Phút nảy lòng tham

Thứ hai, 09/01/2017 10:56

(Cadn.com.vn) - Ngồi tại phòng xét hỏi của CAH Bố Trạch (Quảng Bình) ngay trong ngày đầu năm 2017, Nguyễn Đức Thuận (1984, trú thôn Tây Phú, xã Quang Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn không thể nào lý giải được vì sao lại có ý định điên rồ và giờ đây phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Khuôn mặt hiền lành, chất phác của Thuận quả là rất đối lập với hành vi đối tượng đã thực hiện. Ở bên ngoài, mẹ cùng chị gái của Thuận lấp ló qua cửa sổ với tâm trạng lo lắng và cũng không hiểu vì sao Thuận lại bị bắt. Họ còn lo hơn khi cán bộ điều tra dặn mang mì tôm, áo ấm và đồ dùng cá nhân cho Thuận vì loáng thoáng rằng thằng Thuận đã phạm trọng tội nên mới bị tạm giam tại cơ quan CA.

Câu chuyện khi gặp Thuận là điều gì khiến người hiền lành, luôn được mọi người xem là “cù lần” lại phạm cái tội “cướp giật tài sản”? Trả lời câu hỏi của tôi, Thuận rơm rớm nước mắt, mặt cúi gằm. Thuận kể, buổi chiều giữa tháng 12-2016, khi trên đường đi phụ nề về nhà đoạn trên QL1A thuộc địa phận thôn 10, xã Lý Trạch, H. Bố Trạch thì thấy chị Nguyễn Thị Kim Cúc điều khiển xe máy BKS 73E1-26925 bỏ ĐTDĐ OPPO F1 trong hộc đựng đồ phía bên trái xe. Bất giác Thuận nảy sinh ý đồ và thực hiện vụ cướp giật chiếc điện thoại của chị Cúc rồi nhanh chóng điều khiển xe về nhà. Ban đầu Thuận cũng có ý định trả lại, nhưng vì táy máy mở được mật khẩu và cũng cảm thấy hay hay khi chiếc điện thoại mình cướp giật được có thể lướt Web nên từ bỏ ý định trả lại. Nào ngờ chỉ chưa đầy một tuần sau, gia đình Thuận đón những vị “khách lạ” và sau ít lời vận động, Thuận nhận tội và tự giác giao nộp chiếc điện thoại cướp giật được cho những người khách lạ.

Nguyễn Đức Thuận tại CQĐT.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài, rồi Thuận liên tục hỏi “Bao giờ cháu lại được về nhà hả chú? Bởi, cháu thấy mọi người đều có điện thoại để chát chít với bạn bè nên cháu cũng xem nó thế nào... Ai ngờ” - giọng Thuận như nấc lên. Vợ không nghề, con lại mắc bạo bệnh chỉ trông chờ vào cái nghề phụ xây kiếm tiền của Thuận.

Chúng tôi chẳng thể nào tiếp tục câu chuyện được nữa bởi lương tâm đã chạm đến đáy lòng, người như Thuận phạm tội cũng ít lắm. Theo như lời của cán bộ điều tra, “xét về bản chất thì Thuận là một người tốt, nhưng chỉ vì chút lòng tham...”. Bài học từ Nguyễn Đức Thuận chính là lời nhắc nhở, đừng chỉ vì muốn bằng bạn bằng bè mà phải trả cái giá đắt về hành vi nông nổi của mình.

Nguyễn Thuận