Sa ngã...

Thứ bảy, 31/12/2016 09:33

(Cadn.com.vn) - Hồ Văn Việt (1999, trú khóm Ka Tăng, TT Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị). Học đến lớp 10 thì Việt bỏ ngang, thời gian rảnh rỗi nhiều nên hay sang  khu vực Đen Sa Vẳn (H. Sê Pôn, Savannakhet, Lào) để chơi. Tại đây, Việt quen rồi thân với Vong Vi Lay Phon La Venh (gọi Vong Vi Lay, 1999, nhà gần chợ Ka Rol). Là cư dân khu vực biên giới nên cả hai thường đi cùng nhau và bị rủ rê sử dụng ma túy tổng hợp.

Gia đình Việt là dân tộc Vân Kiều, đông con, khó khăn, trong khi cha mẹ Vong Vi Lay kinh tế khấm khá. Trong mắt Việt, Vong Vi Lay là “thiếu gia” nhà giàu. Nhưng điều khiến cho Việt càng thân thiết với bạn chính là Vong Vi Lay rất nhiệt tình, không hề nhỏ nhen, tính toán. Không ít lần Vong Vi Lay mua ma túy cho Việt sử dụng. Đến khi cả hai cùng “cháy túi” thì rủ nhau trộm cắp, lún sâu vào vòng xoáy lầm lỗi. Đêm 25-3-2016, Việt sang chỗ Vong Vi Lay chơi. Tại đây, Vong Vi Lay khởi xướng sang Lao Bảo trộm cắp kiếm tiền mua ma túy, Việt đồng ý ngay.

Gần khuya hôm đó, Vong Vi Lay mượn xe máy chở Việt men theo đường tiểu ngạch về lại Lao Bảo, mang theo 2 con dao và một cây gậy. Loanh quanh tìm mãi mà không thấy nơi nào sơ hở để trộm xe máy, cả hai nhìn đồng hồ thì đã qua 1 giờ ngày 26-3. Không thể về tay không, Vong Vi Lay tiếp tục khởi xướng: “Chừ đi cướp xe không?”. Việt gật đầu lập tức. Cũng phải mất 2 tiếng đồng chạy lòng vòng mọi ngõ ngách thị trấn, cả hai mới phát hiện phía trước có hai thanh niên đi chiếc Exciter BKS 74H1-062.74 tìm mua đồ ăn khuya chạy ngược chiều làn đường đối diện. Vong Vi Lay và Việt hội ý chớp nhoáng sẽ cướp xe này. Vong Vi Lay liền quay đầu xe lại, đuổi theo “mục tiêu”. Khi bắt kịp và chạy song song, Việt ngồi sau đạp mạnh vào xe nạn nhân nhưng không trúng. Hai thanh niên đi xe Exciter hốt hoảng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Vong Vi Lay chặn đầu xe. Việt nhảy đến cầm dao gí vào mặt nam thanh niên điều khiển xe máy. Trong lúc đó, Vong Vi Lay dùng tiếng Vân Kiều trao đổi với Việt yêu cầu nạn nhân rời khỏi xe. Cả hai lập tức dùng gậy đánh 2 thanh niên rồi cướp xe máy và trốn sang bản Huội Loa, H. Sê Pôn theo đường tiểu ngạch. Để tránh bị phát hiện, cả hai tháo BKS xe mới cướp, chờ trời sáng thì dùng sơn xịt lại màu rồi mang đi tiêu thụ kiếm tiền mua ma túy. Trưa cùng ngày, cả hai đưa xe đến một điểm cầm cố tại bản Huội Loa để bán. Tại đây, bất ngờ Vong Vi Lay nói với Việt: “Hay đừng bán nữa, mày cho tao đổi lấy chiếc xe để đi?”. Việt đồng ý. Chủ cơ sở trên cũng chấp nhận để Vong Vi Lay đổi chiếc Exciter khác, nhưng cũ hơn.

Hồ Văn Việt.

Qua điều tra, CAH Hướng Hóa bắt giữ Việt tại Lao Bảo sau thời gian dài liên tục lẩn trốn. Còn Vong Vi Lay tiếp tục có hành vi phạm pháp luật tại Lào nên đã bị CAH Sê Pôn bắt giữ. Đây là vụ án có yếu tố nước ngoài nên chuyển giao CQĐT CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý. CQĐT CA tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp và chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến CA Savannakhet để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vong Vi Lay.

Ngày 27-12-2016, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Việt cho biết không dằn vặt hay hối tiếc khi cho Vong Vi Lay định đoạt tài sản chiếm đoạt được, vì người bạn này đã luôn rộng rãi với mình. Tại thời điểm xét xử, Việt vẫn chưa thành niên và thành khẩn khai báo. Bị hại cũng có đề nghị giảm án cho bị cáo. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, tòa tuyên phạt Việt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Bảo Hà