Sập bẫy “Bóng đèn năng lượng mặt trời”

Thứ bảy, 14/11/2015 11:12

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, tình trạng lừa đảo xuất hiện tràn lan ở địa bàn nông thôn, miền núi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu cập nhật thông tin của người dân, đặc biệt là người già, nhiều đối tượng đã dùng chiêu lừa đảo tinh vi để lấy hàng triệu đồng. Sau bẫy lừa mua bếp điện từ, máy nước nóng..., đến nay ở các địa bàn nông thôn Quảng Nam lại xuất hiện nhiều đối tượng đội lốt đi bán bóng đèn năng lượng mặt trời để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-10, ông P.Y (60 tuổi, trú thôn 8, xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) hoan hỉ chạy ra nhà một người bà con để thông báo miếng đất của gia đình được người ta thuê cắm biển quảng cáo với giá 18 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, miếng đất này đứng tên chung 2 anh em trong nhà nên phải bàn bạc thêm. Chuyện là, chiều 7-10, ông Y. đang loay hoay trong nhà thì có 2 nam thanh niên chạy xe vào sân. Sau một hồi làm quen, họ giới thiệu mình là nhân viên kinh doanh của Cty TNHH sản xuất bóng đèn năng lượng mặt trời. Để giới thiệu mặt hàng mới của Cty mình, họ mang ra vài chiếc bóng đèn và nhúng vào nước thì lập tức những bóng đèn này phát sáng. Đặc biệt, loại bóng này được sạc pin chỉ bằng cách phơi ngoài nắng. Thấy hấp dẫn nhưng khi nghe cái giá gần 900 ngàn đồng/bóng, ông Y. chùn chân. Lập tức, 2 thanh niên này cho biết đang có ý định thuê một khu đất để đặt tấm pa-nô quảng cáo bóng đèn. Chẳng hiểu vì sao 2 thanh niên này biết ông Y. có một khu đất trên hóc Bà Tó nên ngỏ ý muốn thuê đất và ông Y. sẽ chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu đất này với giá 18 triệu đồng/năm. Nếu ông Y. đồng ý thì sáng hôm sau họ sẽ quay lại và làm hợp đồng với điều kiện ông Y. sẽ phải mua 3 bóng đèn để làm mẫu quảng cáo.

Tin lời, tuy nhiên vì một số người can ngăn rằng hóc Bà Tó hoang vu như vậy sao lại có người thuê giá cao được? Bán tín bán nghi nên ông Y. cho biết khi nào họ vào đóng cọc quảng cáo xong ông mới giao tiền mua bóng đèn. Biết “khó ăn” nên 2 thanh niên này kiếm cớ để ông suy nghĩ thêm ngày mai sẽ quay lại. Thế nhưng hôm sau chờ mãi chẳng thấy ai đến làm hợp đồng, ông Y. mới hú hồn vì suýt bị lừa.

Không “may mắn” như ông Y., ông L.V.T (trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh) bị lừa mất gần 2 triệu đồng cũng với chiêu thức trên. Ông T. cho biết, thấy số tiền mua bóng đèn lớn quá nên cũng phân vân nhưng họ mang ra 3 bóng bảo nếu mua thì tặng 1 bóng còn 2 cái còn lại sẽ bán trả góp vào tiền thuê quảng cáo, nhưng phải trả 1,5 triệu trước, còn lại sẽ trừ sau. Sau khi nhận tiền, đối tượng còn gửi giấy mời ông T. đi dự hội thảo năng lượng mặt trời tại một nhà hàng ở TP Tam Kỳ. Sau đó chẳng thấy ai đến đóng biển quảng cáo ông T. mới biết mình bị lừa.

Được biết, chiêu lừa đảo tuy mới xuất hiện ở Quảng Nam nhưng ở các tỉnh phía Nam đã ghi nhận rất nhiều trường hợp như vậy. Loại bóng đèn trên có 1 cục pin tích điện và chỉ sử dụng được vài lần chứ hoàn toàn không thể tích điện bằng mặt trời, giá của nó cũng chỉ 100 ngàn đồng/chiếc. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

H.D