêu… khiến khán giả hết sức xúc động, đặc biệt là đối với người dân TP Đà Nẵng.

Đoàn nghi lễ dừng chân tại cầu Rồng và biểu diễn nhiều tiếc mục hay thu hút đông đảo người dân theo dõi, cỗ vũ tạo nên không khí sôi động, hoành tráng bên dòng sông Hàn.

“Cán bộ chiến sĩ nhạc công và diễn viên Đoàn Nghi lễ CAND rất vinh dự được biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân cũng như du khách tại thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). Đồng thời, giúp công chúng hiểu hơn về một lực lượng biểu diễn đặc thù của CAND, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND thân thiện, gần gũi với nhân dân”, một nhạc công trong đoàn chia sẻ.

Rất đông người theo dõi, đi theo đoàn nghi lễ để nghe và không ngừng vỗ tay khen ngợi.

Được chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc bên cạnh dòng sông Hàn thơ mộng và cầu Rồng – một trong các biểu tượng mới của TP Đà Nẵng, ông Lê Viết Xê (60 tuổi, người dân Đà Nẵng) chia sẻ, nhân ngày vui thống nhất đất nước, từ trẻ đến lớn đều có 1 niềm vui, 1 kỷ niệm, mỗi lứa tuổi sẽ có 1 kỷ niệm khác nhau. Khi sống lại những khúc nhạc của quân đội, an ninh nhân dân thì mình thấy cuộc sống ngày nay an toàn, an ninh hơn rất nhiều. Tạo nên không khí vui vẻ, không khí của hòa bình, người dân có thể đi bộ suốt quãng đường theo đoàn diễu hành.

Còn đối với ông Nguyễn Văn Mây (55 tuổi) du khách từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng du lịch thì đây là dịp may mắn: Đội hình diễu hành rất đẹp, hoành tráng và mạnh mẽ, tạo nên không khí hào hùng. “Cuộc sống Đà Nẵng tuyệt vời, tôi sẽ sắp xếp cho người nhà vào để du lịch, đặc biệt ở Đà Nẵng là con người rất mến khách” ông Mây nói thêm.

Để đảm bảo cho đêm diễn thành công, Công an TP Đà Nẵng đã huy động đông đảo các lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an quận Hải Châu, Cảnh sát giao thông…tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông suốt buổi biểu diễn. Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp có mặt tại chương trình để chỉ huy các lực lượng tham gia bảo vệ.

M. VINH – T. LAM – L.QUYÊN