Rát bỏng chốn ăn chơi

Thứ năm, 05/12/2013 11:58

* KỲ 1: “ĐÀO CA” Ở KARAOKE VIP

(Cadn.com.vn) - Núp bóng quán nhậu, karaoke, bar, hàng loạt điểm kinh doanh ở TP Đà Nẵng chuyên câu khách bằng những dàn “đào” sực nức phấn hương. Lả lơi, mơn trớn, các “đào” luôn tìm đủ chiêu “vờn” khách để ăn “bo”, thậm chí sẵn sàng “bay” xuyên đêm với khách. Không chỉ đại gia túi tiền rủng rỉnh mà cánh thu nhập thấp cũng muốn thử “cảm giác lạ” nên dấn thân vào chốn ăn chơi đốt tiền. Vào cuộc điều tra cách kinh doanh lách luật, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng nhìn rõ một sự thật kinh hoàng...

Cách đây không lâu, TP Đà Nẵng có lệnh: Không cho những quán bar tổ chức hình thức múa cột với nhiều lý do gây phản cảm, mất thuần phong mỹ tục. Những bản cam kết cũng đã được các chủ quán bar thực hiện với các ngành chức năng. Tất nhiên, “bóng hồng” được thuê múa cột tại bar mất đường làm ăn với mức chi trên dưới triệu đồng mỗi đêm từ chủ.

Có một câu hỏi đặt ra: Nhiều “bóng hồng” thường bám nghề múa cột cho bar sẽ dạt đi đâu kiếm sống? Chúng tôi đã giải một vế câu hỏi khi vào vai khách làng chơi xâm nhập một điểm kinh doanh karaoke rát bỏng. Nằm trên đường Hàm Nghi, karaoke T.G có những phòng ca khá VIP. Ghế lót nệm êm trải dọc hai bên dãy bàn gỗ hạng sang láng coóng long lanh dưới “tia chớp” của dàn đèn nháy đủ gam màu. Khu vực cầu thang bước lên các phòng ca, “đào” đứng hàng dài, nức mùi nước hoa. “Đào” nào cũng đưa mắt lúng liếng để “thượng đế” lựa chọn trước khi bắt đầu cuộc chơi. Sau cái ngoắt tay, từng “đào” bám lấy thân chủ vào phòng. Rất nhẹ nhàng, các “đào” xé khăn lạnh lau mặt cho “chồng” mình và không quên tặng nụ hôn trên má. Bước tiếp theo là “khai thác” tên tuổi, việc làm, thu nhập.

Cảnh nhảy múa mơn trớn, thác loạn trong Karaoke T.G.

“Đào” L. “trung thực” giới thiệu với tôi quê Quảng Trị, thậm chí tự khai cả số đo vòng 1, vòng 2, vòng 3 của mình trước khi nâng ly mời cả phòng “tua” 100%. Với chiều cao 1,68m, L. khoe đã từng tham gia múa cột cho rất nhiều quán bar ở Đà Nẵng, nhưng từ khi TP cấm, L. dạt về đây múa trên bàn, trước màn hình tivi mua vui cho khách kiếm tiền “bo”. PR luôn cho quán, L. khẳng định, đi cả TP này chỉ có T.G là có “đào” múa bốc lửa trong phòng ca mà thôi. Khẳng định điều này, L. vớ ngay chiếc điều khiển chuyển sang bản nhạc bỏng rát ngoắt tay gọi “đào” H. nhảy phốc lên bàn. Đúng là đã thực tế nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy có điểm kinh doanh karaoke nào có màn biểu diễn “độc đáo” như thế. Lả lướt, mơn trớn, các “đào” đưa tay mơn trớn những vùng “nhạy cảm” của mình hơn cả kiểu múa cột trong quán bar đông người. Đôi lúc, các “đào” liếm liếm ngón tay, “tấn công” vòng 1 của mình sát mặt khách gọi mời khiêu khích.

Dứt bản nhạc, nạp thêm vài ly bia, các “đào” càng thêm hưng phấn, nhảy như những “bà tưng” trên bàn. Hết nhảy gợi tình, khiêu dâm, có “đào” còn nhảy phốc lên trước màn hình tivi lả lướt, tự vuốt ve, mơn trớn thân thể của mình hòng lôi cuốn sự chú ý của khách. Có những giây phút, “đào” L. và H. còn “tặng” cho khách những bất ngờ bằng cách vuốt ve, hôn nhau như những kẻ đồng tính.

2 “đào” ôm nhau, vuốt ve như những người đồng tính
trên bàn quán Karaoke T.G.

Tạm “giải lao”, các “đào” về ghế ngồi. L. rỉ tai tôi thủ thỉ:

- Thích không cưng? Em muốn được cưng chiều như thế.

- Rất ấn tượng. Đúng là “hàng độc”, chắc không có quán nào có các “hót-gơ” nhảy múa rực lửa như vậy.

- Vậy thì anh xử lý sao nào, quá 23 giờ rồi đấy?

Hiểu ý, tôi “bo” L. 2 “xị” (200 ngàn), lập tức bị cô phản ứng: Ở đây bữa nay ít nhất cũng “bo” 3 tiền rồi anh ơi. 2 tiền là ở những quán karaoke rẻ tiền kìa, cho em xin thêm đi. Hay là mình “đi” luôn nhé, tính anh cả tiền bo và chuyến “bay” nhanh 1 “chai” (triệu), qua đêm cho em 1,5 “chai”, em bao khách sạn luôn.

Bị từ chối chuyến “bay”, L. tỏ ra mất hứng dù nhận thêm 1 tiền từ tôi. L. rỉ tai tôi nói nhỏ: “Vậy cho em đi ngoại tình với bạn anh chút nhé”. Nói rồi L. nâng ly bia quanh bàn với hy vọng sẽ có khách đặt chỗ chuyến “bay” cùng mình. Chứng tỏ sự quyến rũ của mình, L. cùng các “đồng nghiệp” tiếp tục “nạp” bia, nhảy hưng phấn, thác loạn.

Cảnh ngã giá “bay” đêm của “đào” tại karaoke T.G

Tạm rời phòng ca chốc lát, ở hành lang quán, đập vào mắt tôi là những cảnh “đàm phán”, mặc cả giá của những “đào” ca với khách chuẩn bị cho chuyến “bay” đêm. Đúng là những đồn đại của người đời về gái hành nghề karaoke ôm không ngoa, rằng họ chẳng còn gì để mất nên sẵn sàng đi khách đến cùng. Như tâm sự của các “đào” thì sau một cuộc chiều chuộng 2-3 tiếng đồng hồ ở phòng ca, mỗi “đào” được 200-300.000 tiền “bo”, khách sộp thì 400 - 500.000 đồng. Nếu may mắn có khách đồng ý “đàm phán” để đi nhà nghỉ, khách sạn thì kiếm thêm tiền triệu. Như "đào" L., mỗi ngày kiếm 2-3 “sô”, vị chi cả tháng “lương” của cô cũng vài ba chục triệu, trong đó không ít lần L. được “thượng đế” chấp nhận giá thương lượng đi “mây mưa” hậu karaoke. Còn với chủ quán, bất kể cô gái nào nhìn còn “nước non” là nhận về ngay. Vừa tốt ngoại hình, vừa uống nhiều bia rượu, phá nhiều mồi làm lợi cho chủ quán là được nâng như nâng trứng.

Rời quán T.G. với hàng loạt hình ảnh nhức mắt, chúng tôi thầm đặt câu hỏi, không biết các cấp ngành làm công tác quản lý loại hình dịch vụ này đã “vi hành” đến nơi này hay chưa? Bởi thực tế, chiều đến, đêm về, hàng loạt “bóng hồng” vẫn bám “khu đất lành” ấy để chờ “ăn” khách thể hiện những hành động khiêu dâm, kích dục. Đây cũng là điểm các nàng “chào hàng” sẵn sàng gật đầu cùng “thượng đế” thực hiện những chuyến “bay” tiền triệu...

Phóng sự: Lê Hoàng
(còn nữa)