Sắc xuân trên vùng đất lở (Kỳ 1: Giữa "đại công trường" Khe Chữ)

Thứ ba, 06/02/2018 13:28

Kể từ ngày tai họa ập đến bất ngờ, người ta chỉ kịp nghe tiếng núi nổ rồi chứng kiến bao mồ hôi, công sức, kể cả những người thân của mình vùi lấp dưới đống đất đá theo họa núi đè, đã có biết bao bàn tay từ cộng đồng, xã hội chìa ra san sẻ. Để bây giờ, khi xuân sang, bao tai ương đã gạt bỏ sau lưng. Ở những vùng sạt lở hôm nay, nắng mang hơi ấm Tết đang về...

Anh Sơn đang tất bật dựng nhà đón Tết. 

Chúng tôi lại có dịp đến với bà con vùng sạt lở Trà Vân (H.Nam Trà My, Quảng Nam). Đứng trên nóc Ông Tuân nhìn xuống, làng mới Khe Chữ đang dần thành hình từ sức mạnh của cộng đồng, của niềm tin vào một ngày mai nắng lên. Trước đây không lâu, nơi đây từng chưa in dấu chân người, chỉ là một thung lũng chừng 40 ha. Thế nhưng bây giờ, sau cơn nổi giận của thiên nhiên hồi tháng 11-2017, một Khe Chữ mới mang đầy niềm tin, hy vọng đang hình thành. Anh Hồ Văn Sơn gặp tôi nơi "đại công trường" đã mở lời: "Nhìn người lấm đầy bùn lầy vậy là biết rồi hỉ. Vào đây khó khăn, trắc trở lắm, nhưng mà rất nhiều người đã vào, mang theo niềm vui, rồi nỗi buồn cũng qua". Chưa kịp để tôi đáp lời, anh hớn hở: "Khó khăn trăm bề, tuy thiếu thốn nhưng Tết đang về,  mọi người, mọi nhà cũng phải hối hả chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy, an vui".

 Nhà cũ của anh Sơn cũng bị vùi chôn theo núi đổ, hiện tại đã có đất, có gỗ, mọi người đang chung sức cùng anh dựng nhà mới để kịp đón Tết. Theo lời anh kể, năm nay, nhiều giông tố ập đến nhưng Tết vẫn phải ra trò. "Có con gà, con lợn cùng hai ché rượu cần là có Tết. Cốt là niềm tin ở mình, tin vào một năm mới tươi sáng, đủ đầy hơn". Dứt câu nói, anh cùng bà con, lực lượng dân quân, bộ đội lại miệt mài đục đẽo, cố gắng hoàn tất công việc cho ngôi nhà ước mơ.

Dạo quanh một vòng giữa lòng Khe Chữ, dù trời đang mưa, lạnh buốt, nhưng cái lạnh không làm "nguội" ý chí, niềm tin. Khe Chữ lúc này, nỗi đau ở lại phía sau, sắc xuân đang nở trong lòng người. Vợ chồng anh Hồ Văn Đảng cùng con cái đang ở tạm trong một túp lều nhưng chỉ vài ngày nữa, ngôi nhà mới cũng hoàn tất. "Có nhà, đưa vợ con về mình cũng sắm sửa những gì cần thiết lo Tết. Tết năm nay cũng là một dấu mốc đáng nhớ, khó khăn, bộn bề rồi sẽ ở lại phía sau. Chưa bao giờ niềm tin về một cái Tết đổi thay cuộc đời, đổi thay số phận cháy bỏng như lúc này", anh Đảng rưng rưng.

Để vực dậy niềm tin cho bà con vùng sạt lở là sự vào cuộc của cả chính quyền, cộng đồng, xã hội. Trong cơn hoạn nạn, có bàn tay chìa ra cứu vớt, giúp họ có thêm động lực, dệt tiếp ước mơ. Những ngày cận Tết, khí thế dựng làng, đón Tết cho bà con Khe Chữ chưa hết "sốt". Từ lực lượng dân quân, bộ đội, công an đến các công nhân điện lực vẫn ngày đêm bám bản, bám làng, cùng ăn ở, sinh hoạt, cùng chia sớt bao niềm vui, nỗi buồn với dân. Khe Chữ như một "đại công trường". Cảnh mở đường, dựng nhà, cảnh khiêng vác vật liệu, cảnh đưa nước, điện chiếu sáng về làng... như thôi thúc, vẫy gọi mùa xuân chạm khẽ thật gần. Trung tá Trần Văn Chín, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự H. Nam Trà My phấn khởi cho biết, từ lúc bà con được di dời về đây Ban chỉ huy Quân sự huyện đã điều động lực lượng về sát cánh cùng bà con.

Nụ cười đã nở giữa Khe Chữ.

Ở giữa hoang vu núi rừng này, tình người vẫn lấp lánh. "Tết đến gần mọi công việc cũng dần hoàn tất để bà con yên tâm đón năm mới. Hiện tại, tất cả các nhà đã hoàn thành phần khung, các lực lượng sẽ tiến hành hoàn tất nhà theo kiểu truyền thống cho bà con", Trung tá Chín nói. Anh Nguyễn Văn Tuân, lực lượng dân quân xã Trà Mây cũng là người đồng hành cùng bà con Khe Chữ từ những ngày đầu lập làng. "Nhà mình vẫn còn đó nhưng nhà bà con nóc Ông Tuân đã trôi theo bão, lũ. Với cái tình, cái nghĩa, kể cả khi không đứng trong hàng ngũ dân quân mình cũng phải có trách nhiệm sẻ chia, giúp đỡ bà con. Tất cả lực lượng dân quân xã Trà Mây sẽ "đóng quân" cùng bà con tại đây đến khi nào bà con có nhà đón Tết mới thôi", anh Tuân chia sẻ.

Trong câu chuyện kể cùng tôi, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H. Nam Trà My xúc động vì nghị lực, niềm tin và sự đổi thay từng ngày của bà con Khe Chữ. Theo ông Bửu, từ khi tai họa bất ngờ ập đến, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, cắt cử các lực lượng về giúp đỡ bà con. "Mọi khó khăn trước mắt cũng đã dần được khắc phục, trên tinh thần không để bà con đói khát, tất cả lực lượng sẽ cố gắng mang đến một cái Tết đầm ấm, yên vui cho bà con Khe Chữ. Hiện, vấn đề quan trọng là khai thông đường sá để bà con đi lại thuận tiện. Dự kiến, sau Tết tuyến đường nối từ xã Trà Vân vào Khe Chữ sẽ được triển khai, xây dựng, là động lực phát triển kinh tế ở ngôi làng mới này", ông Bửu trao đổi.

Cuối ngày, trời vẫn mưa lạnh nhưng trong mỗi nóc nhà, hơi ấm mùa xuân đang về. Người dân tin tưởng, hy vọng, chờ đợi một sự thật không lâu, rằng ngày mai đón Tết, nắng mọc từ trong tim và từ bếp lửa hồng đang cháy... 

                                      (còn nữa)

Phi Nông