“Siêu trộm” và 88 vụ đục két sắt

Thứ năm, 29/09/2016 11:46

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, ngày 26-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thưởng nóng cho 2 đơn vị CAH Di Linh và Phòng CSHS mỗi đơn vị 25 triệu đồng. Cùng ngày, Giám đốc CA tỉnh cũng đã có thư khen, thưởng nóng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng, UBND H. Di Linh tặng giấy khen và thưởng cho mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng trao thưởng cho các đơn vị phá án.

(Cadn.com.vn) - Két sắt - được cho là nơi an toàn, là nơi mà nhiều tài sản quý giá như tiền, vàng, các loại giấy tờ có giá trị khác được cất kỹ. Tưởng rằng an toàn, nào ngờ, chỉ  một chút mất cảnh giác, thế là... Suốt một thời gian dài, người dân các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương (Lâm Đồng) hoang mang vì bị trộm đột nhập, đục phá két sắt. Kẻ trộm lộng hành, có ngày chúng gây ra đến 3 - 4 vụ.

Bắt đầu từ đầu năm 2015, thời điểm mà những vụ trộm két sắt tại địa bàn Lâm Đồng rộ lên, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo CA các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ lập án đấu tranh. Chuyên án được lập, công tác điều tra ban đầu như tổ chức nắm tình hình, khám nghiệm hiện trường đã được các lực lượng triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, để điều tra loại án này thật không đơn giản. Đối tượng rất manh động và liều lĩnh. Có vụ gia đình bị hại có gắn camera giám sát nhưng cũng bị đối tượng lấy luôn chiếc đầu thu. Thông tin ban đầu cho thấy, kẻ gian thường đi một mình, chủ yếu gây án tại các vùng quê, nơi có các rẫy cà-phê sau vườn che chắn và thời gian hoạt động là vào khoảng từ 8 đến 10 giờ và từ 14 đến 16 giờ hằng ngày. Địa bàn chúng gây án nhiều nhất là cụm 6, xã Tân Hà của H. Lâm Hà, có ngày xảy ra 3 - 4 vụ. Chúng đột nhập nhà bằng đường cửa sau, cửa sổ rồi dùng đục, dao, cuốc lấy ngay trong nhà bị hại, dùng tấm chăn lót rồi phá két sắt để lấy tài sản. Tài sản người dân bị mất được khai báo là rất lớn, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng CA khám nghiệm số két sắt bị đục phá.

Đơn cử, 11 giờ ngày 12-9, vợ chồng ông Lê Tiến Dũng (1969, trú thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng) đi công việc về đến nhà thì tá hỏa khi thấy cửa sổ bên hông bị cạy, chiếc két sắt trên lầu bị đục phá, toàn bộ số tài sản là 22 cây vàng 24K và 10.000 USD đã bị mất. Ngày 20-9, vợ chồng anh Lê Văn Tân (trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà, H. Lâm Hà) đưa con lên Đà Lạt khám bệnh thì kẻ gian đột nhập nhà bằng đường cửa sau, đục két sắt lấy mất 143 triệu đồng và 3 cây vàng...

Trần Văn Trịnh và Mã Văn Say.

Qua nghiên cứu các vụ trộm két sắt xảy ra trên địa bàn thấy có một điểm chung nhất là, đối tượng chỉ lấy đi tiền, vàng, những loại giấy tờ có giá trị khác thì để nguyên. Có vụ thấy không có tài sản trong két sắt, kẻ trộm còn để lại bút tích: “Không có tiền cũng bày đặt xài két sắt”. Sau thời gian dài lập án đấu tranh, xác minh từ các nghi vấn nhỏ nhất, chiều tối 24-6, CAH Di Linh phối hợp cùng Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp Trần Văn Trịnh (1982, hộ khẩu thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, H. Đơn Dương, tạm trú xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng). Trung tá Lương Đình Chức - Đội trưởng Đội Tuyến - Địa bàn thuộc Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng, người trực tiếp đấu tranh với Trịnh kể rằng: “Đối tượng ngoan cố. Tuy nhiên, bằng nhiều chứng cứ, kiên trì đấu tranh với Trịnh cả đêm, đến 6 giờ ngày 25-9, Trịnh đã cúi đầu nhận tội”. Trịnh khai, từ đầu năm 2015 đến nay đã thực hiện 88 vụ trộm két sắt tại các nhà dân, lấy được số tiền khoảng 2 tỷ đồng và tiền từ việc bán vàng khoảng 600 triệu đồng. Trịnh kể rành rọt từng vụ, từng địa bàn, trong đó địa bàn H. Lâm Hà y thực hiện 51 vụ. Ban đầu Trịnh chỉ cạy tủ lấy tài sản, sau đó phát hiện nhà dân có két sắt nên chuyển sang đục phá két sắt để lấy tài sản.

Dụng cụ dùng để đục két của Trịnh.

Từ lời khai của Trịnh, cơ quan CA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Mã Văn Say (1955, trú tổ 48, TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng). Say được xác định là đồng phạm giúp sức cho Trịnh. Thời gian đầu Trịnh thuê một người chạy xe ôm tên là Nguyên chở Trịnh mỗi khi đi gây án. Sau này Nguyên bị ốm nên đã bàn giao “mối hời” này cho Say. Mỗi lần chở Trịnh đi gây án Say được trả tiền công từ 600 đến 1 triệu đồng. Trịnh thường ra khỏi nhà từ rất sớm, mang theo bao tay, đục, kéo, xà-beng, giày ba-ta và quần áo, gọi Say chở đến địa điểm gây án. Đến nơi Trịnh vào vườn cà-phê thay quần áo, gây án xong sẽ thay lại bộ quần áo trước rồi giấu “đồ nghề” vào bên đường, gọi điện thoại cho Say đến đón về. Địa bàn Trịnh chọn gây án là những vùng quê, những nhà có vườn cà-phê che chắn để dễ bề tẩu thoát.

Toàn bộ tài sản trộm cắp được Trịnh nướng hết vào các sòng bạc tại tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. Trịnh còn kể, y nghiện cờ bạc mấy năm nay và nếu cộng dồn thì số tiền thua từ cờ bạc cũng đến mấy chục tỷ đồng. Sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng, cơ quan CA cũng đã thu hồi được tang vật là những dụng cụ Trịnh dùng để gây án và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đức Huy