Sát hại “người trong mộng” rồi uống độc dược tự vẫn?

Thứ hai, 28/07/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Thêm một vụ án mạng kinh hoàng nguyên nhân nghi là do xuất phát từ chuyện tình ái xảy ra lúc 7 giờ 30 ngày 27-7, tại số nhà K166/34-Nguyễn Lương Bằng, thuộc tổ 11B, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Hung thủ được xác định là Cao Văn Mạnh (1961, trú tổ 17, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã dùng dao sát hại bà Mai Thị Cúc (1962), sau đó uống thuốc bảo vệ thực vật tự vẫn.

7 giờ 30 ngày 27-7, Trực ban CAP Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo tại nhà K166/34 - Nguyễn Lương Bằng, thuộc tổ 11B, P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, do bà Mai Thị Cúc (1962) làm chủ xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng – người bị hại chính là bà Cúc. Nhận tin báo, CAP Hòa Khánh Bắc khẩn trương có mặt tại hiện trường, vừa tổ chức đưa bà Cúc đi bệnh viện cấp cứu, vừa điện báo CAQ Liên Chiểu cùng Phòng CSĐTTPVTTXH và Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP Đà Nẵng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ gây án.

Liền sau đó, lực lượng CA phát hiện Cao Văn Mạnh đang nằm bất tỉnh ở gần nhà bà Cúc, miệng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Lập tức, Mạnh được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Đến 10 giờ cùng ngày, nạn nhân Mai Thị Cúc tử vong do vết thương quá nặng, còn Cao Văn Mạnh được các bác sĩ kịp thời súc ruột, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức phòng chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngôi nhà bà Cúc.

Theo thông tin ban đầu từ phía CQĐT, nội dung vụ việc được xác định như sau: 7 giờ ngày 27-7, Cao Văn Mạnh điều khiển xe máy BKS 75K1-0374 đến nhà bà Cúc tại số K166/34 - Nguyễn Lương Bằng. Tại đây, trong lúc trò chuyện, hai người to tiếng cãi vã dẫn đến xô xát. Trong lúc bà Cúc ngồi rửa chén ở phía trước nhà thì bất ngờ Mạnh dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào lưng. Gây án xong, Mạnh lấy chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Monitel chuẩn bị từ trước uống rồi chạy ra gần nhà bà Cúc nằm bất tỉnh.

Qua tìm hiểu được biết, bà Cúc có 3 người con, chồng mất cách đây 4 năm, hiện đang là chủ một dãy phòng cho thuê trọ. Mạnh quê gốc tại P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, cũng đã có vợ con đuề huề. Thời gian khoảng 1 năm trở lại đây, Mạnh thường xuyên lui tới nhà bà Cúc để bày tỏ tình cảm nhưng không được bà Cúc đáp lại. Theo lời con trai cả của bà Cúc, thỉnh thoảng anh thấy Mạnh đến nhà mẹ mình chơi và có lần nghe mẹ nói là không chấp nhận tình cảm, bởi Mạnh đã có gia đình, vợ con ở Hòa Hải. Đó là chuyện tình cảm riêng tư của mẹ nên các con không dám hỏi, không ngờ tai họa ập đến quá bất ngờ.

Hung thủ Cao Văn Mạnh đang cấp cứu tại bệnh viện.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra án mạng cho biết, có nghe tiếng Mạnh và bà Cúc cãi nhau. Theo lời anh Trương Văn V. (1988, quê Quảng Ngãi, thuê phòng trọ nhà bà Cúc), 7 giờ 30 ngày 27-7, anh đang nằm ở phòng trọ phía sau nhà bà Cúc thì nghe chủ nhà nói chuyện với một người đàn ông. Do hai người to tiếng nên anh V. nghe bà Cúc nói: “Tôi không uống sữa đâu, mang đến đây để làm gì?”. Sau đó anh V. có nghe bà Cúc lý giải về việc không nghe điện thoại của người này.

Chừng 10 phút sau, anh V. nghe tiếng chén bát ngoài sân bị vỡ, sau đó tiếng bà Cúc gọi “Biển ơi, gọi cấp cứu cho cô!” (Biển là tên thường gọi của anh V.) nên ngay lập tức anh chạy vào nhà bà Cúc thì phát hiện nạn nhân đang nằm bất tỉnh trên ghế ở phòng bếp. Bên cạnh là con trai út bà Cúc tên Dũng đang ôm mẹ mếu máo: “Anh Biển ơi, máu của mẹ em ra nhiều quá, anh đi gọi cấp cứu giúp em!”. Anh V. chạy đi gọi xe cấp cứu, hàng xóm và con trai đầu của bà Cúc để chuyển nạn nhân vào bệnh viện.

Chai thuốc bảo vệ thực vật được thu giữ tại hiện trường vụ án.

Một nhân chứng khác là chị Nguyễn Thị Diệu Anh Ly Ly (1990, quê Quảng Nam, thuê trọ nhà bà Cúc) cho biết thêm: 7 giờ ngày 27-7, lúc đang ở phòng thì nghe bà Cúc nói chuyện với Mạnh. Sau đó chị Ly nghe tiếng động mạnh và bà Cúc kêu tên anh Biển. Biết có chuyện chẳng lành, chị Ly chạy đến phòng bếp nhà bà Cúc thì thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, máu ra nhiều ở lưng, bên cạnh là cậu trai út đang ngồi ôm mẹ. Ngay lập tức, chị Ly cùng hàng xóm sử dụng xe máy chở bà Cúc đi bệnh viện cấp cứu. Cùng thời điểm này, chị Ly nghe mùi thuốc rầy gần chỗ chén bát vỡ và cơ quan CA tìm thấy Mạnh nằm ở khu vực gần đó.

Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thu giữ hung khí gây án là con dao và chai thuốc bảo vệ thực vật được Mạnh uống tự sát. Cùng ngày 27-7, Phòng KTHS và Bộ phận Pháp y TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao bà Cúc cho gia đình mai táng theo quy định. Toàn bộ vụ việc hiện đang được Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo