Ra tay tàn độc với 3 đồng hương vì thua bạc

Thứ năm, 19/08/2021 10:32

Là người khơi mào, rủ rê 3 đồng hương làm cùng công ty lập sòng sát phạt nhưng khi vào cuộc “đỏ đen”, Đinh Điền Trung (1967, trú thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bị bạn chơi “lột sạch” 17 triệu  đồng. Tan sòng, ai nấy về chỗ ngủ còn Trung thì trằn trọc bởi trong lòng thấy ấm ức vì tiếc số tiền thua bạc. Một ý định ghê rợn lóe lên trong đầu kẻ thua bạc, Trung nằm đợi 3 đồng hương ngủ say rồi dùng tuýp sắt đập vào đầu các nạn nhân khiến cả 3 đều thương vong.

Nghi phạm Đinh Điền Trung.

Sáng 19-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Điền Trung (1967, trú  thị trấn Cái Bè) để điều tra làm rõ hành vi: “Giết người”. 3 nạn nhân trong vụ án mạng là các ông: Nguyễn Văn Quốc (1977), Phan Văn Tuấn (1968) và Đỗ Ngọc Thơ (1976, cùng trú tỉnh Tiền Giang). Trong đó, ông Tuấn, ông Thơ đã tử vong, ông Quốc đang được  cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, sáng sớm 16-8, công nhân Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu (Cty Chánh Thu) phát hiện 3 đồng nghiệp gồm: Nguyễn Văn Quốc (1977), Phan Văn Tuấn (1968) và Đỗ Ngọc Thơ ( 1976, cùng trú tỉnh Tiền Giang) nằm bất động trên giường xếp, võng tại kho lạnh Biển Sáng (thuộc KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Ngay khi thấy vết máu vương vãi xung quanh, công nhân này đã lập tức hô hoán mọi người tới trợ giúp, khẩn trương đưa 3 người đi cấp cứu. Nhưng do chấn thương sọ não rất nặng, trong ngày 17-8, nạn nhân Tuấn và Thơ đã tử vong tại bệnh viện, còn nạn nhân Quốc vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập tức chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ. Theo thông tin từ các công nhân làm cùng kho lạnh Biển Sáng của Cty Chánh Thu, khi mọi người phát hiện các nạn nhân thì không thấy Đinh Điền Trung tại hiện trường.

Sự biến mất đột ngột của đối tượng Trung cũng như những dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan CSĐT đặt nghi vấn Trung là nghi phạm ra tay tàn nhẫn với các đồng hương. Tiến hành truy nóng, đến cuối giờ chiều 16-8, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Trung, khi y đang lẩn trốn trong phân xưởng doanh nghiệp đang tạm dừng sản xuất trong KCN Suối Dầu.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, từ đầu tháng 6-2021, sau khi thuê lại kho lạnh Biển Sáng làm xưởng sơ chế sầu riêng xuất khẩu, doanh nghiệp Chánh Thu đã điều động công nhân từ Tiền Giang ra Suối Dầu làm việc. Đang trong thời gian doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc “3 tại chỗ” để phòng dịch COVID-19, vì thế các công nhân đều được bố trí ăn, ngủ nghỉ tại kho lạnh.

Sau khi bị bắt, nghi phạm Đinh Điền Trung khai nhận:  Kết thúc ca làm việc, khuya 15-8, tại kho lạnh Biển Sáng, một nhóm công nhân rủ nhau nhậu. Sau chầu nhậu, Trung rủ rê 3 công nhân là những nạn nhân kể trên và đều là đồng hương đánh bài ăn tiền. Sau hồi sát phạt, Trung thua đến 17 triệu đồng nên cả nhóm nghỉ, quay lại tiếp tục uống bia rồi mới đi ngủ. Về phần Trung, do thua hết 17 triệu đồng nên đối tượng rất cay cú, nảy sinh ý định trả thù. Sáng sớm 16-8, Trung mò dậy, thấy 3 đồng hương còn ngủ say, đối tượng đã vung ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu và vùng mặt 3 nạn nhân. Sau khi gây án, Trung đã thay áo dính máu, vượt khỏi tường rào kho lạnh Biển Sáng tẩu thoát khỏi hiện trường và bị bắt sau đó. 

L.G