Sự thật về cái chết của 3 đứa trẻ tại TP Pleiku

Thứ năm, 03/05/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Chỉ sau một đêm, vợ chồng ông Lê Việt Hùng (1953), bà Lương Thị Mộng Dung (1959, trú tại số nhà 39- Phù Đổng, P. Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã vĩnh viễn mất đi 3 đứa con cùng toàn bộ nhà cửa, tài sản. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng đẩy gia đình ông Hùng vào tột cùng nỗi đau và sự mất mát. Thế nhưng, những lời đồn đại về cái chết tang thương của 3 đứa con khiến nỗi đau càng thêm cào xé tâm can.

Những lời đồn ác

Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm, không khí tang tóc vẫn bao trùm lên ngôi nhà ông Hùng và cả khu phố. Nhìn di ảnh các nạn nhân với tuổi đời còn rất trẻ nhạt nhòa sau làn khói hương nghi ngút, không ai cầm được nước mắt. Hàng trăm người đã ghé lại cùng góp chút lòng thành, chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Hùng. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng các ban, ngành địa phương đã đến chia buồn và hỗ trợ về vật chất để giúp gia đình ông Hùng vượt qua khó khăn trước mắt. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Thượng tá Đinh Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng cho biết: “Sau khi hỏa hoạn xảy ra, đơn vị đã cử 30 chiến sĩ cùng 4 xe cơ giới và vật liệu đến dọn dẹp hiện trường và dựng lại ngôi nhà gỗ để gia đình ông Hùng có nơi trú thân, thờ cúng trong thời gian sớm nhất”.  Hơn bao giờ hết, những chia sẻ, đồng cảm của mọi người lúc này là góp phần giúp gia đình ông Hùng vượt qua nỗi đau, khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, từ đó đến nay, không hiểu từ đâu xuất hiện những lời đồn ác khiến dư luận bàng hoàng. Có những lời đồn cho rằng bà Dung đốt con nhằm tìm sự giúp đỡ của xã hội vì trước đó đã lao vào con đường cờ bạc, nợ nần chồng chất, vô phương cứu vãn nên không có số tiền lớn để trả nợ... Có người lại nói bà Dung đã ẵm số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ của mọi người đi nơi khác... Những lời đồn này không chỉ lan trong dư luận mà làm cho CQĐT CATP Pleiku và CA tỉnh Gia Lai hết sức quan tâm. Nhiều tình huống và giả thiết được đặt ra để xác minh, làm rõ.

Điều đau buồn là trước mất mát đau thương của gia đình ông Hùng và bà Dung, nhiều người không chia sẻ mà lại xầm xì tạo ra dư luận xấu về một người mẹ đối với các con mình dứt ruột đẻ ra. Văn phòng Báo Công an TP Đà Nẵng tại Tây Nguyên đã hết sức lưu tâm và có thái độ bình tĩnh để cùng các cơ quan chức năng xem xét, nhìn nhận vấn đề này hết sức khách quan, công minh. Từ những gì đã thu thập được, chúng tôi nhận thấy những lời đồn đại trên là thiếu căn cứ.

 Di ảnh của 3 đứa trẻ xấu số.

Nỗi đau còn lại

Trở lại ngôi nhà hỏa hoạn kinh hoàng đêm 22-4 được chính quyền, người dân góp sức, góp của dựng lên để có nơi thờ cúng 3 em nhỏ, nỗi u uất, đau buồn vẫn bao trùm. Đứng ngẩn ngơ trước hiên nhà, người cha như già thêm sau một đêm tang thương, người mẹ ngất lịm trước di ảnh của những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Nỗi ám ảnh từ cái đêm kinh hoàng đó vẫn hằn sâu trong tâm trí của những người chứng kiến.

Đêm đó, bốn mẹ con bà Lương Thị Mộng Dung và một người bạn của bà Dung đang say ngủ thì phát hiện căn gác gỗ của nhà mình cháy lớn. Sau khi phát hiện cháy, bà Dung và người bạn may mắn chạy thoát ra ngoài. Nhưng 3 người con của bà là Lê Thị Kim Chi (1989), Lê Hữu Nhân (1991) và Lê Thị Ái Nguyên (1992) không kịp thoát thân đã bị ngọn lửa thiêu cháy cùng toàn bộ ngôi nhà và tài sản, để lại cho gia đình và người thân nỗi đau không biết bao giờ mới nguôi ngoai.

 Ngôi nhà được dựng lại sau vụ hỏa hoạn.

Vợ chồng ông Lê Việt Hùng có với nhau 5 người con, trong đó cháu Lê Thị Kim Chi từ khi sinh ra đã bị bệnh bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc màu da cam từ cha. Bà Dung phải từ bỏ công việc buôn bán để ở nhà chăm sóc con. Cô con gái đầu đã đi lấy chồng, cuộc sống khó khăn nên không giúp được gì cho ba mẹ, đứa con trai thứ hai đang theo học tại TPHCM. Là bộ đội về hưu, thân lại mang bệnh, một mình ông Hùng phải xoay xở đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình. Mặc dù vậy, gia đình ông Hùng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười... cho đến khi nỗi bất hạnh ập đến. “Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Cách đó mấy hôm, gia đình tôi còn cùng nhau ăn cơm, mấy đứa nó còn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Vậy mà giờ đây tất cả đã tiêu tan hết, cùng một lúc tôi vĩnh viễn mất đi cả 3 đứa con...”, ông Hùng nói trong nước mắt đau đớn. Còn bà Lương Thị Mộng Dung thì ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn. “Đang ngủ trên tầng 2, phát hiện cháy, thằng Nhân chạy xuống gọi tôi rồi lại quay lên gác gọi chị em nó. Mở mắt ra, tôi chỉ kịp thấy ngọn lửa trùm hết ngôi nhà, thấy thằng Nhân vấp ngay cầu thang rồi chìm trong đám lửa. Con bé Nguyên thì mới xin đi học nghề uốn tóc để phụ giúp gia đình, ngày cháu chết cũng là ngày đầu tiên đi học. Còn gì đau đớn hơn khi thấy các con vùng vẫy trong hỏa hoạn mà mình không thể làm gì được...” – bà Dung nghẹn ngào rồi ức lên từng hồi.

Bà Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm với gia đình ông Hùng kể: “Từ trước đến nay ở trong khu phố gia đình ông Hùng không hề có điều tiếng gì. Mặc dù khó khăn nhưng gia đình họ rất thương yêu nhau. Không hiểu sao có những người đồn ác ý như vậy về cái chết của 3 đứa trẻ khiến chúng tôi ở khu phố hết sức phẫn nộ và bất bình. Mọi người phải hiểu và chia sẻ nỗi đau mất nhà, mất con, mất tài sản chứ!”.

Chúng tôi xin trích nội dung bản kết luận của CQĐT CATP Pleiku về vụ việc tang thương trên: “Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định: Theo lời khai của bà Dung và bà Lan thì cháu Lê Thị Kim Chi bị bệnh Đao từ nhỏ, khoảng 23 giờ ngày 21-4-2012, cháu Chi nằm tại giường xếp trong phòng khách lấy giấy xé ra và đốt vì thế khả năng nguyên nhân cháy xuất phát từ việc cháu Chi đốt giấy làm cháy nhà”. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn dư luận hãy xóa tan đi những lời đồn ác ý gây nỗi bất bình thời gian qua và hãy chung tay góp phần xoa dịu nỗi mất mát quá lớn mà gia đình ông Hùng, bà Dung đang gánh chịu.

Minh Tân