"Siêu trộm" Hoàng Minh Tâm

Thứ năm, 05/06/2014 10:07

(Cadn.com.vn) - Gọi Hoàng Minh Tâm (1984, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là "siêu trộm" không ngoa, bởi trong vòng 8 tháng, Tâm đã phải 6 lần đứng trước vành móng ngựa ở 5 tỉnh khác nhau bởi 6 vụ trộm cắp tài sản mà y đã gây ra. Điều đáng nói, bản án xét xử gần đây (ngày 24-4-2014 của TAND tỉnh Quảng Nam) cũng chưa phải là bản án cuối cùng cho "siêu trộm" này.

"Liên khúc" trộm...

Liên tiếp trong 2 năm 2012 và 2013, nhiều trường học ở các tỉnh khu vực miền Trung từ Phú Yên trở ra Quảng Bình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm thiết bị máy tính, giá trị tài sản thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Sự việc không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT ở mỗi địa phương mà còn ảnh hưởng đến việc giảng dạy của các trường này. Sau mỗi vụ mất trộm xảy ra, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, các vụ án đều xảy ra vào đêm khuya, phương thức, thủ đoạn lấy trộm giống nhau. Từ đó, lực lượng CA nhận định, các vụ mất trộm này đều do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật, ngày 20-3-2013, các TS đã tóm gọn tên "siêu trộm" trường học Hoàng Minh Tâm.

Chân dung Hoàng Minh Tâm.

Càng điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng càng bất ngờ bởi "thành tích" trộm cắp của Hoàng Minh Tâm. Qua đấu tranh, Tâm đã lộ nguyên hình là một "siêu trộm" với địa bàn hoạt động xuyên suốt từ Quảng Bình đến Phú Yên. Trước đó, ngày 27-2-2012, Tâm đến Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Tiên Lập, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) dùng kìm cộng lực phá cửa phòng máy vi tính vào lấy trộm 9 màn hình vi tính LCD hiệu AOC, 3 CPU hiệu FPT mang ra Đà Nẵng bán cho một người đi mua hàng điện tử dạo.

Đến sáng 6-4-2012, Tâm lại điều khiển xe máy từ TP Tam Kỳ chạy ra Quảng Trị để "tăm hàng". 22 giờ cùng ngày, Tâm đột nhập Trường THCS Hải Lâm (H. Hải Lăng), lần theo dây cáp mạng Internet trèo lên tầng 2 và đến phòng thực hành máy tính của trường "mổ" máy tính lấy trộm 5 Mainboard, 5 Ram, 3 ổ cứng, 3 màn hình tinh thể lỏng, 1 máy chiếu hiệu Toshiba và 1 tivi LCD 42 inches. "Đánh nhanh rút gọn", Tâm chở toàn bộ tài sản trộm được vào Đà Nẵng và bán số linh kiện máy tính với giá 4,3 triệu đồng, còn máy chiếu thì gửi vào TPHCM cho một người quen bán với giá 500 ngàn đồng.

Bảo vệ ở các trường học lỏng lẻo nên các đối tượng trộm cắp như Tâm dễ dàng đột nhập.

Tiếp đến, ngày 29-4-2012, Tâm đến Trường THCS Quế Lộc (xã Quế Lộc, H. Nông Sơn, Quảng Nam) dùng kìm cộng lực phá cửa sổ phòng dạy vi tính, vào lấy trộm 10 màn hình LG LCD L177 WSB, 10 Mainboard (bo mạch chủ), 10 Ram DDR 1GB bus 800, 10 CPU Intel E 5700, 10 HDD 160 GB sata mang ra Đà Nẵng bán cho một người đi mua hàng điện tử dạo lấy tiền tiêu xài. Khoảng 1 tháng sau, Tâm điều khiển xe máy BKS 92H8-3000 từ TP Tam Kỳ ra địa bàn H. Thăng Bình. Tại đây, Tâm đến Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc) lấy trộm 1 máy chiếu hiệu Sonny, 1 máy tính xách tay hiệu Lenovo, 6 màn hình vi tính hiệu Philip.

Liên tục di chuyển địa bàn từ tỉnh này sang tỉnh khác nhằm qua mắt lực lượng chức năng, sáng 9-1-2013, Tâm từ Quảng Nam ra Quảng Trị bằng xe máy. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi tại TT Cam Lộ, 22 giờ, Tâm đến Trường THCS Khóa Bảo đột nhập phòng máy tính tháo 11 đầu CPU lấy toàn bộ linh kiện bên trong, gồm: Main board, chip, ram, ổ cứng, tháo lấy 6 màn hình vi tính LCD 18 inches. Sau khi "ăn hàng" ở Quảng Trị, Tâm chạy ngược vào Phú Yên, đột nhập Trường THCS Nguyễn Du (xã Xuân Quang 3, H. Đồng Xuân) lấy cắp 16 máy vi tính.

Theo thống kê, tổng tài sản mà Tâm đã lấy trộm của các trường học trên địa bàn từ Quảng Bình đến Phú Yên là 108 main, 68 ổ cứng, 57 màn hình, 14 bộ nguồn, 5 máy chiếu, 3 bộ máy tính và một số thiết bị vi tính khác, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.



Tài sản trộm cắp mà Tâm nhắm đến hầu hết là thiết bị máy tính ở trường học.

"Chạy sô" hầu tòa

Phải nhắc lại "tiểu sử" 8 tháng, 6 lần đứng trước vành móng ngựa ở 5 tỉnh khác nhau bởi 6 vụ án trộm cắp tài sản mà Tâm đã thực hiện để thấy "độ phê" của "siêu trộm" này. Ngày 19-8-2013, TAND H. Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xét xử và tuyên phạt Tâm 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Hơn 1 tháng sau, ngày 27-9-2013, Tâm bị di lý vào TT-Huế để TAND tỉnh này xét xử và tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. 3 ngày sau, Tâm lại đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Quảng Trị để nhận mức án 27 tháng tù. Tiếp đến, ngày 13-11-2013, Tâm lại bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 8 năm tù trong một vụ trộm cắp tài sản khác. Đến ngày 28-3-2014, Tâm lại bị dẫn ngược vào TAND tỉnh Quảng Ngãi để xét xử và nhận thêm 8 năm tù cũng vì tội danh trên.

Tại phiên tòa mới đây (24-4-2014), "siêu trộm" liên tỉnh Hoàng Minh Tâm lại bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", nâng tổng mức án mà "siêu trộm" phải chấp hành là 34 năm, 9 tháng tù. Thế nhưng, "con số" này chưa dừng lại đây, bởi "siêu" trộm còn phải hầu thêm 2 phiên tòa tại Phú Yên và Quảng Ngãi theo Cáo trạng số 108/VKS-HS ngày 20-9-2013 của VKSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) và cáo trạng số 327/QĐ-KSĐT của VKSND tỉnh Quảng Ngãi về hành vi trộm cắp tài sản đối với Hoàng Minh Tâm.

Theo tìm hiểu được biết, Hoàng Minh Tâm là con trai thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Tâm vào TP Tam Kỳ đăng ký học trung cấp xây dựng. Ra trường, nhiều năm Tâm là nhân viên kỹ thuật cầu đường và được cất nhắc lên vị trí đội trưởng. Cuối năm 2011, do Cty làm ăn thua lỗ, Tâm mất việc, nợ nần chồng chất. Trong khi đó, vợ dại, con thơ đang cần tiền để chi tiêu cuộc sống. Thay vì "cái khó ló cái khôn", linh hoạt tìm kế sinh nhai thì Tâm lại quyết định đi... trộm.

Sau khi đưa ra nhiều "đối tượng" để lựa chọn, cuối cùng Tâm quyết định trộm tài sản của trường học là chắc ăn nhất, vì theo Tâm trường nào cũng có phòng thực hành tin học và việc bảo vệ rất lỏng lẻo. Chỉ cần chiếc kìm cộng lực, chiếc tuốc-nơ-vít là Tâm có thể vào bất cứ phòng học nào. Dù xa hay gần, "siêu trộm" cũng chỉ gây án một mình. Toàn bộ số tài sản trộm được, Tâm đều đưa về TP Đà Nẵng tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài. Y nghĩ rằng, mỗi tỉnh trộm vài ba trường và cách xa địa bàn y sinh sống thì không ai phát hiện. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, cuối cùng Tâm cũng sa lưới và trả giá cho hành vi của mình bằng hàng loạt bản án.

Trần Tân