Sa lưới sau 22 năm

Thứ hai, 18/07/2016 10:37

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Bình Định đã bắt Phan Thị Ánh (1959, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) - đối tượng bị CATP Quy Nhơn truy nã cách đây 22 năm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào năm 1994, việc Phan Thị Ánh đột ngột bỏ trốn cùng gia đình để lại số nợ đã vay trị giá gần 100 cây vàng (thời điểm đó) được xem là một trong những vụ vỡ nợ lớn ở TP Quy Nhơn. Trước đó, Phan Thị Ánh kinh doanh vận tải, có nhiều xe khách chạy tuyến  Quy Nhơn - Quảng Ngãi. Đang được cho là ăn nên làm ra, nên khi Ánh vay nhiều vàng của bạn bè nói là mở rộng kinh doanh mua thêm xe khách mới để chạy nhiều tuyến khác thì nhiều người đồng ý cho vay. Nhiều người tin lời đã cho Ánh mượn vàng để hưởng lãi suất, trong đó có bà Nguyễn Thị Lan (trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đã cho vay 30 cây vàng, tương đương gần 100 triệu đồng.

Thực chất Phan Thị Ánh không mua xe mới mà do làm ăn thua lỗ trước đó nên vay để trả nợ. Tuy nhiên, sau đó việc làm ăn liên tiếp thất bại, không có khả năng trả nợ nên cả gia đình bỏ trốn với số nợ hơn 300 triệu đồng. Ánh đưa gia đình lang bạt nhiều nơi từ Khánh Hòa, Vũng Tàu và mới đây là TPHCM làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ sau khi bỏ trốn, Ánh cắt đứt mọi liên lạc, không một lần về thăm quê. Chính vì vậy, các TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh, lần tìm các mối quan hệ từ người thân, bạn bè của Phan Thị Ánh.

Phan Thị Anh.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, TS thấy vợ chồng Ánh có nguyên quán là H.  Hoài Nhơn (Bình Định) nhưng cha mẹ Ánh vào sống tại xã Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Từ manh mối này, TS đã xác minh tại Khánh Hòa, tuy nhiên thông tin nắm được thì Ánh đã từng tá túc nơi đây nhưng hiện tại thì đi đâu không ai biết. Không nản lòng, các TS tiếp tục xác minh thì được biết, sau khi rời Khánh Hòa, Ánh vào TP Vũng Tàu tá túc. Kết quả xác minh mới nhất đầu tháng 5-2016, Ánh không còn ở Vũng Tàu mà đi đi về về giữa Vũng Tàu và TPHCM. Mất không ít công sức và thời gian, ngày 16-7, TS phát hiện, bắt giữ Phan Thị Ánh khi đối tượng đang ở nhà thuê cùng vợ chồng người con trai lớn tại P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM. Lời đầu tiên sau 22 năm lẩn trốn, Phan Thị Ánh cho biết: Sai lầm lớn của mình là khi làm ăn thua lỗ không bình tĩnh mà nóng vội đi vay mượn nhiều với lãi suất cao để rồi lãi mẹ đẻ lãi con không có khả năng trả nợ phải trốn tránh pháp luật. Biết bị CA truy nã, sợ bị bắt và sợ các chủ nợ truy tìm nên Ánh và chồng con đã sống những năm tháng vô cùng vất vả ở xứ người. Ánh còn cho biết, cứ tưởng 22 năm mọi việc đã chìm vào dĩ vãng, mình đã thoát tội, nhưng…

CATP Quy Nhơn đã tiếp nhận đối tượng, phục hồi điều tra để xử lý Phan Thị Ánh.

Quý Hiền