Rộn ràng vào năm học mới

Thứ tư, 06/09/2017 09:02

Sáng 5-9, cùng với cả nước, HS ở các bậc học từ mẫu giáo đến THPT khu vực miền Trung - Tây Nguyên nô nức đến trường dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2017-2018. Lễ khai giảng năm nay tổ chức ngắn gọn nhưng không vì thế mà kém đi phần tưng bừng, náo nức.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đánh trống khai giảng năm học mới
tại Trường THPT Nguyễn Trãi. 
    Ảnh: P.THỦY

Nỗ lực trong đầu tư cơ sở vật chất

Tại Đà Nẵng, lễ khai giảng năm học mới ở 388 trường học diễn ra trong không khí tưng bừng, ấm áp tình thầy trò. Trong niềm vui của ngày khai giảng, Trường THPT Nguyễn Trãi (Q. Liên Chiểu) vinh dự đón Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh; Trường Tiểu học (TH) Tô Hiến Thành (Q. Ngũ Hành Sơn) vinh dự đón Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ về dự và đánh trống khai trường.

Năm học mới, toàn TP có gần 250 ngàn HS từ bậc mẫu giáo đến THPT, TT GDTX, tăng trên 10.000 HS so với năm học trước. Có thể nói, đây là năm học ngành GD-ĐT đã được quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Nhờ sự quan tâm, đầu tư đó mà năm học mới này, lần đầu tiên 2 quận trung tâm TP là Hải Châu và Thanh Khê đã giải quyết được bài toán 2 buổi/ngày đối với HS bậc TH.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (bìa phải) trồng cây lưu niệm
tại Trường TH Tô Hiến Thành.  
   Ảnh: P.THỦY

Tại tỉnh TT-Huế, trong niềm hân hoan của ngày khai giảng, ngành GD-ĐT phần nào trút đi được nỗi trăn trở bấy lâu nay về tình trạng cơ sở vật chất ở các điểm trường lẻ vùng cao. Với sự đầu xây dựng mới 405 phòng học, tổng kinh phí 164 tỷ đồng, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy học, chấm dứt tình trạng học ghép, học ca ba, học ở cơ sở tranh tre nứa lá tại các điểm trường lẻ vùng cao A Lưới.

Cũng nhờ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất mà năm học mới này thầy trò và phụ huynh H. Hướng Hóa (Quảng Trị) vô cùng phấn khởi, háo hức khi nơi đây đã xóa được trường học tạm bợ, tranh tre nứa lá.

Dù vẫn còn rất nhiều trường, điểm trường ở vùng cao, vùng sâu khó khăn về cơ sở vật chất nhưng có thể nói đây là năm học mà ngành GD-ĐT tỉnh Nghệ An được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Theo đó, có 456 phòng học được xây dựng mới và đưa vào sử dụng trong năm học mới này gồm: Mầm non 168 phòng, TH 152 phòng, THCS 115 phòng, THPT 21 phòng. Một điều đáng nói, năm học mới này, toàn ngành có gần 740.000 HS ở cả 4 cấp học, giảm trên 25 ngàn HS so với năm học trước.

Đón năm học mới ở những điểm trường vùng cao

Trong niềm vui của ngày khai giảng, thầy trò Trường THPT Con Cuông - một huyện vùng cao miền Tây xứ Nghệ còn nhiều khó khăn, đã vinh dự đón Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đến dự và chia vui cùng thầy trò nhà trường. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích mà các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh đã phấn đấu, đạt được. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 -2018, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thay mặt Quốc hội, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng đã trao tặng cho Trường THPT Con Cuông 20 máy tính, 10 máy in, 2 máy scan; Trường THPT DTNT tỉnh 100 cái chăn. Ông Nguyễn Đắc Vinh -  Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi Trường THPT Con Cuông. Ngoài ra, đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường THPT Con Cuông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho Trường THPT Con Cuông.    Ảnh: D.HÓA

Xúc động hơn cả là lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Kpa Klơng ở xã vùng biên giới Ia Nan (H. Đức Cơ, Gia Lai). Từ sáng sớm, những cán bộ Đội công tác địa bàn Đồn biên phòng Ia Nan đã chạy xe máy về làng Tung để đón cháu Rơ Châm H’Bình đến trường. Đây là 1 trong 3 HS có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học được Đồn BP Ia Nan đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước chân em đến trường” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động. Trước tấm lòng của CBCS Đồn BP Ia Nan, chị Rơ Châm H’Phuil- mẹ Rơ Châm H’Bình, xúc động tâm sự: “Mình bị tật cả hai chân, chồng mất vì bạo bệnh năm 2010, gánh nặng gia đình càng đè nặng lên đôi vai mình... May nhờ có các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ, đỡ đầu, nếu không mình cũng không biết con mình có được đến trường hay không”.

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Ia Nan tới tận nhà đưa em H’Bình đến trường.   Ảnh: M.TÂN

Nằm cách TP Pleiku cả trăm cây số, ở xã vùng biên giới Ia Nan này đời sống người dân đồng bào vẫn còn đó nhiều khó khăn nên không xem trọng việc cho con em đến trường. Nhờ  sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, đặc biệt là giáo viên nhà trường Tiểu học Kpa Klơng trong việc đến tận từng gia đình có con em trong độ tuổi đi học để vận động nên đã tạo nên những chuyển biến nơi đây. Theo đó, số HS đến lớp đúng độ tuổi, đi học đều tăng dần qua hàng năm... Buổi lễ khai giảng tại ngôi trường mang tên người Anh hùng dân tộc Gia Rai – Kpa Klơng với gần 300 HS đồng bào dân tộc ít người diễn ra đầy ắp những nụ cười. Không chỉ được tìm đến với con chữ, được đến lớp vui cùng bè bạn, các em còn được sự hỗ trợ từ các chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các phần học bổng, quà của các cấp, ngành, các đơn vị xã hội trên địa bàn.

Thầy Rơ Mah Hyăt (GV Trường TH Kpa Klơng, Gia Lai) tận tình chăm sóc,
đưa các em học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học vào lớp.  
 Ảnh: M.TÂN

Một năm học mới đã chính thức bắt đầu với hy vọng sẽ gặt hái nhiều thành tích mới đang chờ đón ở phía trước.

Nhóm P.V xã hội

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong ngày khai giảng,  hàng ngàn HS và giáo viên Trường THPT Trần Quý Cáp (TP Hội An, Quảng Nam) cúi đầu mặc miệm tiễn đưa linh cữu cô Trần Thị Tố Nga (1973) - GV dạy tiếng Anh, sau một thời gian nằm viện chống chọi với bệnh tật nhưng không qua khỏi - về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiễn đưa cô giáo Nga còn có ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam.

Linh cữu cô Nga được đưa ngang qua trường nơi cô giảng dạy trong ngày khai giảng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với bạn bè đồng nghiệp về một cô giáo luôn tận tâm với nghề, rất mực yêu thương học sinh. Thầy Thái Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp chia sẻ: “Tập thể học sinh, giáo viên trong trường sẽ luôn nhớ về cô giáo Trần Thị Tố Nga là một giáo viên giỏi chuyên môn và  hiền lành, hòa đồng với đồng nghiệp, thân thiện với học sinh, phụ huynh”.

HÀ DUNG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------