Rớt cứ trượt dài trong tội lỗi...

Thứ bảy, 13/12/2014 12:11

(Cadn.com.vn) - Trần Ngọc Sơn (còn gọi là Rớt, 1985, trú tổ 13, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) từng chấp hành án phạt tù về các tội "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Ra tù, những tưởng Sơn sẽ tu chí làm lại cuộc đời, làm người có ích cho xã hội, nhưng chứng nào tật ấy, tiếp tục trượt  dài trong tội lỗi. Những lời sau cùng mỗi lần đứng trước vành móng ngựa "sẽ rèn luyện, làm lại cuộc đời" dường như với Sơn chỉ là "lời nói gió bay". Ra tù vẫn là những chuỗi ngày lang thang, tụ tập với thành phần bất hảo. Mới đây, sau khi cướp tài sản, Sơn bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà, TP  Đà Nẵng.

Ngày 7-12-2013, Sơn ngồi nhậu với Đặng Văn Nở (1990, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Trọng Lâm (1982) và Huỳnh Thị Nương (1996, cùng trú P. Nại Hiên Đông, Sơn Trà) tại quán ốc Kiều (P. Nại Hiên Đông). Nhậu được một lúc thì anh Trương Đình Huy (1990, trú TP Hội An, Quảng Nam) và chị Trần Thị Bích Trân (1995, trú Hòa Vang, Đà Nẵng) đến và nhập bàn. Do có tình cảm với chị Trân nên ngồi được một lúc thì Sơn rủ anh Huy ra ngoài để hỏi về chuyện tình cảm giữa anh và chị Trân. Khi quay lại bàn nhậu, thấy anh Huy có những cử chỉ thân thiết với chị Trân nên Sơn "ngứa con mắt", gây sự và đánh anh Huy. Vừa đánh Sơn vừa dùng điện thoại ném vào mặt anh Huy cho "bõ ghét". Một lúc sau, Sơn ra lệnh buộc anh Huy đưa chìa khóa xe máy của anh cho Sơn. Những người có mặt tại bàn nhậu thấy thái độ của Sơn quá ngông nên góp ý với anh Huy đừng đưa chìa khóa xe. Trong khi anh Huy đang lưỡng lự thì Sơn đã giật lấy chìa khóa.

Lấy được chìa khóa, Sơn yêu cầu anh Huy lên xe, mục đích là chở đến nơi vắng để tiếp tục đánh cho hả giận. Chở anh Huy đến bờ kè, bỗng nhiên Sơn không muốn đánh nữa mà muốn chiếm đoạt tài sản của anh Huy để tiêu xài. Lúc chở anh Huy đi Sơn không quên kêu thêm người hộ tống và người được Sơn "chọn mặt gửi vàng" là Nở. Sơn yêu cầu Nở đi kiếm cho mình bút và giấy rồi y vừa đánh vừa yêu cầu anh Huy đưa tài sản. Trước sự hung hãn của Sơn, anh Huy đã "vét" túi đưa 220 ngàn đồng và 2 ĐTDĐ.

Bị cáo Trần Ngọc Sơn.

Khi Nở quay lại, Sơn yêu cầu anh Huy lên xe để Nở chở cả hai đến một khu đất trống, buộc anh Huy viết giấy với nội dung anh Huy mượn tiền của Sơn. Bị đánh liên tục, quá sợ nên anh Huy đành phải viết theo yêu cầu của Sơn với nội dung: "Ngày 7-12-2013, tôi Trương Đình Huy có mượn của Sơn số tiền 10 triệu đồng và hẹn đến ngày 10-12-2013 sẽ trả". Sau đó, để chiếm đoạt tài sản, Sơn lấy xe máy của anh Huy bỏ đi. Sáng 8-12-2013, Sơn đem xe đến bãi giữ xe Bệnh viện Đà Nẵng gửi. Biết CQĐT vào cuộc, Sơn trốn vào tá túc ở TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, sau đó bị bắt theo quyết định truy nã.

Trần Ngọc Sơn đã bị VKSND Q. Sơn Trà truy tố về tội "Cướp tài sản". Đứng trước vành móng ngựa, vẻ thản nhiên, bất cần đời lộ rõ trên gương mặt Sơn. Khi được nói lời sau cùng, Sơn nói rất to, rõ vì dường như đã thuộc nằm lòng, rằng "bị cáo biết lỗi, rất ân hận và hứa sẽ cải tạo tốt...". Rồi đây những tháng ngày chấp hành án, liệu Sơn có ngẫm lại những việc làm của mình, có quyết tâm "làm lại cuộc đời" như bao lần đã hứa? Chắc chỉ có Sơn mới trả lời được bằng hành động, việc làm cụ thể. Kết thúc phiên xét xử ngày 22-11, TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt bị cáo Sơn 8 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Phương Trang