Quên công khai khẩn

Thứ sáu, 18/09/2015 10:28

(Cadn.com.vn) - "Ăn quả nhớ người trông cây", còn trồng cây nhớ người vỡ đất chớ Hai Hòa Vang hè?

-  Cũng vì quên công những người khai hoang, vỡ đất nên chừ mới sinh chuyện đó NXD.

- Chuyện gì?

- Số là, khi biết 13 hộ dân địa phương có đất canh tác và hoa màu (khoảng 1,2 ha) thuộc Dự án khu tái định cư đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi ở thôn Lệ Sơn 1 (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) được hỗ trợ, đền bù tổng cộng 360 triệu đồng nên nhiều hộ dân có công khai phá đất hoang khu vực này không được hỗ trợ bức xúc "rào đất" đòi quyền lợi.

- Cơ sở nào họ làm vậy?

- Diện tích đất để thực hiện dự án trên là do 51 hộ dân thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) khai hoang, vỡ hóa nhiều năm về trước. Đến năm 2000, do việc đi lại trở ngại nên nhiều người bỏ hoang hoặc để cho con cháu sinh sống gần thửa đất canh tác.  Điều này, chính quyền các xã Hòa Tiến và Hòa Châu biết rất rõ, nhưng khi có chủ trương thực hiện dự án, thay vì tham khảo rộng rãi, tiến hành quy chủ hỗ trợ đúng người thì các ban, ngành H. Hòa Vang chỉ kê khai cho các hộ dân đang canh tác, chẳng hề đả động đến quyền lợi của những người có công khai khẩn...

- Vậy nên họ "rào đất"?

- Cho rằng quyền lợi chính đáng của mình bị tước mất nên các hộ dân thôn Dương Sơn đồng loạt phản ứng, kéo đến hiện trường rào chắn đất, không cho đơn vị thi công san lấp mặt bằng.

- Chuyện xảy ra từ khi nào?

- Từ cuối tháng 8-2015 cho đến bây giờ.

NXD nhận thấy vụ việc trên có nguy cơ làm phức tạp tình hình địa phương, do đó các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc một cách công tâm, thấu tình đạt lý. Đừng để vụ việc kéo dài dễ nảy sinh tình trạng mất ANTT tại địa phương.

Một số hộ dân thôn Dương Sơn rào chắn, ngăn cản việc san lấp mặt bằng
tại khu tái định cư Lệ Sơn 1.

N.X.D