Sai ly, đi dặm!

Thứ hai, 05/12/2016 08:38

(Cadn.com.vn) - Sai sót chi Hai “xứ Tiên”?

- Vụ đổi đất giữa chính quyền với người dân ở xã Tiên Cẩm (H. Tiên Phước, Quảng Nam) đó Bề Tui.

- Đổi đất đai thì phải rạch ròi thước tấc chớ làm răng mà “sai 1 ly, đi cả dặm” được?

- Là vầy, vài năm trước, ông N.H. (trú xã Tiên Cẩm) có mảnh đất nhỏ (khoảng vài chục mét vuông) tại khu vực Đồng Trại, nằm trong phạm vi xây dựng của Dự án di tích cách mạng Đồng Trại. Do đó, chính quyền xã Tiên Cẩm có chủ trương đổi đất cho ông H. mà không cần phải bồi thường. Thấy có lợi, ông H. đồng ý đổi khu đất bị ảnh hưởng tại di tích Đồng Trại để lấy khu đất tại hố Thổ Đĩa...

- Diện tích đất được đổi ở hố Thổ Đĩa bao nhiêu?

- Chuyện đổi chác “đi cả dặm” bắt đầu từ đây, bởi khi làm biên bản đổi đất, UBND xã Tiên Cẩm không ghi cụ thể diện tích đất giao cho ông H. là bao nhiêu, chỉ ghi chung chung vị trí giao tại hố Thổ Đĩa. Chính vì vậy, ông H. cứ dần khai hoang, trồng rừng cả khu vực hố Thổ Đĩa với tổng diện tích lên đến hàng chục héc-ta.

- Thế xã không có ý kiến gì sao?

Gần đây, ông H. tiến hành khai thác cây keo đã trồng tại khu vực hố Thổ Đĩa thì chính quyền xã Tiên Cẩm ngăn cản, không cho khai thác với lý do diện tích đất ông H. giờ nhiều quá, để xem xét lại.

- Ông H. đã phản ứng ra sao ?

- Do không khai thác được rừng trồng trên khu vực đất đã “giao”, ông H. đã làm đơn khởi kiện UBND xã vì cho rằng xã... ‘‘lật lọng’’.

- Việc đúng sai của đôi bên sẽ được tòa phân xử nhưng theo Bề Tui, trong vụ việc này, rõ ràng chính quyền xã Tiên Cẩm đã thiếu sâu sát trong công tác quản lý. Thứ nhất, việc giao đất cho người dân nhưng không ghi rõ diện tích, không đo đạc và giao đất trên thực địa nên mới phát sinh tranh chấp. Thứ hai, chính quyền xã đã buông lỏng quản lý nên không phát hiện kịp thời khi ông H. khai hoang, trồng rừng hàng chục héc-ta.

BỀ TUI