Sống bằng tên người khác

Thứ sáu, 08/04/2016 10:43

(Cadn.com.vn) - 15 giờ ngày 28-1, CAP Thạch Thang (Hải Châu, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo từ chị L.T.H.M (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng, vợ anh T. - chủ quán nhậu trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng): Tối 9-1, nhân viên Trương Thị L. (trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) được vợ chồng chị giao nhiệm vụ thu ngân cho quán nhậu vào ca đêm. Đến sáng hôm sau, L. lấy lý do mẹ ốm nặng, mượn xe máy Nouvo, BKS 43X1-298.01 của vợ chồng chị để về nhà gấp, bảo đến chiều đi làm lại sẽ bàn giao số tiền đã thu đêm qua. Tuy nhiên, sau đó L. không quay lại quán làm việc, gọi điện thoại cũng không được. Chị M. cho biết, theo ghi chép thì số tiền đêm 9-1 L. đã thu là hơn 13 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo CAP Thạch Thang cử ngay tổ công tác do trung úy Nguyễn Thành Nhân làm tổ trưởng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau vài ngày cất công tìm kiếm, tổ công tác cũng gặp được người có tên là Trương Thị L. hiện sinh sống tại P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu). Tuy nhiên, so sánh thì ảnh trong CMND mang tên Trương Thị L. lại khác hoàn toàn chị L. Qua làm việc, chị L. cũng cho rằng mình không phải là “nhân vật” nữ mà tổ công tác nhắc đến. Theo trình bày của chị L., khoảng tháng 9-2015, chị bị kẻ gian trộm xe máy hiệu Honda Vision, trong cốp xe có một số giấy tờ tùy thân và CMND. Đến tháng 12-2015, CAQ Hải Châu đã điều tra, làm rõ một đường dây trộm cắp xe máy, trong đó có xe của chị L. nên đã tiến hành thu hồi và trả lại chiếc xe cho chị, còn CMND thì bị mất…

Từ những thông tin thu thập được, tổ công tác nhận định đối tượng chiếm đoạt tài sản tại quán chị M. đã sử dụng CMND của chị L. bị mất rồi dán ảnh của mình vào, sau đó phô-tô để đi xin việc và giở thủ đoạn khi có cơ hội. Vì vậy, nếu không sớm tìm ra thì khả năng đối tượng tiếp tục gây án là rất lớn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 1-4, khi có thông tin về đối tượng xuất hiện, tại cuộc họp giao ban đơn vị, trung tá Trần Khánh - Phó trưởng CAP yêu cầu tổ công tác phải khẩn trương làm rõ đối tượng để đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đến 11 giờ cùng ngày, khi xác định chính xác đối tượng L. “giả” đang xuất hiện trên địa bàn, tổ công tác tiến hành triệu tập về trụ sở CAP Thạch Thang để làm rõ sự việc.

CAP Thạch Thang lấy lời khai của Nguyễn Trang Quỳnh Thư.

Làm việc với CAP Thạch Thang, đối tượng này khai tên là Trương Thị Lẫy và “bẻ” lại lực lượng CA rằng “tôi không vi phạm gì, tại sao lại triệu tập làm việc?”. Tuy nhiên, những thông tin, chứng cứ mà tổ công tác đã thu thập, xác minh được trước đó đã lật tẩy bộ mặt L. “giả” nên đối tượng phải thừa nhận hành vi của mình. Qua đó, đối tượng khai tên thật là Nguyễn Trang Quỳnh Thư (1989, trú khóm 5, P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và thừa nhận hành vi lấy tiền, xe máy của chị M. Thư cũng “hồn nhiên” khai là “tiền thì đã trả nợ hết, xe máy bị mất khi đi chơi”.

Từ lời khai ban đầu của Thư, CAP Thạch Thang tiến hành xác minh thì phát hiện thêm Thư hiện đang được tạm hoãn chấp hành bản án 27 tháng tù giam do TAND TP Nha Trang tuyên phạt về 2 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản” do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, khi gần hết thời hạn, chuẩn bị chấp hành án thì Thư bỏ đi nhiều nơi và không liên lạc với gia đình. Đáng nói hơn là Thư bỏ 2 con thơ cho mẹ mình để “đi trốn” trong một thời gian dài mà không một lời thăm hỏi. Thư cho biết, khi đang là sinh viên Ngoại ngữ năm thứ 3 tại TPHCM thì nghỉ học, về quê lấy chồng. Khoảng 7 năm trước, sau khi kết hôn và có con thì vợ chồng ly hôn nên Thư đi làm việc nhiều nơi.

Một thời gian sau, Thư sang Australia làm việc và có thai với một người bản địa, sau đó trở về Việt Nam sinh con. Thời gian này Thư phạm tội nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. Khi biết chuẩn bị chấp hành hình phạt, Thư bỏ đi nhiều nơi từ Đắc Lắc, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Nội để vừa làm việc, vừa trốn tránh. Trong thời gian ở Đà Nẵng, Thư nhặt được CMND của chị L. nên thay ảnh của mình vào để đi xin việc và sống với tên của người khác. Khi được hỏi “đi thế mà không nhớ và thương 2 đứa con hả?” thì Thư trả lời: “Em coi mình như người đã chết, em bỏ đi để con khỏi mang tiếng”.

Nguyễn Tuấn