Phút rung động suýt mất tiền của người phụ nữ cô đơn
Chuyện "tình không biên giới" của chị N.T.L (1979, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) với người đàn ông “ngoại quốc" giỏi tiếng Việt có tên Mark Henry đã chấm dứt khi chị L. được Công an xã An Dũng giúp đỡ nhận diện đó là chiêu trò lừa đảo trên mạng.
Theo chị L. thuật lại, một ngày cuối tháng 3-2025, một tài khoản messenger Facebook có tên Mark Henry “nhảy vào” trò chuyện với chị. Tài khoản “Mark Henry” giới thiệu mình mang quốc tịch Nhật Bản, có gốc Hà Lan, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu bằng những tin nhắn đơn thuần, rồi dần dần trở thành một câu chuyện tình cảm mà chị L. không ngờ tới. Nhưng càng về sau, Mark Henry càng tỏ ra quan tâm chị L. một cách đặc biệt. Mỗi sáng, Henry nhắn tin chúc chị một ngày tốt lành, nhiều năng lượng; mỗi tối lại gửi những lời ngọt ngào, ân cần như thể đã thân thiết từ lâu.
Quá trình nói chuyện qua lại, Mark Henry khéo léo hỏi thăm về cuộc sống, đời tư hiện tại của chị. Khi biết chị đã ly hôn, có hai người con nhưng đều đã trưởng thành và đi làm ăn xa, chỉ còn một mình cô đơn, Mark Henry tỏ ra thấu hiểu, chia sẻ. Để tìm kiếm sự đồng điệu, Mark Henry cũng kể về hoàn cảnh của mình. Là một doanh nhân thành đạt nhưng bất hạnh trong hôn nhân. Gã cho biết, vợ đã qua đời từ lâu, một mình nuôi con gái. Dù có tiền, có địa vị trong xã hội, nhưng gã vẫn luôn cảm thấy cô đơn trống trải vì chẳng có ai để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn… Những lời tâm sự ấy khiến chị L. thấy lòng mình như ấm lại. Lâu lắm rồi chị mới có người hỏi han, quan tâm đến mình nhiều đến vậy. Một người đàn ông ngoại quốc giàu có, lịch thiệp, ga lăng, lại có chung hoàn cảnh như mình khiến chị hết sức cảm động.
Sau hơn một tuần trò chuyện, Mark Henry bắt đầu nhắc đến chuyện muốn gặp chị và muốn lo lắng và chăm sóc cho chị, muốn bù đắp những năm tháng cô đơn mà chị đã trải qua. "Anh cần em trong cuộc đời này như một nữ hoàng, một người trong trái tim anh "- Henry nhắn tin. Để thể hiện tấm lòng của mình, Henry bảo rằng đã chuẩn bị các món quà có giá trị gửi tặng cho chị, rồi gửi những tấm hình về những chiếc túi xách hàng hiệu, những lọ nước hoa mang thương hiệu đắt tiền… và gửi kèm dòng tin nhắn: "Anh hy vọng em sẽ thích nó".
Sự quan tâm của Mark Henry khiến chị cảm kích vô cùng; con tim cô quạnh thật sự rung động trước tình cảm của người đàn ông ngoại quốc này. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng trước những món quà có giá trị, ẩn chứa bên trong là thứ tình cảm quý giá của người bạn trai ngoại quốc chưa từng một lần gặp gỡ thì chị L. vấp phải chút gợn sóng trong lòng.
Theo đó, Mark Henry nói rằng, theo quy định của hải quan quốc tế, chị cần phải đóng một khoản phí 70 triệu đồng để nhận được gói hàng này. Mark Henry nhấn mạnh rằng đây chỉ là quy trình thủ tục, sau khi nhận được hàng, chị sẽ nhận lại được toàn bộ số tiền đã nộp. 70 triệu đồng không phải số tiền nhỏ, nhưng chị L. cũng không muốn đánh mất món quà từ người đàn ông mình tin tưởng.
Một chút hoài nghi xuất hiện, chiều 3-4, chị L. đến nhờ Công an xã xác minh xem tài khoản Mark Henry có đáng tin không. Khi nghe chị L. trình bày câu chuyện, Công an xã An Dũng nhận ra đây là một thủ đoạn lừa đảo điển hình trên không gian mạng trong thời gian gần đây. Các đối tượng giả danh là doanh nhân thành đạt, quân nhân hoặc người làm việc tại các tổ chức quốc tế, tiếp cận những phụ nữ đơn thân, tạo dựng tình cảm rồi dùng chiêu trò gửi quà có giá trị lớn để dụ nạn nhân chuyển tiền phí nhận hàng. Sau khi được giải thích, chị L. bàng hoàng nhận ra mình đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.
X.S