SHB Đà Nẵng 1-1 B.Bình Dương: 1 điểm quý giá!

Thứ ba, 26/04/2016 07:55

(Cadn.com.vn) - Cầm chân B.Bình Dương ở thời điểm này có thể nói là một kết quả thành công với SHB Đà Nẵng. Phát biểu sau trận đấu trên sân Chi Lăng chiều 25-4, HLV Lê Huỳnh Đức như thở phào bởi các học trò của ông đã chơi một trận với trên 100% tinh thần và sức lực. 1 điểm giữ lại sân Chi Lăng là thành quả cho những "chiến binh" SHB Đà Nẵng.

Trước khi trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương trong khuôn khổ vòng 7 V-League diễn ra, ít ai tin rằng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể cản được đối phương giành 3 điểm. Nhận định vậy là bởi cán cân thành tích những năm gần đây đã nghiêng hẳn về B.Bình Dương. Hơn nữa, trong trận đấu chiều qua, SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Gaston Merlo vì chấn thương.

Thế nhưng, trong cái khó, SHB Đà Nẵng đã biết phát huy sức mạnh tinh thần và tìm được cho mình một lối chơi hợp lý để buộc nhà ĐKVĐ B.Bình Dương phải chia điểm. Thay vì cứ bóng dài, tạt cánh, SHB Đà Nẵng đánh trung lộ, mạnh dạn dứt điểm từ xa và họ đã gây được khó khăn cho B.Bình Dương. Bên cạnh đó, sức trẻ và quyết tầm gấp bội trước đối thủ mạnh đã giúp thầy trò Huỳnh Đức cầm cự tốt. Có thể khẳng định, đây là trận đấu hay nhất, tạo được cảm xúc của SHB Đà Nẵng kể từ đầu mùa giải.

B.Bình Dương (giữa) đã không thể giành trọn 3 điểm rời Chi Lăng. Ảnh: Q. Hải

Trở lại với diễn biến trận đấu, SHB Đà Nẵng ra sân với đội hình khá lạ trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực Merlo. HLV Lê Huỳnh Đức mạo hiểm sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, đồng thời thực hiện những sự thay đổi trong đội hình lẫn lối đá cho SHB Đà Nẵng, trong đó có nhiều cầu thủ phải đá trái với sở trường. Theo đó, James Horace được bố trí đá cao nhất trên hàng công thay cho Merlo thường ngày. Ở hàng tiền vệ, A Mít và Thanh Hải bám biên. Trục giữa là Trọng Hóa và Minh Tâm, Hoàng Thiên sắm vai hộ công. Đặc biệt ở hàng thủ, tiền vệ trung tâm Phạm Nguyên Sa được kéo về đá cặp trung vệ với Mai Thanh Nam. Bên hành lang trái, Văn Học lần đầu ở mùa giải này được ra sân ở đội hình xuất phát. Vị trí hậu vệ phải do Hoàng Quãng đảm nhận. Lê Văn Hưng vẫn là thủ môn được tín nhiệm trấn giữ khung thành.

Trong khi đó, B.Bình Dương ra sân với đội hình mạnh nhất cùng sự xuất hiện của thủ môn Tấn Trường; các hậu vệ Âu Văn Hoàn, Đặng Văn Robert, Đình Luật, Xuân Thành; các tiền vệ Tăng Tuấn, Quang Vinh, Trọng Huy, Moses. Anh Đức và Nsi đá cao nhất trên hàng tấn công. Với đội hình này, B.Bình Dương chủ động chơi chậm rãi, kéo giãn đội hình đối phương trước khi thực hiện những đợt phản công nhanh.

Bên phần sân nhà, do không có Merlo nên SHB Đà Nẵng đá nhỏ, chú trọng những pha phối hợp vào trung lộ. Các cầu thủ chủ nhà chơi áp sát nhanh với quyết tâm đánh chặn từ xa các đợt tấn công của đối thủ. Nửa đầu hiệp một là khoảng thời gian mà SHB Đà Nẵng đã tạo được sức ép cần thiết lên phần sân B.Bình Dương. James Horace, Văn Học, Hoàng Thiên... đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thành công.

B.Bình Dương như thường lệ, chơi ru ngủ đối phương bằng lối đá chậm rãi nhưng rồi bất ngờ tăng tốc và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 26. Từ một pha phát động tấn công bên phần sân nhà, Quang Vinh băng lên bên cánh phải, căng ngang bóng vào trong. Moses xuất hiện đón bóng rồi kiến tạo cho Anh Đức từ phía sau dứt điểm tung lưới thủ môn Lê Văn Hưng. 

Thua bàn, SHB Đà Nẵng vẫn không rối, họ nỗ lực đẩy cao đội hình lên tấn công và tạo được vài cơ hội. Nhất  là đầu hiệp hai, đội chủ sân Chi Lăng liên tục ép sân với những đợt tổ chức tấn công có nét. Nỗ lực của SHB Đà Nẵng cuối cùng được đền đáp với pha làm bàn của Thanh Hải vào phút 66. Văn Học băng lên từ cánh trái rồi căng ngang bóng vào trong để Thanh Hải lao vào đệm lòng gỡ hòa 1-1.

Bị gỡ, B.Bình Dương dần đẩy cao tốc độ tấn công. HLV Nguyễn Thanh Sơn lần lượt có những sự thay đổi người, đáng chú ý là tung Công Vinh vào sân. Sức ép ngày càng gia tăng lên hàng hậu vệ SHB Đà Nẵng. Rất nhiều cơ hội được tạo ra cho B.Bình Dương nhưng Nsi, Moses... đã không tận dụng được.

Càng về cuối, SHB Đà Nẵng càng phải vất vả chống đỡ, đến mức nhiều cầu thủ phải nằm sân vì căng cơ. Càng khó cho chủ nhà từ phút 85 khi Văn Học nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Dù vậy, SHB Đà Nẵng vẫn bảo toàn được kết quả hòa 1-1.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã ngợi khen tinh thần thi đấu của các học trò. Thực sự thì trận đấu hôm qua, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã thi đấu như những chiến binh.

Quang Hải