Sự thật về sản phẩm than hoạt tính hỗ trợ sức khỏe?
Bài 1: Hình thức kinh doanh "mới-lạ"
(Cadn.com.vn) - Dù mới xuất hiện tại TP Đà Nẵng trong một thời gian ngắn nhưng Cty TNHH MTV Phong Đằng (Cty Phong Đằng- 176 Nguyễn Văn Linh, P.Thạc Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thu hút một lượng khách "khủng" tham gia hội thảo. Điều gì đã khiến cho người tham gia hội thảo ngày một đông, phải chăng đó là "nghệ thuật" từ một hình thức kinh doanh lạ?
![]() |
Tầng 2 nhà hàng Ngọc Vân là nơi Cty Phong Đằng tổ chức hội thảo. |
Sự khác biệt đầu tiên khiến người nghe tò mò chính là thành phần được phép tham dự hội thảo của Cty Phong Đằng chỉ là phụ nữ từ 30 đến 70 tuổi, ngày 2 buổi sáng- chiều. Bên cạnh đó, những người đi nghe nhân viên thuyết trình sản phẩm dù mua hay không khi ra về đều được tặng một món quà.
Trong vai một khách hàng, tôi đến Cty Phong Đằng tham dự hội thảo. Hội trường khá rộng nhưng chật cứng người đến dự, phần lớn là phụ nữ từ 40 tuổi trở lên (theo lời nhân viên Cty thì khoảng trên 250 người).
Qua tìm hiểu tôi được biết đa số các chị, các mẹ, thậm chí có các bà lớn tuổi đã tham gia hội thảo của Cty Phong Đằng từ ngày mới bắt đầu. Vì vậy, sự thân thiện hiện rõ trong cách nói chuyện giữa những người tham gia hội thảo với nhau và càng rõ hơn khi họ nói chuyện với người của Cty.
Để nhập vai đạt hơn, trước đó mấy ngày tôi đã phải lân la gặp một số chị đã mua sản phẩm của Cty Phong Đằng. Khi nghe tôi than vãn rằng mẹ ở quê nghe người nói trong này có bán nệm than hoạt tính nằm sẽ đỡ bệnh nên hối thúc tôi phải mua bằng được nhưng tôi cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình trước công năng mà chiếc nệm mang lại thì ngay lập tức bị chị N.T.T.N (Hải Châu) gạt phăng: "Sản phẩm này tốt lắm, có xuất xứ ở Hàn Quốc nhiều người mua về nằm thấy tốt nên tiếp tục mua tấm thứ hai. Có chị còn mua đến 8 tấm đấy".
Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, chị N. tiếp tục: "Em cứ mua đi, tình cảm mình dành cho mẹ là ở đó. Sức khỏe trên hết em ơi…". "Vậy theo chị nó tốt như thế nào?", sau câu hỏi của tôi, chị N. như đài radio rà trúng tần số, thao thao: "Ôi nằm sướng lắm, đỡ đau lưng. Ai bị đau khớp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thậm chí có những người bị đái đường nằm cũng đỡ. Nằm nệm này ngủ ngon mà ngủ dậy là người khỏe khoắn liền không hề có cảm giác mệt mỏi…". Thấy tôi vẫn chưa tin nên chị N. khoát tay: "Không tin tý vào hội thảo, nếu em thích mua chị dẫn em gặp trực tiếp "sếp" ông sẽ cho em trải nghiệm là thích liền. À, mà em nhớ quyết định sớm chứ đang trong mấy ngày này giảm giá, lại có quà tặng chứ qua ngày 5-12 là hết chương trình đấy".
Cũng qua lời chị N. tôi biết được, ngoài nệm ra, Cty Phong Đằng còn bán các sản phẩm khác như đai massage lưng, gối massage… đều được làm từ than hoạt tính. Chị Nguyệt (Thanh Khê) nói với tôi: "Lúc đầu tôi cũng như chị, không tin.
Sau đi nghe thấy người ta mua, tôi mua một tấm nệm. Ông chồng trước đây mất ngủ phải uống rượu vào mới ngủ được. Lúc đầu về thấy chồng vẫn chưa có tiến triển, tôi lo lắm. Nhưng sau anh bảo mặc dù ngủ chưa được nhiều nhưng ngủ dậy không còn mệt như trước đây. Giờ thì chồng tôi đã hết tình trạng mất ngủ rồi. Tôi cũng đã giới thiệu cho những người khác mua và họ cũng đã thấy khỏe lên"…
![]() |
Phiếu giới thiệu khách hàng và phiếu đổi vé thưởng dùng để đổi lấy sản phẩm. |
Theo hướng dẫn của chị N. và một số người đi cùng, vì tôi là "người mới" nên cần đến sớm để có chỗ ngồi cho tiện việc nghe và nhìn. Hơn 8 giờ, tôi bước vào hội trường, một người ở độ tuổi tôi phải gọi bằng bà, níu lấy tay tôi mặc cho chị N. gọi tôi khản cả cổ. Dù ai hỏi gì bà cụ cũng nói tôi là do bà giới thiệu vào (vì lần đầu tiên tôi đến gặp bà ở cầu thang nên tôi hỏi thăm-P.V) và tay bà không rời khỏi tay tôi.
Chị N. thấy thế tiến đến kéo tay tôi về phía chị, gắt giọng "bà hay, em nó là do tôi giới thiệu vào chứ bà nào". Thế là tôi bị hai người kéo qua kéo về, khiến ai cũng nhìn. Chỉ đến khi tôi phản ứng, nhân viên Cty đến can thiệp "bà làm vậy họ sợ đấy" thì bà cụ mới chịu buông tay tôi ra. Tìm hiểu tôi được biết, thì ra nếu ai giới thiệu được người vào và mua thì người giới thiệu sẽ được sếp… tặng quà. Tuy nhiên, tặng quà gì lại được các chị hoàn toàn… bí mật.
Tôi đã có chỗ ngồi chỉ cách bục sân khấu 1 dãy ghế. Tôi chú ý quan sát xem logo của Cty đặt ở đâu, sản phẩm mà Cty muốn giới thiệu đang để ở chỗ nào nhưng từ ngoài vào trong không hề có biển hiệu, băng rôn đề tên Cty. Còn sản phẩm, thứ mà mọi người gọi là "tấm nệm" thì chỉ là một lớp mỏng như chiếc ra được treo ngay phía trước và giăng đèn nhấp nháy xung quanh.
9 giờ kém, trong tiếng nhạc inh ỏi, theo hướng dẫn của nhân viên, tất cả những người có mặt tham gia màn thể dục theo kiểu uốn éo, nhún và đấm lưng cho nhau. 9 giờ, theo quy định thì sếp có mặt để thuyết trình về sản phẩm nhưng hôm nay sếp xin… trễ. Một màn hài cây nhà lá vườn được bung ra để lấp thời gian. Tiếng nhạc chát chúa, tiếng cười nói ồn ào như vỡ chợ, rồi mọi người bỗng reo hò khi thấy một người đàn ông mà họ gọi là "sếp" xuất hiện trong bộ đồ vét sang trọng. Sau tiếng "bà con ơi", tất cả đồng thanh "ơi", là bài thuyết trình.
Buổi thuyết trình hôm nay có hơi khác vì sếp phải nói thêm việc hiện nay báo chí đang viết sai sự thật làm ảnh hưởng đến Cty "bà con có biết ngày hôm qua Quản lý thị trường lại tiếp tục đến kiểm tra chúng con đấy ạ. Chúng con phải mang một số sản phẩm đi giấu như: thấu đựng cơm, dù che nắng, gia vị ướp nướng, kho…, những sản phẩm để Cty tặng bà con đấy ạ" khiến bà con ai cũng cảm thông. Sếp bắt đầu vào công việc chính: "Bà con ơi, từ ngày bà con đến đây có lúc nào chúng con nói sản phẩm của chúng con chữa bệnh không ạ? Không. Vậy thế nào? Hỗ trợ. Dùng sản phẩm bà con thấy thế nào?
Tốt, khỏe. Đấy, đấy là bà con nói chứ chúng con không nói đâu nhé! Con nhắc lại sản phẩm của chúng con chỉ hỗ trợ sức khỏe, nếu bà con nói chữa bệnh là hoàn toàn sai đấy nhé…". Rồi nhân viên này không quên nhắc nhở bà con tiếp tục "giúp" mình trong đợt thi lên cấp thời gian đến bằng cách tham gia đầy đủ, đúng giờ và không quên mua sản phẩm để ủng hộ.
![]() |
Dù không biết tên Cty mở hội thảo là Cty gì nhưng chị N. khẳng định nệm than rất tốt. |
Người đàn ông đứng trên bục tự giới thiệu tên Bùi Thanh Phong, tiếp tục thao thao về công năng của nệm than. Theo đó trong 1 tấm nệm được làm bởi 540 gói than hoạt tính, có tia hồng ngoại tác động vào cơ thể, lúc này sẽ làm thân nhiệt tăng lên 1OC.
Tác dụng của than hoạt tính trong nệm còn có tính năng sạc lại điện sinh học trong người, cung cấp khí ion ngăn chặn sóng điện từ, sóng thủy mạch; điều hòa không khí, hút ẩm, khử độc, khử mùi… Loại than này được đốt từ cây sồi xuất xứ ở Hàn Quốc. Tôi không biết những lời thuyết trình của… nhân viên Cty Phong Đằng ở các buổi trước đó có gì lạ hay không nhưng quả nhiên khi được nghe nhân viên thuyết trình, tôi vẫn hiểu sản phẩm này có tác dụng chữa bệnh. Điều này lý giải vì sao tất cả những người tham gia hội thảo đều quả quyết: dùng là hết bệnh…
Bà A. ghé tai tôi nói rằng bà bị đái đường nằm nệm xong đi xét nghiệm đường xuống hẳn và không quên "mua đi cô, mua đi rồi ngày mai tôi mang kết quả tôi vừa đi xét nghiệm về cho cô xem. Nệm tốt lắm". Bà B. bị viêm xoang, nằm nệm giờ hết hẳn bệnh viêm xoang. Bà C. chồng không ngủ được, giờ có nệm ngủ ngon. Bà Z. thấy tôi lớ ngớ cũng kéo tay tôi chỉ vào mặt dây chuyền có màu đen mà theo lời bà và mọi người là được sếp tặng, "nè nhờ đeo cái này hôm qua nhậu tẹt ga mà… không say".
Chị Ch. (Hải Châu) cũng giơ mặt dây chuyền lên nói với tôi "tốt lắm, ai đau bụng chỉ cần hơ lên bếp rồi áp vào là đỡ liền. Đau tim thì áp vào tim… Đau đâu áp đấy, nó được làm từ loại than có trong nệm đó"… Hết người này đến người khác kéo tôi để nói về sản phẩm khiến tôi bắt đầu thấy lùng bùng bởi người này chưa nói hết người kia đã chen ngang. Sau lời giới thiệu và một số thí nghiệm làm sáng đèn từ loại than hoạt tính là lúc nhân viên thuyết trình dừng lại để bà con đăng ký mua sản phẩm.
Ai cũng đổ dồn về phía tôi bởi tôi là kỳ vọng số một cho ngày hôm nay. Thấy tôi còn lưỡng lự, mọi người liền đổ xô về phía tôi để giới thiệu. Khi thấy tôi "ngơ ngáo", hai ba nhân viên của Cty bắt đầu đến tiếp cận. "Chị mua đi chị, ở đây ai cũng mua rồi, thậm chí như chị Ch. giờ là khách VIP, chị mua 8 cái rồi đấy. Giờ đang giảm giá 16 triệu đồng/ nệm, chị không mua ngày tới sẽ là giá 21 triệu đồng mà không có quà tặng đâu chị. Nếu không mua giờ chị có thể đặt cọc rồi đến chiều mua…", một nữ nhân viên nói. Để "rút quân" an toàn tôi hẹn "để chiều nghe thêm lần nữa rồi quyết định mua luôn, không cần phải đặt cọc rườm rà".
Có thực tế tôi mới thấy được hình thức kinh doanh của Cty Phong Đằng quả khác. Điểm khác chính là ở chỗ để người dân tự quảng cáo cho Cty. Việc Cty luôn nhắc đến sản phẩm của Cty chỉ có chức năng hỗ trợ nhưng khi tai truyền tai của người dân thành ra sản phẩm tốt đến mức có thể… chữa bệnh. Đó là lý do vì sao người dân vẫn cứ kiên trì đến để nghe, để mua và để nhận quà. Vậy nệm than mà Cty Phong Đằng bán ra thị trường có thực sự hỗ trợ tốt cho sức khỏe, nguồn gốc xuất xứ đảm bảo, giá cả phải chăng…?
(còn nữa)
Trang Trần