Sập bẫy “người tình” qua mạng

Thứ ba, 21/12/2021 07:21

Lấy ảnh của một cô gái xinh đẹp trên mạng làm ảnh đại diện rồi tự giới thiệu mình tên là Hương, công tác trong ngành công an, Cao Thị Thu Hiền đã thả “mồi câu” và lừa được một nam thanh niên đẹp trai. Sau nhiều lần trò chuyện, Hiền đã tỉ tê vay tiền nhiều lần và được anh này chuyển tổng cộng 470 triệu đồng. Sau khi đạt được mục đích, Hiền chặn Facebook, Zalo rồi lặn mất tăm.

Công an thị xã Hoàng Mai lấy lời khai đối tượng.

Ngày 20-12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hiền (1984, trú xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, trực ban Công an thị xã Hoàng Mai nhận được trình báo của một nam thanh niên tên B.K.K. (1995, trú tại Ninh Bình) về việc 6 tháng trước, anh K. có quen một người phụ nữ tên Hương qua Facebook. Qua giới thiệu, người phụ nữ tên Hương cho biết quê ở TP Vinh, trước đây từng học ở Học viện An ninh Nhân dân, hiện đang công tác tại Bộ Công an. Chỉ sau 3 tháng trò chuyện, anh K. đã bị người con gái trẻ đẹp, học thức cao, ăn nói duyên dáng hớp hồn. Anh K. nảy sinh tình cảm yêu đương và xác định hướng tới hôn nhân.

Thấy “người yêu” làm việc trong ngành bận rộn lại vừa kinh doanh buôn bán nên khi Hương ngỏ ý mượn tiền để hùn vốn làm ăn, anh K. không hề nghi ngờ. Gia đình có chút tiền, anh đã cho vay mượn, thậm chí bố anh còn đi vay bên ngoài đưa con trai gửi tiền cho "con dâu tương lai" giải quyết công việc làm ăn. Theo lời trình báo của anh K. thì nam thanh niên này đã chuyển tổng cộng 14 lần với số tiền 470 triệu đồng cho người phụ nữ tên Hương.

Đầu tháng 12-2021, bỗng dưng “người yêu” của anh K. đột ngột cắt đứt mọi liên lạc mà không cho biết lý do. Lúc này anh K. mới bừng tỉnh và nghĩ rằng mình bị lừa. Anh K. quyết định vác ba lô đi tìm người phụ nữ trong tấm ảnh đại diện Facebook của người yêu. Khi anh K. vào TP Vinh (Nghệ An), anh được biết, bức ảnh này của một cô gái rất xinh đẹp tên Trang. Qua xác nhận, người này hoàn toàn không biết Hương là ai, cũng chưa từng trò chuyện, xác nhận yêu đương hay nhận tiền của anh K. Cô gái tên Trang cũng khẳng định người khác đã lấy ảnh mình đặt ảnh đại diện trên Facebook.

Sau khi nhận được trình báo, Công an thị xã Hoàng Mai xác định, đây là vụ việc phức tạp, nghi vấn của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay lập tức lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, nhanh chóng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Nghệ An tập trung đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một thời gian ngắn, chân dung “nữ quái” này đã được làm rõ là Cao Thị Thu Hiền (1984, trú xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Ngày 16-12, công an thị xã Hoàng Mai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Thị Thu Hiền.

Chân dung “nữ quái” Cao Thị Thu Hiền

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Thu Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận, Hiền đã có chồng và 2 đứa con nhưng hiện chồng đang đi làm ăn xa, lâu lắm rồi không liên lạc. Một mình Hiền nuôi 2 đứa con nhỏ. Cần tiền tiêu xài, Cao Thị Thu Hiền nảy sinh ý định lên mạng lập Facebook ảo để lừa đảo. Hiền lấy hình ảnh của một người con gái xinh đẹp làm ảnh đại diện. Sau thời gian lang thang trên mạng, Hiền vô tình quen biết với anh K.

Hiền tự giới thiệu bản thân tên Hương, sinh năm 1995, nhà ở TP Vinh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Qua trò chuyện, “nữ quái” này còn "nổ" từng học Học viện An ninh Nhân dân, công tác tại Bộ Công an, ngoài ra còn lập một công ty chuyên phân phối sữa và mua bán nông sản. Quá trình trò chuyện với anh K. qua Facebook và Zalo, Hiền nhanh chóng chiếm được tình cảm của nam thanh niên này.

Nhiều lần anh K. yêu cầu “người yêu” cho xem mặt nhưng Cao Thị Thu Hiền luôn tìm mọi cách để né tránh, trì hoãn. Hoặc mỗi lần gọi điện vào ban đêm, Hiền chọn thời gian ban đêm ở trong phòng tối với lý do "đang trực ở đơn vị". Thấy anh K. nhẹ dạ cả tin, Hiền nghĩ ra nhiều lý do như cần tiền mua đất, trả tiền thuốc, tiền ăn, mua điện thoại, xử lý hàng hóa bị giữ ở cửa khẩu... để mượn tiền. Sau khi đạt được mục đích Hiền hủy Facebook, Zalo nhằm xóa mọi dấu vết.

Về phần anh K., sau khi đánh đường từ Ninh Bình vào TP Vinh tìm gặp “người yêu”, anh K. mới biết chắc chắn mình bị lừa và nhanh chóng đi trình báo. Sau khi gặp mặt “người tình trên mạng” anh K. đã rất sốc bởi nhan sắc và tuổi tác của người phụ nữ này hoàn toàn trái ngược với những gì anh thấy trên mạng.

Hiện chuyên án đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dương Hóa