Phụ nữ phố cổ lấy chồng Tây
Kỳ 1: Tình già trên bến sông Hoài
(Cadn.com.vn) - Cách đây mấy năm, chuyện ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở vùng miền Tây Nam Bộ rộ lên phong trào các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Những cuộc tình vượt biên giới ấy không phải ai cũng gặp may mắn, hạnh phúc, thậm chí có cô dâu Việt còn bỏ xác nơi xứ người vì bị đối xử tàn tệ... Còn ở Hội An, Quảng Nâm, chỉ ở vài ba phường nhỏ ven sông Hoài, lại có đến hơn 20 phụ nữ, con gái Việt lấy chồng Tây.
Điều đáng chú ý ở đây mà theo các cán bộ ngành chức năng địa phương nhận xét: Đa phần những cô dâu Việt ở đây xuất thân từ những người lao động lam lũ, nghèo khó, nhưng từ khi có chồng Tây, họ gần như đã đổi đời. Tìm hiểu vì sao họ có được hạnh phúc, chúng tôi nhận được câu trả lời từ các chú rể Tây: Phụ nữ Việt
Theo chỉ dẫn của các CSKV CAP Cẩm Phô, Hội An, tôi tìm đến nhà bà Đỗ Thị Tràn (trú tổ 4, khối 2, P. Cẩm Phô). Đang là giờ trưa, trong căn nhà trị giá cả tỷ đồng, bà Tràn vừa chăm sóc cho ông chồng Tây đã gần 80 tuổi của mình vừa tiếp chuyện chúng tôi. Sinh ra và lớn lên ở xóm vạn đò An Hội bên sông Hoài, từ nhỏ cuộc đời bà đã gian nan, vất vả lắm. Bà Tràn bảo: “Năm nay tôi tròn 48 tuổi, nhưng có lẽ nói về chuyện gia đình, tôi chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc trong 10 năm trở lại đây thôi...”.
Hơn 20 tuổi, bà Trần lấy chồng. Năm 1986, sinh con gái đầu lòng, năm 1988 sinh đứa con trai thứ hai. Cũng như bao cô gái khác ở xóm vạn đò, lớn lên từ con đò, lấy chồng cũng mưu sinh trên con đò, cứ thế, ngày ngày mẹ con bà bươn chải trên sông Hoài, còn chồng làm nghề thợ hồ lang thang đây đó. Ấy vậy mà đời hay phụ kẻ khó, năm 1989, chồng có vợ bé, rồi bỏ bà cùng 2 đứa con thơ. Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, bà Tràn ôm con đi dọc các tỉnh miền Trung từ Bình Định vào đến Phan Rang, Phan Thiết, Bình Thuận... để kiếm sống. Năm 2000, ba mẹ con bà trở về, lại lấy con đò làm kế mưu sinh bên xóm vạn đò An Hội.
![]() |
Bà Đỗ Thị Tràn chèo đò đưa khách du trên sông Hoài. |
Một ngày giữa năm 2000, bà Tràn nhận chở một ông khách “Tây ba lô” tuổi đã ngoài 60 đi ngắm cảnh sông nước Hội An. Đang lênh đênh giữa dòng sông thì trời bỗng sầm sập đổ mưa. Trên đò chỉ có một chiếc áo mưa, bà đưa cho ông Tây, còn mình thì mặc cho mưa ướt... Đò về bến, ông Tây lên bờ, nhưng cứ đứng nhìn bà mãi không thôi, cho đến khi bà Tràn lại có khách thuê đò đi chuyến khác.
Cứ tưởng chuyện ấy qua rồi thì thôi, ai dè chưa đầy một tháng sau, ông Tây lại xuất hiện tại bến, tìm đến đò bà Tràn. Mặc cho bao nhiêu lời mời lên những con đò khác, ông Tây đều từ chối, nhất mực chỉ lên đò của bà Tràn. Thế rồi chỉ không đầy một tuần ở Hội An, cuộc tình “sét đánh” giữa ông “Tây ba lô” và người chèo đò nên duyên. Ông Tây tâm sự với bà, tên ông là Kiell Ka Kan Sson (1935, người Thụy Điển) - vốn là kỹ sư lắp máy trong ngành hàng không, bây giờ đã nghỉ hưu. Ông Sson đã có gia đình cùng 2 con, các con ông đều đã trên 40 tuổi, có công ăn việc làm ổn định, ông ly dị vợ đã hơn 30 năm nay.
![]() |
Bà Tràn chăm sóc ông chồng tại nhà ở tổ 4, khối 2, Cẩm Phô, TP Hội An. |
Từ rất lâu ông không còn nghĩ đến chuyện gia đình, ông đi đây đó, hết nước này qua nước khác du lịch để khuây khỏa cuộc đời mình, ai ngờ lần đầu tiên đến Việt
Ngày 29-1-2001, họ làm lễ cưới, chú rể Tây hơn cô dâu Việt gần 30 tuổi, nhưng họ cũng tổ chức một tuần trăng mật hẳn hoi. Bà Tràn đưa ông Sson đi thăm khắp miền xứ Quảng. Kết thúc tuần trăng mật, ông Sson tuyên bố: “Anh sẽ ở lại Việt
Những đứa con bà Tràn, từ khi có người cha mới, được ăn học đàng hoàng, con gái lớn đã tốt nghiệp ĐH, đang làm hướng dẫn viên cho một Cty du lịch ở TPHCM, còn người thứ hai đã tốt nghiệp lớp 12. Ông Sson đã 2 lần đưa mẹ con bà Tràn về Thụy Điển thăm quê ông. Bà Tràn bảo, ở quê ông, mọi người đều quý mẹ con bà lắm. Các con, cháu của ông cũng đã nhiều lần sang Việt
Cuộc sống của bà Trần và ông Sson sẽ thực sự là hạnh phúc, nếu thời gian qua không xảy ra một chuyện trắc trở. Chuyện là, cuối năm 2006, bằng tiền lương hưu, ông Sson đưa cho bà Tràn, cùng với tiền bà vay mượn thêm mua một lô đất 400m2 với giá 1,6 tỷ đồng ở ngay khu vực quảng trường, khu An Hội, với ý định sẽ làm mở cửa hàng kinh doanh. Ai ngờ bà Tràn đã giao cho người bán đất gần một tỷ đồng, khi yêu cầu được đưa đi làm giấy tờ sở hữu đất thì mới té ngửa ra hồ sơ mảnh đất đó là giả mạo, người bán đất cho bà là người chỉ được ủy quyền, còn chủ đất thực sự đã bỏ đi khỏi địa phương.
Bỗng dưng lâm vào cảnh nợ nần, bà Tràn phải vay nóng nhiều nơi để trả nợ. Đã vậy, mấy tháng nay ông Sson lại mắc căn bệnh nan y - ung thư tuyến tiền liệt. Bà Tràn phải đưa ông đi mổ, điều trị khắp các bệnh viện từ Hội An đến Đà Nẵng, bác sĩ cho biết, thời gian sống của ông có thể sẽ không còn bao lâu nữa. Biết chuyện, nhưng ông Sson cũng không lấy làm buồn, mới đây các con ông cũng sang Việt
Trong buổi trưa bên sông Hoài, ông chồng Tây nhìn bà vợ Việt nở nụ cười hiền từ, mãn nguyện, bởi với ông có lẽ cuối cuộc đời như thế cũng là quá hạnh phúc ấm êm rồi....
Phóng sự: Hồng Thanh
(còn nữa)