Quả thị đi chơi
(Cadn.com.vn) - Như một khúc đồng dao, một bài thơ ngụ ngôn khá độc đáo, bài thơ Quả thị đi chơi của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn (Hội VHNT Hà Nội) đã đạt tới hiệu ứng cảm xúc trong một hình thức rất giản dị, nhiều gợi mở và thành công. "Cây thị bên cầu ao/ Suốt đời không đổi chỗ/ Quả thị trên cành cao/ Muốn đi đây đi đó. Mùa Hè nhiều mưa gió/ Đâu phải mùa đi chơi/ Quả thị đành khép vỏ/ Nằm mơ về xa xôi"... Quả thị đi chơi là một bức tranh cụ thể của mùa Thu mang nét vẽ của những câu thơ năm chữ giản dị, tinh tế. Trong bức tranh thơ ấy, vẻ đẹp của quả thị gắn liền với vẻ đẹp của mùa Thu, bởi quả thị thêm hương sắc cho mùa Thu. Và với thơ, Quả thị đi chơi là một bài thơ trữ tình phong cảnh thấm đẫm tâm tình của những tâm hồn yêu thiên nhiên và cuộc sống của muôn loài trên hành tinh xanh...
Nguyễn Bội Nhiên
Quả thị đi chơi
Cây thị bên cầu ao Suốt đời không đổi chỗ Quả thị trên cành cao Muốn đi đây đi đó.
Mùa Hè nhiều mưa gió Đâu phải mùa đi chơi Quả thị đành khép vỏ Nằm mơ về xa xôi.
Trời bỗng dưng cao vời Nắng hanh se ngọn gió Mặt ao thành gương soi Vệt sương đằm lối cỏ.
Mùa Thu về gõ cửa Giục thị thay áo vàng Kịp lên đường hớn hở Bước đi giờ thênh thang...
Trông kìa: Quả thị vàng Dắt mùa Thu vào phố Mang theo câu chuyện cổ Thị kể bằng mùi hương.
Nguyễn Hoàng Sơn |