S.B.C ở Đà thành

Thứ sáu, 13/03/2015 11:35

* Bài 1: Đêm trắng cùng lực lượng S.B.C

(Cadn.com.vn) - Trong nỗ lực chung bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân của toàn lực lượng CATP Đà Nẵng, có một lực lượng khá đặc biệt, lặng thầm cống hiến, hy sinh hạnh phúc riêng tư để bảo vệ tài sản cho nhân dân - những chiến sĩ chuyên chống cướp và cướp giật.

S.B.C là tên gọi mà người dân TP Đà Nẵng dành cho lực lượng tuần tra của Đội chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG&TPK) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) CATP Đà Nẵng. Gần 5 năm nay, hình ảnh những chiến sĩ CA đi xe phân khối lớn, mặc áo giáp, kịp thời có mặt ở những nơi xảy ra cướp giật, đua xe, TNGT… đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí mọi người. Trước khi đồng ý cho chúng tôi tuần tra cùng Đội CCG&TPK, Đại tá Lê Hồng Trung - Trưởng phòng CSBV&CĐ căn dặn: “Tuần tra đêm vất vả lắm. Nhà báo nhớ để ý và tuân thủ quy định của anh em khi tác nghiệp!”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thông - Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Cơ động, Đội trưởng Đội CCG&TPK cho chúng tôi cuộc hẹn vào 19 giờ một ngày trung tuần tháng 2-2015. Thiếu tá Thông cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 là thời điểm bọn tội phạm hoạt động mạnh, nhất là số đối tượng cướp giật, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, Vậy nên, ban chỉ huy quán triệt toàn bộ CBCS trong đơn vị tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh. Theo chân CBCS tuần tra lúc này sẽ có khối chuyện hay để viết.

Đúng hẹn, chúng tôi có mặt tại trụ sở Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng nằm trong con hẻm khá rộng trên đường Trần Phú. Qua bộ đàm, Thiếu tá Nguyễn Quang Thông liên lạc với tổ công tác đang tuần tra trên đường về đơn vị để nhận nhiệm vụ mới. Anh cho biết, cách nhau 3 tiếng sẽ có một tổ công tác tuần tra công khai trên đường. Khi chúng tôi đến, ca trực từ 18 giờ đến 21 giờ đã xuất kích. Để thuận lợi trong quá trình tác nghiệp, Thiếu tá Thông cử một chiến sĩ điều khiển mô-tô chở chúng tôi với lời dặn: “Phải để mắt tới nhà báo, nhất là tình huống có truy đuổi đối tượng cướp giật”.

Lực lượng CCG&TPK tuần tra đêm.

Rời đơn vị, tổ chúng tôi tuần tra theo lộ trình đã định. Tiết trời vào xuân buổi đêm thật dễ chịu, các trục đường chính của Đà thành như Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Lê Duẩn, Bạch Đằng, Đống Đa… có khá nhiều người dân đi lại. Tổ chúng tôi di chuyển tốc độ vừa phải, vừa đi quan sát các tình huống trên đường và giữ liên lạc với tổng đài chỉ huy. Ngồi sau xe Thiếu úy Nguyễn Đăng Cao Sang, chúng tôi vừa được tận mắt chứng kiến quá trình tuần tra vừa được nghe khá nhiều chuyện lý thú về lực lượng CCG&TPK. Sang bảo, đi tuần như vậy nhưng khi có yêu cầu của trung tâm chỉ điểm xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT như: gây rối đánh nhau, cướp giật, TNGT… thì phải lập tức có mặt để hỗ trợ xử lý. Chính vì vậy mà Đội của anh ngoài nhiệm vụ phòng, chống cướp giật còn có thêm chức năng hỗ trợ xử lý tội phạm khác.

Sang tâm sự, tuy tuần tra đêm vất vả nhưng mỗi khi vào ca, anh em CBCS trong đơn vị đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và hơn 5 năm thành lập Đội CCG&TPK, bản thân Sang cùng đồng đội gặp không ít chuyện chẳng thể nào quên. Anh kể, có lần đi tuần dọc tuyến Bạch Đằng, anh cùng đồng đội phát hiện một người khách nước ngoài loạng choạng từ trong quán nhậu đi ra. Do quá say nên khách không nhớ đường về khách sạn. Thấy lực lượng CA tuần tra, khách gọi lại, móc ví đưa tiền và ra hiệu nhờ đưa về khách sạn giúp. Nhanh trí, Sang dò hỏi khách sạn khách lưu trú và gọi taxi đưa anh ta về. Hay chuyện quá trình truy xét đối tượng dàn cảnh cướp giật trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng), khi Sang cùng đồng đội đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu thì phát hiện mất một chiếc bông tai. Vậy là giữa đêm tối, Sang phải chở nạn nhân quay lại hiện trường tìm và rất may là bông tai vẫn còn nằm trên đường.

20 giờ 30, qua bộ đàm, tổ tuần tra nắm được thông tin xảy ra một vụ đánh nhau trên đường Phan Đăng Lưu. Ngay lập tức mọi người có mặt, hỗ trợ CA địa phương kịp thời giải quyết vụ việc. 21 giờ, chúng tôi tham gia ca tuần tra thứ kế tiếp đến 24 giờ. Càng về khuya, Đà Nẵng càng thưa người, tổ công tác chuyển sang tuần tra khép kín địa bàn, mở rộng ra vùng ngoại ô qua các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám… Đúng 23 giờ 30, tất cả tập trung về khu vực ngã ba Phan Châu Trinh - Hùng Vương để ăn điểm tâm chuẩn bị giao ca. 15 phút bên ly cà-phê nóng, chúng tôi được nghe khá nhiều câu chuyện thú vị về những kỷ niệm vui buồn của lực lượng CCG.

Lực lượng CCG&TPK bắt quả tang đối tượng cướp giật tài sản.

Trung úy Phan Văn Lưu, người có thâm niên 8 năm công tác tại Phòng CSBV&CĐ và 5 năm tham gia lực lượng CCG bảo rằng, ở đơn vị anh, hầu như không có khái niệm nghỉ lễ, nghỉ Tết. Bởi, lễ và Tết là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí rất cần được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối. Và hầu như trong những ngày này, anh em CBCS trong đơn vị chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ chung. Thành quả Lưu cùng đồng đội mang lại là niềm tin yêu không chỉ của người dân địa phương mà còn cả du khách đối với lực lượng CATP Đà Nẵng.

Theo Trung úy Lưu, trong số hàng chục vụ cướp giật anh cùng đồng đội truy xét, nhanh nhất và ấn tượng nhất là trường hợp của nạn nhân Nguyễn Thị Giang (1992, quê Hải Dương, SV Trường ĐH Quốc gia Hà Nội) đến Đà Nẵng du lịch. Cụ thể, 19 giờ 15 ngày 3-8-2014, Giang cùng bạn là Đinh Thị Hương Thơm (1992, quê Nam Định, SV Trường ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa xuống taxi, đi bộ trên vỉa hè để ra đường Bạch Đằng ngắm cảnh thì bị Nguyễn Quang Nghĩa điều khiển xe máy chở Nguyễn Ngọc Hậu (1990, cùng trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) giật túi xách, bên trong có máy ảnh trị giá 3 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu LG, 1.240.000 đồng và một số tài sản khác. Chỉ 30 phút truy xét, Đội CCG&TPK đã phát hiện, bắt giữ Nghĩa và Hậu, thu hồi toàn bộ tài sản trả cho bị hại. Điều khá ấn tượng là khi bị hại vừa đến cơ quan CA trình báo bị giật tài sản thì cũng là lúc lực lượng CCG di lý đối tượng đến để nhận diện.

Nguyên Thảo
(còn nữa)