San sẻ yêu thương với người dân vùng tâm dịch

Thứ tư, 28/07/2021 15:17

Vật giá leo thang khiến cuộc sống của nhiều người dân vùng tâm dịch TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn. Hiểu được nỗi lòng, người dân Quảng Nam đã trút cả vườn bầu, bí, cà... gửi tặng bà con nơi đây, mong sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Hàng trăm tấn gạo, củ, quả của người dân H. Đại Lộc được gửi vào cho bà con TP Hồ Chí Minh.

Trút cả giàn bầu, bí gửi vào Nam

Ngày 24-7, hơn 10 tấn củ, quả, nhu yếu phẩm cần thiết của người dân xã Bình Quế (H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã về đến tay công nhân, người dân sống gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc (TP Hồ Chí Minh). Cầm những phần quà trên tay, ai nấy đều xúc động, gửi lời cảm ơn chân tình đến bà con xã Bình Quế. 

Chị Bùi Thị Sanh, giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Bình Quế), cũng là chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Ngôi Sao Xanh tâm sự, dịch bệnh bùng phát rất mạnh khiến giá cả thực phẩm ở TP Hồ Chí Minh leo thang, cuộc sống nhiều người dân lao động gặp rất nhiều khó khăn. Hiểu được nỗi lo của người dân nơi đây, nhóm đã vận động người dân địa phương đóng góp củ, quả, thực phẩm gửi vào giúp đỡ bà con ở TP Hồ Chí Minh sớm vượt qua khó khăn.

Chị Tô Thị Nhàng, giáo viên trường Mẫu giáo Bình Quế, cũng là thành viên nhóm thiện nguyện Ngôi Sao Xanh, tâm sự lúc nhóm bắt đầu kêu gọi thì người dân rất phấn khởi, nhiệt tình ủng hộ. Nhiều gia đình dù hoàn cảnh khó khăn cũng hái cả giàn bầu, bí… mang đến ủng hộ. Những người không có rau củ thì đóng góp tiền để nhóm mua nhu yếu phẩm cần thiết để gửi vào TP Hồ Chí Minh. Sau khi chuyến hàng này được chuyển đi, nhóm sẽ tiếp tục vận động người dân ở các địa phương lân cận, tiếp tục đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 

Người dân xã Đại Hưng gói 1.000 đòn bánh tét gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Cùng TP Hồ Chí Minh chiến thắng đại dịch

Mấy tuần nay, hưởng ứng lời vận động “Ai có gì ủng hộ nấy – Chung tay giúp người dân TP Hồ Chí Minh chiến thắng đại dịch” của Hội Nông dân và Phụ nữ huyện Đại Lộc (Quảng Nam), người dân đã đóng góp hàng trăm tấn củ, quả, gạo và nhu yếu phẩm cần thiết gửi cho cho bà con vùng tâm dịch.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Hưng cho hay, Đại Hưng là một xã miền núi của huyện Đại Lộc, cuộc sống người dân còn rất nhiều khó khăn, nhưng xuất phát từ tinh thần “tương thân tương ái”, mong muốn giúp bà con TP Hồ Chí Minh sớm vượt qua khó khăn, người dân nơi đây đã ủng hộ hết mình. Nhiều gia đình khó khăn cũng ra vườn hái những quả bí, bầu to nhất, “xén” vài chục kí gạo gửi ủng hộ cho bà con vùng tâm dịch. 

“Chỉ qua 2 tuần vận động, người dân xã Đại Hưng và một số xã lân cận đã ủng hộ được khoảng 20 tấn gạo, củ, quả. Những người ủng hộ tiền, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân sẽ mua nhu yếu phẩm gửi vào TP Hồ Chí Minh. Sáng 25-7, Hội phụ nữ  tiếp tục gửi 1.000 đòn bánh tét, khoảng 10 tấn hàng củ, quả, gạo vào cho bà con ở quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Hội Phụ nữ xã cũng vận động được 1 tấn rau, củ, quả, gạo ủng hộ P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), phân phát cho người dân đang gặp khó khăn và các khu cách ly”, chị Minh tâm sự. 

Không giấu được niềm hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Mừng- Chủ tịch Hội Phụ nữ H. Đại Lộc chia sẻ, hưởng ứng cuộc vận động, người dân ở huyện Đại Lộc rất đồng lòng, ủng hộ rất nhiều củ, quả và nhu yếu phẩm gửi cho bà con TP Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện tình cảm sâu sắc gửi đến bà con vùng “tâm dịch”. Chỉ sau thời gian ngắn vận động, các xã đã ủng hộ được hàng trăm tấn gạo, củ quả và nhu yếu phẩm gửi vào TP Hồ Chí Minh làm 4 đợt. Ngoài ra, các thực phẩm, rau củ cũng được gửi đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đại Lộc. “Lúc bà con Quảng Nam gặp khó khăn, người dân TP Hồ Chí Minh đem cả tấn thực phẩm về cho, nay mình gửi chút quà nhỏ gọi là tấm lòng, mong muốn bà con nơi đây sớm chiến thắng đại dịch. Hội Phụ nữ và Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh trong cuộc chiến với dịch bệnh”, chị Mừng bộc bạch.

LÊ VƯƠNG