"Phước sa mạc" sa... lầy
![]() |
Lê Hữu Phước |
(Cadn.com.vn) - Sáng 6-12, TAND Q. Cẩm Lệ mở phiên lưu động sơ thẩm xét xử Lê Hữu Phước (1989, trú tổ 14, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ) - biệt danh “Phước sa mạc” về hành vi cố ý gây thương tích, tuyên phạt 18 tháng tù giam. Được biết, ngày 10-7-2007, Phước dùng dao chém Dương Phúc Quốc (1988, trú tổ 40, P. Khuê Trung) thương tích 9% và bị Quốc ném gạch trúng đầu thương tích 4%. Trước khi xét xử về tội cố ý gây thương tích 5 ngày, Phước bị TAND Q. Cẩm Lệ tuyên phạt 9 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản, như vậy tổng hình phạt Phước phải thi hành là 27 tháng tù giam.
Tin, ảnh: Đ.Nga
Mất tiền triệu để mua đồng hồ dỏm!
(Cadn.com.vn) - Sáng 8-12, đang uống cà-phê trên đường Lê Duẩn, anh Lê Tuấn Hùng (1978, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chú ý đến một cậu thanh niên đang dấm dúi gạ gẫm mấy người khách mua một cái đồng hồ mạ vàng. Thấy anh ngó chăm chăm, cậu thanh niên chạy đến thì thầm là mới mua lại của ăn cắp 1 chiếc đồng hồ hiệu senko xịn, nếu muốn mua để rẻ 1,5 triệu đồng. Hùng trả giá 1 triệu, cậu thanh niên bán ngay. Khi đem về nhà nhờ người xem thử, Hùng mới biết mình dại vì đó là chiếc đồng hồ dỏm, trị giá không tới 200.000 đồng.
P.V
Đệ tử lưu linh... quậy
(Cadn.com.vn) - Sau khi nhậu tới bến, thay vì về nhà nghỉ thì Lâm Văn Biền, Lâm Văn Bình, Võ Văn Quy (cùng trú Phước Thuận, Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại trở chứng rủ nhau ra đứng đường... quậy. 13 giờ ngày 6-12, phát hiện ô-tô tải BKS 43H-3121 do anh Nhữ Thanh Dũng (trú Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ) điều khiển chạy qua, cả 3 liền ngáng đầu, đập bể kính xe... Hiện CAX đang củng cố hồ sơ để xử lý các đệ tử Lưu Linh này.
A.D
2 thanh niên chết tại bãi vàng
Pháp y đang khám nghiệm tử thi anh Trần Văn Vũ.
(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 7-12, anh Lê Văn Bảo, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Khánh Dương được bà Nguyễn Thị Cúc (trú đội 2, xã Bình Đào, H. Thăng Bình) thuê đi đào đãi vàng tại bãi Cao (xã Trà Bui, H. Nam Trà My) phát hiện Trần Hữu Lộc (20 tuổi) và Trần Văn Vũ (17 tuổi, đều trú tại thôn 5, xã Bình Dương, H. Thăng Bình) chết tại bãi vàng. Theo một số người kể lại, đêm 6-12, Lộc và Vũ xuống hầm sâu cách mặt đất khoảng 50m để bơm nước, đến rạng sáng thì mọi người phát hiện Lộc và Vũ đã chết.
Theo bà Nguyễn Thị Cúc-lúc hai nạn nhân này vào khai thác vàng, bà không có mặt tại hiện trường, hầm vàng hiện vẫn chưa hoạt động trở lại từ sau đợt lũ lớn vừa qua. Trước đó, trong đợt lũ tháng 10, cũng tại bãi vàng của bà Cúc, có 2 nhân công của bà cũng bị lũ cuốn trôi.
V.Tuấn
Mất 77.000 USD tại khách sạn
(Cadn.com.vn) - Ông Jinghao và vợ là bà Zhaoyinh, đại diện cho Hãng tàu biển Shanghai (Trung Quốc) đã đến trình báo CA Hải Phòng về việc bị mất trộm hơn 77.000USD cùng một số tài sản khác. Chiều 6-12, hai người đi rút tiền tại ngân hàng về và để trong hộc chứa máy tính tại phòng 401, khách sạn Bạch Đằng (số 42-phố Điện Biên Phủ, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng), sau đó khóa cửa đi tiếp khách. Khi trở về khách sạn, ông bà Jinghao phát hiện toàn bộ số tiền 77.606 USD, 5.200 nhân dân tệ, 1 máy ảnh trị giá 1.960 NDT, cùng một số tài sản khác đã biến mất. Phòng 401 do ông bà Jinghao mượn lại của một người bạn từ đầu năm 2006 để làm văn phòng giao dịch và lưu trú.
Hoàng Vân
Phúc họa khó lường!
(Cadn.com.vn) - Vì đầu lòng 2 ả tố nga, thèm chút con trai quá, vợ chồng anh Lê Công Định (tạm trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đánh liều đẻ thêm đứa nữa. Ngày 7-12, anh Định thỏa nguyện vì vợ đi siêu âm về báo tin vui con trai. Mừng quá, anh Định bán ngay chiếc xe máy, phương tiện đi lại của cả nhà để rủ các chiến hữu “chiết tửu” một bữa no say. Trong bữa nhậu, có anh bạn nối khố tên Hoàng Tiến, trú cùng phường đang ôm nỗi buồn sinh con một bề, Định cứ cố mà trêu chọc, khiến anh bạn nổi khùng lấy chai bia còn đầy nguyên phang vào đầu anh Định gây thương tích.
P.V
“Nồi nào úp vung nấy”
(Cadn.com.vn) - Đỗ Văn Tuấn (1982, trú Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thùy (1984, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) quả xứng danh... “nồi nào úp vung nấy”. Sau 2 lần trộm cắp trót lọt, đêm 1-8-2007, Tuấn, Thùy tiếp tục đến Trường Mẫu giáo Hòa Nhơn (Hòa Vang) trộm dàn máy vi tính, máy in; khi trên đường vận chuyển tiêu thụ thì bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ... Sáng 8-12, TAND H. Hòa Vang mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt Tuấn 36 tháng tù giam, Thùy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì có con nhỏ.
V.H