Phớt lờ... lời mời!

Thứ năm, 19/12/2013 09:09

(Cadn.com.vn) - Ai vậy anh Hai Nước Mặn?

- Một số hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú tại P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

- ???

- Mới đây, UBND P. Khuê Mỹ phối hợp với CAP tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về công tác quản lý, đăng ký tạm trú, tạm vắng; phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán 2014, thông tin về phương thức, thủ đoạn lợi dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn của các đối tượng vi phạm pháp luật cho các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường... Vậy mà...

- Sao thế?

- Hơn 200 hộ kinh doanh được UBND phường gửi giấy mời nhưng chỉ có được vài chục hộ đến tham dự. Đã vậy, khi các báo cáo viên tuyên truyền các chuyên đề pháp luật thì một số hộ kinh doanh trên cũng lẳng lặng... rút.

- Ồ chuyện này Bề Tui thấy không riêng ở P. Khuê Mỹ mới có mà ở một vài địa phương khác của Đà Nẵng cũng gặp cảnh tương tự.

- Chẳng lẽ cứ để tình trạng đó kéo dài mãi hay sao Bề Tui?

- Bề Tui nghĩ, người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, trong đó việc tham dự có trách nhiệm các buổi tuyên truyền pháp luật do địa phương tổ chức là cách hữu hiệu nhất. Đối với chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng cần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm tạo sự quan tâm hơn của người dân. Có như thế, các buổi tuyên truyền pháp luật mới đem lại hiệu quả cao nhất.

Bề Tui