Phức tạp nạn trộm cắp ở vùng quê

Thứ hai, 17/09/2018 15:04

Thời gian gần đây, người dân nông thôn thuộc các huyện Phú Ninh và Núi Thành (Quảng Nam) phập phồng lo sợ trước nạn trộm cắp lộng hành cả ngày lẫn đêm, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Điều đáng nói, nhiều đối tượng liều lĩnh, ngang nhiên thực hiện hành vi trộm cắp giữa ban ngày, bất chấp sự có mặt của gia chủ.

Hiện trường vụ trộm tại nhà ông Cai trộm tài sản. 

Những tên đạo chích ngang ngược

Lợi dụng sự chủ quan và sự thật thà của người dân vùng thôn quê, các đối tượng đã thực hiện thành công nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tam Lộc, H. Phú Ninh. Sau thời gian thám thính, trưa 28-8, thấy bà Đinh Thị Thục (58 tuổi, trú thôn Tây Lộc) rời nhà, 2 đối tượng đi xe Exciter màu xanh BKS 76-... liền tiếp cận cụ Nguyễn Thị Hiệp (78 tuổi, mẹ bà Thục) khi cụ ở nhà một mình. Để thực hiện được hành vi đột nhập trộm cắp, 2 đối tượng vờ vào xin nước uống. Sau đó, một người đi ra chuồng heo vờ hỏi mua heo để bà Hiệp đi theo, đối tượng còn lại đột nhập nhà lục lọi đồ đạc, dùng kềm bấm ổ khóa tủ “cuỗm” đi 5,5 triệu đồng và 3 chỉ vàng. Sau khi đạt được mục đích, 2 đối tượng trên còn áp sát cụ Hiệp với ý định cướp 2 chiếc bông tai cụ đang đeo. Cụ Hiệp dùng gậy hăm dọa, đồng thời lúc đó có người hàng xóm đến nên 2 đối tượng liền lên xe chuồn đi.

Sau khi trộm được tài sản nhà bà Hiệp, 2 đối tượng này tiếp tục dùng “chiêu cũ” tiếp cận nhà bà Phan Thị Tình (70 tuổi, cách nhà cụ Hiệp 100m). Trong lúc đang thực hiện chiêu bài làm phân tâm chủ nhà thì các đối tượng bị ông Nguyễn Văn Thành (63 tuổi, hàng xóm) vào hỏi chuyện. Biết bị động, không thể tiếp tục “ăn mồi”, các đối tượng liền lên xe bỏ chạy.

Nghiêm trọng hơn, trước đó, sáng 15-6, ông Phan Châu Cai (60 tuổi, trú thôn Tây Lộc) thức dậy phát hiện cửa chính nhà bị mở toang. Nghĩ chuyện chẳng lành, ông Cai liền gọi mọi người dậy kiểm tra thì phát hiện chiếc xe Air Blade BKS 92L1-22.307 mới mua (trị giá 47 triệu đồng) đã bị lấy trộm. Manh động hơn, các đối tượng bẻ khóa lẻn vào tận phòng con gái ông Cai lục lọi túi xách để lấy giấy tờ xe, CMND chủ xe cùng 5 triệu đồng. Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Cai kể lại sự việc hôm đó: “Như thường lệ, 3 giờ tôi và vợ dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho lợn, gà để ra đồng làm tránh nắng. Thế nhưng, sáng hôm đó hơn 6 giờ sáng tôi mới thức dậy. Có khả năng gia đình tôi bị đánh thuốc mê, bởi tôi, vợ và đứa cháu nằm ở nhà trên, cạnh chiếc cửa sắt chính. Khi cửa này mở sẽ phát ra âm thanh rất lớn, thế nhưng gia đình 5 người không ai hay biết có trộm đột nhập. Đến sáng hôm sau, hàng xóm nói lúc khuya có nghe tiếng kéo cửa nhưng không nghĩ nhà tôi có trộm lẻn vào”.

Trộm bẻ khóa rương lấy đi 5,5 triệu đồng và 3 chỉ vàng của bà Thục. 

Sau thời gian tạm lắng, đến trưa 4-9, trong lúc ông Lê Văn Sỹ (64 tuổi, trú thôn Ma Phan) cùng vợ nằm nghỉ trưa ở nhà bỗng nghe tiếng lục lọi đồ đạc trong phòng ngủ. Vợ ông Sỹ liền chạy vào phát hiện một thanh niên mặt mày hung tợn đang lục tung đồ đạc trong phòng. Nghe tiếng vợ la có trộm, ông Sỹ liền chạy xuống. Thấy chủ nhà, đối tượng này không hề tỏ ra sợ hãi mà còn lớn tiếng: “Vào phòng lục tìm ít đồ mà không có chi hết, làm chi mà căng rứa. Chừ thích cái chi?”. Biết mình tuổi đã cao không thể chống lại sức khỏe của đối tượng manh động này nên vợ chồng ông Sỹ đành “nhường đường” cho đối tượng đi.

Tiếp đến, đối tượng này sang dỡ ngói nhà ông Nguyễn Hoàng (65 tuổi, cách nhà ông Sỹ vài chục mét). Tuy nhiên, do sườn nhà quá cứng nên đối tượng không thể thực hiện hành vi đột nhập. Chưa dừng lại ở đó, tối cùng ngày, đối tượng trên tiếp tục dỡ ngói nhà bà Đỗ Thị Loan (63 tuổi) lục lọi tất cả đồ đạc trong nhà nhưng không lấy được gì, bởi sau những vụ trộm xảy ra tại địa phương gần đây người dân đã nâng cao cảnh giác.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, ông Phạm Văn Nhân - Phó trưởng CAX Tam Lộc cho biết, trước tình hình trộm cắp lộng hành, lãnh đạo CAX đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường tuần tra kiểm soát nên tình trạng trộm cắp thời gian gần đây đã lắng xuống. Riêng sự việc xảy ra trưa 4-9 vừa qua diễn ra quá nhanh, các đối tượng đã có sự chuẩn bị chu đáo nên chúng tôi không bắt giữ được. Hiện các vụ trộm trên đã chuyển hồ sơ cho CAH Phú Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Văn Trình cùng tang vật.

Trộm USD của gia đình Việt Kiều

Ngày 13-9, CQĐT CAH Núi Thành cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, ngày 1-9, trực ban CAH Núi Thành nhận tin báo tại nhà ông Nguyễn Đạo Đức (1975, trú thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành) bị mất trộm số tiền lớn. Theo trình báo, sáng cùng ngày, gia đình ông Đức thức giấc thì tá hỏa khi đồ đạc trong nhà bị lục tung. Mọi người kiểm tra tài sản thì phát hiện hơn 18.000 CAD (đô-la Canada), 19 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ quan trọng bị “bốc hơi”. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà ông Đức có rất nhiều người là bà con, họ hàng của gia đình về dự đám cưới con ông Đức, trong đó có một số người thân là Việt kiều Canada. Vì số tiền mất quá lớn, nghĩ rằng người ngoài không thể biết được trong nhà có nhiều tiền để thực hiện hành vi trộm cắp nên họ bắt đầu nghi ngờ, xích mích lẫn nhau. Từ ngày vui, không khí gia đình trở nên căng thẳng vì tài sản lớn mất không rõ nguyên nhân.

Tiếp nhận tin báo của công dân, CAH Núi Thành tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai thác thông tin ban đầu. Với chứng cứ thu thập được, CQĐT nhận định không phải những người trong gia đình gây ra vụ trộm mà do đối tượng bên ngoài đột nhập. Qua sàng lọc các đối tượng bất hảo tại địa phương, đến ngày 7-9, CQĐT đã đưa Nguyễn Văn Trình (1982, trú thôn Phú Quý 2) vào diện nghi vấn đặc biệt. Nhà Trình ở phía sau nhà ông Đức, đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và mê cờ bạc. Tuy nhiên, thời điểm CQĐT đặt dấu hỏi lớn về Trình thì đối tượng cũng đi khỏi địa phương. Quyết không để tội phạm trốn thoát, khẩn trương truy tìm, các trinh sát phát hiện Trình đã lên TT Ea Đrăng (H. Ea H’Leo, tỉnh Đắc Lắc) “lập nghiệp”. Ngay sau đó, lãnh đạo CAH nhanh chóng cử một tổ công tác lên TT Ea Đrăng truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác “định vị” Trình đang ở trong một phòng trọ cho thuê nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, tổ công tác phát hiện đối tượng sử dụng điện thoại giống với chiếc điện thoại bị mất tại nhà ông Đức. Khám xét người và chỗ ở, tổ công tác thu giữ thêm nhiều đồ vật có liên quan như 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng cùng hơn 6 triệu đồng và 1 gói ni-lông chứa ma túy đá.

Tại CQĐT, Trình thừa nhận hành vi của mình và khai báo, vì gần nhà nên biết gia đình ông Đức có người thân từ Canada về dự đám cưới. Nghĩ Việt kiều về nước sẽ mang theo nhiều tiền nên Trình lên kế hoạch trộm cắp. Sau nhiều lần dạo quanh nhà thám thính tình hình, khuya 1-9, lợi dụng cả nhà ngủ say, Trình đột nhập trộm cắp. Tài sản trộm được, Trình đổi tiền CAD sang tiền Việt để mua vàng, tiêu xài cá nhân, đánh bạc và mua ma túy.

Lê Vương - Phi Nông