Sa ngã

Thứ sáu, 16/12/2016 11:23

(Cadn.com.vn) - Từ một thanh niên khỏe mạnh, có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, nhưng chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của bạn bè xấu, không làm chủ bản thân, Đặng Văn Tiến (1975, quê Thái Nguyên, thường trú TT Hai Riêng, H. Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã sa vào con đường nghiện ma túy. Để có ma túy thỏa mãn cơn nghiện, Tiến đã vi phạm pháp luật.

Bí mật trong 4 quả dưa lê

Qua công tác điều tra, TS và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS Phòng CSMT CA tỉnh Phú Yên nắm được nguồn tin: Đặng Văn Tiến, một đối tượng nghiện ma túy, đang đi trên chuyến tàu TN1 từ ga Hà Nội, chuẩn bị đến ga Tuy Hòa. Trong chuyến đi này, Tiến có mua heroin về sử dụng. Như thường lệ, chiều 7-6, ga Tuy Hòa rất đông khách. Hòa trong dòng người đưa, đón người thân trên sân ga, các TS, ĐTV Phòng CSMT CA tỉnh Phú Yên cùng các TS CAH Sông Hinh cũng chuẩn bị phương án đón “người khách đặc biệt”.

15 giờ 15 ngày 7-6, tàu TN1 đến ga Tuy Hòa. Tàu vừa dừng bánh, Tiến xách một thùng hàng bước xuống ga thì các TS và ĐTV Phòng CSMT đã yêu cầu Tiến về trụ sở CAP 2 làm việc. Qua kiểm tra, các TS đã nhanh chóng phát hiện có 4 cục chất bột màu trắng được cất giấu tinh vi trong ruột 4 quả dưa lê; 1 gói nhỏ chất bột màu trắng trong gói thuốc lá Con Ngựa để ở túi áo Tiến đang mặc trong người; 1 ĐTDĐ, 4 triệu đồng và một số tài liệu khác. Kết quả giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Phú Yên kết luận: Toàn bộ số chất bột màu trắng tạm giữ của Đặng Văn Tiến có thành phần heroin, tổng trọng lượng là 123,9372g.

Qua đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tiến khai nhận: Mục đích mua số heroin trên về sử dụng chứ không bán cho ai. Ngoài ra, Tiến còn khai nhận, từ khoảng tháng 1 đến 5-2016, Tiến đã mua 60 lần heroin của một đối tượng ở xã Cư Pao, H. M’Đrắc, tỉnh Đắc Lắc để sử dụng, mỗi lần mua 200-300 ngàn đồng.

Đặng Văn Tiến cùng tang vật.

Sa ngã trước cám dỗ

Năm 2000, khi mới 25 tuổi, là một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, do không làm chủ được bản thân, Tiến đã bị bạn bè xấu ở khu nam khu gang thép Thái Nguyên rủ rê, lôi kéo sa vào con đường nghiện ma túy. Sau những tháng ngày dằn vặt, đau khổ vì sa vào “cái chết trắng”, Tiến rất ân hận, quyết tâm cai nghiện làm lại cuộc đời. Đến năm 2012, Tiến cùng vợ con từ Thái Nguyên chuyển vào sinh sống tại TT Hai Riêng, H. Sông Hinh. Suốt hơn 4 năm lao động vất vả, tuy cuộc sống còn khó khăn, cực nhọc nhưng vợ chồng Tiến rất vui vì đã đoạn tuyệt được “cái chết trắng”. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, đầu năm 2016, trong một lần đi làm rẫy, Tiến vô tình gặp lại người bạn cũ ở Thái Nguyên. Người bạn này là một đối tượng nghiện ma túy nên đã rủ rê Tiến quay lại sử dụng ma túy. Không chiến thắng nổi bản thân, Tiến đã tái nghiện. Tháng 3-2016, trong một lần về thăm quê Thái Nguyên, Tiến đã đến khu nam khu gang thép Thái Nguyên để mua heroin sử dụng thì gặp lại người đàn ông tên Thành, cũng là một đối tượng nghiện ma túy mà Tiến đã quen từ năm 2005 khi còn ở Thái Nguyên. Tiến đã nhờ Thành mua 2 tép heroin để sử dụng.

Do nghiện nặng, để có tiền mua heroin thỏa mãn cơn nghiện, đầu tháng 6-2016, Tiến đã lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đem thế chấp để vay 100 triệu đồng. Tiến ra Thái Nguyên, đưa 82 triệu đồng cho một đàn ông tên Thành nhờ mua giúp 4 cục heroin. Để che mắt cơ quan chức năng, Tiến đã khoét rỗng ruột 4 quả lê và giấu 4 cục heroin vào trong đó. Tiến đã bỏ 4 quả dưa lê trong túi xách có cả trái cây, bánh kẹo, chè khô để ngụy trang. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hành vi của Tiến đã bị các TS Phòng CSMT CA tỉnh Phú Yên lật tẩy.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Tiến về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Được biết, Tiến là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Mặc dù biết được tác hại của tệ nạn ma túy, đã từng quyết tâm cai nghiện nhưng chỉ vì không làm chủ bản thân, Tiến lại bị sa ngã trước cám dỗ của ma túy. Giờ đây Tiến ân hận nhưng tất cả đã muộn.

Phương Hồng