U.23 Việt Nam vs U.23 Jordan (2 - 0): Ra quân như mơ
Xuất phát với đội hình gồm Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc; Đình Bắc, Viktor Lê và Văn Khang, trái với dự đoán U.23 Việt Nam không chơi phòng ngự mà chủ động tấn công ngay từ đầu.
Phút thứ 2, từ pha tấn công tốt bên cánh trái, đội trưởng Khuất Văn Khang tung cú sút từ khoảng cách gần 30m buộc thủ môn Murad Al Faluji phải vất vả cản phá chịu phạt góc, báo hiệu một ngày vất vả cho U.23 Jordan. 8 phút sau, lại là một tình huống tấn công sắc như "dao cạo" của U.23 Việt Nam, lần này Minh Phúc là người "bẻ lái" rồi dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc bên ngoài vòng cấm. Quá đáng tiếc khi cú cứa lòng của cầu thủ Công an Hà Nội lại không thắng được thủ môn Murad Al Faluji. Như không phải đợi quá lâu, chỉ 1 phút sau trọng tài Choi Hyun Jai tạm dừng trận đấu để nghe tín hiệu từ phòng VAR từ tình huống Đình Bắc đá phạt góc. Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài Choi Hyun Jai xác định cầu thủ U.23 Jordan để tay chạm bóng trong vòng cấm và quả phạt đền cho U.23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu.
Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ U.23 Jordan lập tức đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân của U.23 Việt Nam. Dù tấn công liên tục, nhưng đội bóng Tây Á gặp phải hàng thủ chơi chắc chắn và điềm tĩnh của U.23 Việt Nam. Ngược lại, trong tình thế dâng lên, U.23 Jordan suýt nhận bàn thua thứ 2 ở phút 23 vì để mất bóng bởi Lê Phát. Sao Việt kiều 18 tuổi quyết định tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng và chìm nhưng đúng vào vị trí của thủ môn U.23 Jordan.
Phòng thủ kín kẽ và tổ chức phản công chớp nhoáng, U.23 nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1. Phút 42, từ quả phạt góc của đội trưởng Văn Khang, trung vệ Hiểu Minh băng vào đệm lòng chính xác tung lưới U.23 Jordan lần thứ hai.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ U.23 Jordan tỏ ra nóng vội và có phần chơi rắn. Điển hình là pha bóng thô bạo của Qashi khiến Văn Khang phải nằm sân đau đớn. Do đã phải nhận thẻ vàng trước đó nên trọng tài Hàn Quốc có phần nới tay cho cầu thủ U23 Jordan. Phải đến phút 65, U.23 Jordan mới có pha bóng thật sự gây nguy hiểm cho khung thành Trung Kiên từ tình huống tấn công bên cánh phải với pha dốc bóng tốc độ rồi căng ngang vào trong, tuy nhiên Hiểu Minh đã kịp thời cắt bóng, giúp thủ môn Trung Kiên hoàn toàn làm chủ tình huống. 2 phút sau, CĐV Việt Nam trải qua phen thót tim từ cú dứt điểm của cầu thủ U.23 Jordan đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành do Trung Kiên trấn giữ.
Trải qua 2 tình huống khá nguy hiểm, phút 72 HLV Kim Sang-sik tung liền 3 cầu thủ Quốc Cường, Anh Quân và Quốc Việt vào thay Văn Khang, Thái Sơn và Đình Bắc. Hàng thủ của U.23 Việt Nam sau đôi chút thiếu chắc chắn đã được tổ chức lại, không cho các cầu thủ U.23 Jordan nhiều cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành của Trung Kiên. Phút 84, HLV Kim Sang-sik thay cầu thủ cuối cùng. Minh Phúc được rút ra để nhường chỗ cho Đức Anh.
Từ đấy đến cuối trận, U.23 Việt Nam tạo thêm 2 cơ hội nữa nhưng không thắng được thủ môn U.23 Jordan. Tuy nhiên, tỷ số 2-0 đủ cho U.23 Việt Nam có chiến thắng như mơ ở trận ra quân.
T.S
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới
Đưa thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” đến trường học
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: 10 "anh tài" hội tụ, 6 đêm thắp sáng sông Hàn
Triển khai Phát triển Trung tâm Công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực
Tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án tái định cư














