Số phận đẩy đưa?

Thứ sáu, 28/11/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, từ nguồn tin TS báo về cho biết, có một đối tượng là con nghiện thường xuyên lui tới các tiệm Internet, có biểu hiện giao du với các con nghiện khác và rất có khả năng chúng có trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy nên lãnh đạo Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu, Đà Nẵng chỉ đạo toàn đội vào cuộc nắm tình hình. Từ nhiều nguồn tin khác nhau, sau thời gian ngắn, các thông tin và nhân thân đối tượng đã được TS, ĐTV nắm rõ, đó chính là Lê Bảo Long (1986, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tiếp tục nắm thông tin được biết, gần đây Long hay đến địa bàn Q. Hải Châu và sống lang thang nhiều nơi, tối đến thường lấy các tiệm Internet làm chỗ... nghỉ ngơi, đồng thời cũng là nơi để đối tượng trao đổi thông tin mua bán trái phép chất ma túy với các con nghiện, sau đó sẽ chọn địa điểm để "giao hàng". Qua xác minh cho thấy, trước đây Long có 2 tiền án về các tội trộm cắp, cướp tài sản và nhiều lần đi cai nghiện ma túy nhưng chưa có biểu hiện tiến bộ. Từ những nguồn thông tin quan trọng này, đến 18 giờ ngày 23-11, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu bắt quả tang Long đang bán ma túy cho một con nghiện trên đường Nguyễn Chí Thanh, thu giữ trên tay con nghiện 1 chấm ma túy đá.

Khám xét người Long, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trong túi quần 3 gói ma túy đá và 300.000 đồng, số tiền vừa bán ma túy cho con nghiện. Qua đấu tranh, Long khai nhận, do không có nhà ở nên sống lang thang, bản thân là con nghiện và để có tiền phục vụ nhu cầu hằng ngày, khoảng từ tháng 10-2014 đến nay, Long liên hệ với các con nghiện khác, khi họ có nhu cầu sẽ đi mua ma túy rồi đem phân nhỏ bán lại kiếm lời.

Lê Bảo Long và tang vật bị thu giữ.

Điều mà chúng tôi không ngờ ở đối tượng từng nhiều lần vào tù ra tội, xăm trổ đầy mình như Long lại dễ dàng rơi nước mắt khi cán bộ điều tra hỏi về các thông tin gia đình. Long bảo, "em vi phạm cũng là một phần do hoàn cảnh, số phận đưa đẩy". Long sinh ra trong một gia đình chẳng lấy gì làm khá giả, ba làm lao động phổ thông, mẹ cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định. Khi Long được vài tuổi thì ba mẹ ly hôn, mỗi người một đường. Vài năm sau, ba Long kết hôn với một phụ nữ khác rồi đưa cậu ta về sống cùng. Cuộc sống mẹ ghẻ con chồng ngày càng nhiều mâu thuẫn nên vừa học hết lớp 6 thì Long phải nghỉ để tự đi làm kiếm sống.

Chẳng được sự quan tâm của cha mẹ, đối mặt với nhiều cạm bẫy và để có tiền sinh sống, ngoài những giờ lao động Long đi trộm cắp để có thêm "đồng ra đồng vào". 14 tuổi, Long phải nhận bản án 24 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", chấp hành án tại Trại tạm giam Hòa Sơn và đây cũng là màn mở đầu cho một vết trượt dài của Long. Ra tù, Long lại tiếp tục con đường nghiện ngập, rồi bị đưa đi cai nghiện tập trung 24 tháng tại Trung tâm 05-06 TP Đà Nẵng cho đến năm 2008 thì trở về địa phương. Có lẽ vì cuộc sống đã rơi vào thế đường cùng, bản thân lại không chịu tu thân dưỡng tính để thành người tốt nên Long lại rơi vào con đường cũ. Chỉ một năm sau, Long tiếp tục bị kết án 34 tháng tù giam về tội "Trộm cắp" và "Cướp giật tài sản", thụ án tại Trại giam Bình Điền (TT-Huế). Tưởng rằng, lần nhận án phạt này dài hơn sẽ giúp Long suy nghĩ lại bản thân mình để làm lại cuộc đời, nhưng rồi đâu lại vào đó.

Sau khi chấp hành án, tháng 12-2012, Long trở về địa phương. Dù chính quyền, đoàn thể hết lòng giúp đỡ nhưng cái xấu dường như đã ăn vào máu của Long nên muốn thoát ra là điều quá khó. Bởi thế, Long tiếp tục tìm đến ma túy và rồi lại bị đưa đi cai nghiện tập trung 2 năm. Với một con người đầy tiền án, tiền sự như Long thì "ngựa quen đường cũ" là điều không mấy khó hiểu. Ngày 6-11-2014, Long lại bị CAP Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) lập hồ sơ xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và lần này thì bị CQĐT CAQ Hải Châu bắt quả tang hành vi mua bán ma túy như đã nói.

Trao đổi với chúng tôi chiều 24-11, lãnh đạo CAQ Hải Châu cho biết, hiện CAQ đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Long để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Còn với tôi, người viết bài này lại phân vân bởi một dòng suy nghĩ, nếu gia đình Long và nhiều gia đình khác trong xã hội này biết thương yêu, chăm sóc nhau thì chắc rằng số phận của những con người như Long sẽ đi theo chiều hướng tốt hơn nhiều.

Nguyễn Tuấn