Sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ Công an sát cánh cùng nhân dân trong mưa lũ

Thứ ba, 17/10/2023 08:25
Sau nhiều ngày mưa lớn, thành phố Đà Nẵng mưa đã ngớt tuy nhiên nỗi lo đối với người dân vùng "rốn ngập" vẫn thường trực khi dự báo mưa vẫn có thể kéo dài. Sau gần 3 ngày vật lộn với mưa lũ cứu người, cứu tài sản, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục cử lực lượng thường trực, bền bỉ sát cánh cùng nhân dân.

Ghi nhận sáng 16-10 tại "rốn ngập" tại khu dân cư Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, người dân đi tránh trú đã bắt đầu trở về nhà, dọn dẹp sau lũ. Chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an phường (CAP) Hòa Khánh Nam tích cực hỗ trợ nhân dân để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thời gian cao điểm ngập, nước mưa cuồn cuộn thành dòng đổ xuống khu vực trũng thấp của đường Mẹ Suốt, cán bộ chiến sĩ CAP Hòa Khánh Nam cũng căng thẳng chạy đua theo thời gian để cứu người nằm trong kiệt sâu. Trong đó, nhiều trường hợp người già đau ốm được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trên đầu là mưa trắng trời như trút nước, dưới chân, nước dâng cao ngang ngực. Dù mệt nhoài nhưng khi nước rút, Trung tá Phan Văn Trãi- Trưởng CAP Hòa Khánh Nam vẫn động viên đồng đội phối hợp với các lực lượng khác giúp người dân dọn dẹp nhà cửa. Trung tá Phan Văn Trãi cho biết, sau khi nước rút thì lực lượng CAP phối hợp với dân phố, dân phòng vệ sinh môi trường, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời sẽ có sự phối hợp với các đơn vị có sự hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết chia sẻ phần nào vất vả của người dân trong thời gian qua.

Cũng tại "rốn ngập" Mẹ Suốt, hơn 3 ngày qua rất đông lực lượng chức năng dầm mưa túc trực tại đường Mẹ Suốt ứng cứu, sơ tán người dân. Đặc biệt là Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu đã cứu hàng chục trường hợp già yếu, phụ nữ mang thai, trẻ em ra khỏi khu vực ngập lụt. Dù đã qua thời khắc nguy hiểm, chiến sĩ Ngô Thiên Viễn (Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu) vẫn không quên thời điểm bắt đầu nhận lệnh. Từ 16 giờ 30 chiều 13-10, anh và đồng đội nhận lệnh đã có mặt hỗ trợ người dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Từ chiều hôm đó đến trưa hôm sau anh chỉ mới chợp mắt được 1 tiếng. "Nghe tin là lại lên đường vì nhiệm vụ cứu người là quan trọng nhất", Viễn chia sẻ.

Được biết, trong 2 ngày 13 và 14-10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu đã cứu được 30 người ở các vùng ngập sâu. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu kể lại, mặc dù ban đêm, nước chảy xiết, ngập ngang cổ, nhưng với tinh thần nỗ lực hết mình, cán bộ chiến sĩ đơn vị bằng mọi biện pháp tiếp cận nhân dân trong vùng ngập sâu nhanh nhất. "Anh em luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ nhân dân không ngại khó khăn, có phao, xuồng là anh em xuống, 24/24, bất kể lúc nào", Thiếu tá Hải khẳng định.

Công an phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ cơm miễn phí cho người dân khu vực ngập lụt.

Kể lại quá trình tham gia hỗ trợ nhân dân, Thiếu tá Phạm Văn Ðức- Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Ðà Nẵng cho biết, anh là người sống trong khu vực này nên quen địa bàn và khi nắm thông tin người dân cung cấp trong hẻm nào còn có người thì đi theo hướng đó, dùng còi, đèn pin ra hiệu cho người dân trong nhà biết. Mực nước tại khu vực đường Mẹ Suốt có nơi ngập 2,2m, phương tiện cứu hộ không đủ, nên lực lượng cứu hộ dùng áo phao, thuyền phao đưa dân ra ngoài.

Ông Nguyễn Thế Hùng, P. Hòa Khánh Nam nhìn nhận, lực lượng Công an và Quân đội tiếp cận các điểm ngập sâu nhanh chóng. Những nhà thuộc vùng trũng sâu nhất và trẻ em, người già được sơ tán kịp thời nên so với đợt ngập năm tháng 10- 2022 không có thiệt hại nhiều. "Người dân rất cảm kích và biết ơn tinh thần dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm vì nhân dân của các anh, ông Hùng cảm kích.

Không chỉ tại khu vực đường Mẹ Suốt, nhiều điểm ngập địa bàn TP cũng luôn có sự hiện diện của lực lượng Công an như kiệt Thái Thị Bôi, Khe Cạn, Nguyễn Nhàn, Trưng Nữ Vương… Cũng trong ngày 16-10, Công an huyện Hòa Vang cùng các lực lượng vũ trang khác đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các thầy, cô giáo nhanh chóng dọn dẹp bùn đất tại 3 trường học ở vùng trũng thấp thuộc xã Hòa Phong gồm: trường Mầm non Hòa Phong, Tiểu học Lâm Quang Thự và THCS Trần Quốc Tuấn, nhằm kịp thời giúp các trường học sớm ổn định, đón học sinh trở lại.

Hơn 3 ngày qua, đầm mình trong mưa lũ, sát cánh với người dân trong những thời điểm nguy ngập nhất, hơn ai hết, những chiến sĩ Công an là những người thấu hiểu rõ nhất nỗi vất vả của người dân. Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục có những đợt mưa lớn kéo dài. Nỗi lo của người dân sống trong các vùng trũng thấp vẫn luôn hiện hữu, và dù khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn tin tưởng vào những chiến sĩ Công an, Quân đội luôn bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ mình.

M.VINH