Sâu nặng tình quân dân

Thứ ba, 29/04/2014 10:20

(Cadn.com.vn) - Đến hẹn, những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 11 thuộc phòng Tham mưu của Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân đóng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức đợt hành quân về xã Duy Hòa (H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) làm công tác dân vận...

Vụ đông xuân này, gia đình ông Võ Thông ở thôn Vĩnh Trinh (xã Duy Hòa) sản xuất 20 sào lúa. Theo ông Thông, để thu hoạch xong toàn bộ diện tích ấy thì phải mất hơn 1 tuần, bởi hiện nay tại Duy Hòa rất ít máy gặt đập liên hợp, còn lao động ở địa phương thì đi làm ăn xa hoặc lên rừng khai thác keo nguyên liệu thuê nên không dễ gì mượn được nhân công. Đang loay hoay tìm người hỗ trợ gặt những ruộng lúa đã chín rộ thì các anh bộ đội hành quân về giúp đỡ nên chỉ trong vòng 3 ngày ông Thông đã thu hoạch xong. Nhìn mấy tấm áo lính đẫm mồ hôi, ông Thông bày tỏ: "Bộ đội về, tôi mừng lắm chứ bây giờ kêu công gặt lúa là cực kỳ khó. Đúng là nghĩa tình quân dân thật ấm áp".

Xây dựng nhà ở cho những hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày này, có mặt trên cánh đồng Đồng Nam thuộc thôn Vĩnh Trinh của xã Duy Hòa, chúng tôi thấy rất đông CBCS Sư đoàn 375 cùng bà con nông dân hăng say lao động. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng máy tuốt cành cạch tạo nên một âm thanh rộn rã trên các đồng lúa vàng óng, Khung cảnh làng quê như đang có hội. Càng về trưa, không khí lao động càng nhộn nhịp, bóng áo xanh của các chiến sĩ vẫn trải khắp đồng. Vai vác bao lúa, khuôn mặt đỏ hây, lưng áo ướt sũng, chiến sĩ Lê Anh Tuấn quê Thanh Hóa nói: "Cách đây mấy ngày, tôi và đồng đội được cấp trên điều động về mảnh đất anh hùng Duy Hòa này để giúp người dân thu hoạch vụ mùa. Tôi nghĩ rằng, giúp nhân dân cũng như giúp chính gia đình mình nên quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

Ngược về thôn La Tháp Đông, lại thấy chiến sĩ Trần Ngọc Viên quê ở H. Đại Lộc đang cùng các đồng đội kéo gạch, vác xi-măng, xúc cát, trộn hồ để xây dựng nhà cho gia đình ông Hồ Minh Long. Tạm ngừng công việc trong chốc lát, chiến sĩ Viên chia sẻ: "Được đóng góp một phần công sức để dựng nhà cho bà con, tôi thấy rất vui. Chuyến dân vận này cũng là dịp để mỗi chiến sĩ rèn luyện mình".

Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa kéo về nhà.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Đức Lượng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân cho biết, nhằm giúp dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ ngày 19 đến 28-4, hơn 270 CBCS Tiểu đoàn 11 thuộc Phòng Tham mưu của Sư đoàn 375 về hỗ trợ người dân thu hoạch toàn bộ 241ha lúa đông xuân ở Hợp tác xã Duy Hòa 2 để kịp thời cày phơi ải đất chuẩn bị cho việc gieo sạ vụ hè thu sắp tới; sửa chữa, gia cố hệ thống đường giao thông nông thôn, đào đắp các tuyến giao thông nội đồng; nạo vét kênh mương chống hạn và tu sửa nhà ở cho những gia đình chính sách.

Cạnh đó, đơn vị còn giao lưu sinh hoạt văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4. Đại tá Trần Đức Lượng nói: "Trong suốt 25 năm qua, năm nào CBCS Sư đoàn 375 cũng có nhiều hoạt động tình nguyện về xã Duy Hòa, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, tạo nên tình cảm gắn bó máu thịt giữa quân với dân như cá với nước".

Chủ tịch UBND xã Duy Hòa Ngô Bá Lợi chia sẻ: "Những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực của CBCS thuộc Sư đoàn 375 đã thể hiện bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ ở địa phương về tình cảm thiêng liêng giữa quân với dân, đồng thời giúp các chiến sĩ tiếp tục phát huy hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi mong rằng, thời gian đến CBCS Sư đoàn 375 sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa để cùng với xã Duy Hòa thực hiện hoàn thành các tiêu chí và sớm trở thành mô hình điểm nông thôn mới".

Trung Ngôn