Rình trộm gà ra... trộm tình!

Thứ năm, 03/10/2013 12:20

(Cadn.com.vn) - Do vợ vừa sinh con, Đinh Công Nghĩa (32 tuổi, trú tổ dân phố Cà Đáo, TT Di Lăng, H. Sơn Hà, Quảng Ngãi) ngoài việc phụ vợ chuyện lặt vặt thì chỉ biết luẩn quẩn ở nhà. Vợ sinh con mà lòng Nghĩa có gì đó không vui vì lần thứ ba này vẫn là con gái. Buồn nhưng không nói ra, tối 18-7, Nghĩa rủ người bạn hàng xóm uống rượu cho khuây khỏa. Một lúc sau giải tán ai về nhà nấy. Không ngủ được, Nghĩa mở tivi xem rồi lại chán nên cứ đi ra đi vào.

Khi bước ra cửa nhà, nhìn thấy chị Phan Thị T. (18 tuổi, trú H. Sơn Hà) và bạn trai là anh Trần T.K. (trú xã Sơn Hạ, H. Sơn Hà) đang ngồi tâm sự bên cạnh vách tường phía sau nhà mình, Nghĩa chống nạnh, bảo: "Anh chị đi ra khỏi nhà của tôi mà nói chuyện". Nghe Nghĩa nói vậy, chị T. và anh K. vội dắt xe đi ra phía sau nhà Nghĩa tiếp tục tâm sự. Sau khi hả hê vì "hù" cặp tình nhân đi chỗ khác, Nghĩa vô nhà để ngủ.

Vậy nhưng nằm khoảng 15 phút nhưng vẫn không chợp mắt được vì đầu óc Nghĩa cứ luẩn quẩn nghĩ về cặp tình nhân kia. Tại sao khuya rồi mà họ vẫn chưa chịu về? Hay là họ định bắt trộm gà của nhà mình? Nghĩa rời khỏi giường, bí mật mở cửa phía sau nhà quan sát. Lúc này chị T. và anh K. đang tâm sự ngay gốc cây sung. Thấy vậy, Nghĩa liền mò tới gần quan sát cặp tình nhân có "màn" gì hấp dẫn không. Đến gần, Nghĩa nghe anh K. và chị T. lời qua tiếng lại giận dỗi nhau. Anh K. lấy xe máy bỏ đi, còn chị T. ở lại một mình. Thấy chị T. ở lại, Nghĩa nảy sinh dục vọng. Nghĩa lao tới nắm tay lôi chị T. kéo ra phía sau nhà khoảng 10m. Chị T. chống cự và la hét" "Chị ơi hiếp dâm! Hiếp dâm!..". Thấy vậy, Nghĩa quật chị T. xuống đất, bịt miệng không cho kêu cứu và khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Chị T. vừa quyết liệt chống cự, vừa cố đập mạnh vào vách tường bằng gỗ của nhà Nghĩa cầu cứu vợ con Nghĩa.

Đinh Công Nghĩa

Lúc này chị Đinh Thị T. (vợ Nghĩa) đang ngủ với con nhỏ trong nhà nghe tiếng đập vách tường và tiếng kêu cứu của người con gái nên ra mở cửa xem việc gì thì thấy một người đàn ông đang làm trò bỉ ổi với người phụ nữ. Đi lại gần để giải cứu người con gái tội nghiệp trên, chị Đinh Thị T. hoảng hốt khi người đàn ông nằm trên người con gái chính là chồng mình. Trong lúc "cố cho bằng được", nhưng bất ngờ quay đầu lại thấy vợ mình đứng sau lưng, Nghĩa vội bỏ nạn nhân rồi chạy trốn, sau đó lấm lét mò vào nhà.

Nghe tin chị T. gặp nạn, nhiều bạn bè của chị kéo đến, vào nhà tìm tên "râu xanh" đánh. Hoảng quá, Nghĩa chui vào gầm giường trong buồng trốn. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, ngăn chặn không để phức tạp về ANTT. Hiện vụ việc đang được CAH Sơn Hà củng cố hồ sơ chuyển VKSND đồng cấp truy tố hành vi hiếp dâm của Đinh Công Nghĩa.

T.Sự