Sự thật về vụ 4 người trong một gia đình “mất tích bí ẩn”

Thứ ba, 21/02/2017 09:58

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ việc 4 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Văn P. (1980, trú xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bất ngờ “mất tích bí ẩn” trong đêm, ngày 20-2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Thăng Bình đã tìm được tung tích của các nạn nhân. Tuy nhiên, đằng sau vụ “mất tích bí ẩn” là một sự thật đau lòng.

Trước đó, ngày 8-9-2016, anh P. đến Cơ quan CAH Thăng Bình trình báo về việc 4 thành viên trong gia đình anh, gồm vợ Trần Thị V. (1980), 2 con gái Nguyễn Thị Thùy T. (2005) và Nguyễn Thị Thùy L. (2007), mẹ vợ Trần Thị H. (1957) bất ngờ mất tích. Theo lời kể của anh P., sau khi sang thăm nhà hàng xóm về, anh P. phát hiện đồ đạc trong gia đình bị lật tung, các thành viên gia đình cũng không thấy đâu. Kiểm tra, anh phát hiện mất 50 triệu đồng cùng những vật dụng gia đình, giấy tờ tùy thân. Sau đó, anh P. đi tìm khắp nơi những người thân vẫn “biệt vô âm tín”.

Đến ngày 27-8-2016, anh P. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ nhưng chỉ nghe những tiếng gào thét mà không có tiếng người trả lời. Nghi có chuyện bất thường, anh P. đến cơ quan CAH Thăng Bình nhờ điều tra, tìm kiếm tung tích người thân. Ngày 20-9-2016, Cơ quan CAH Thăng Bình ra thông báo chính thức tìm kiếm mẹ con chị V. Thế nhưng, trong lúc cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thì ngày 25-1-2017, anh P. lại nhận được cuộc gọi từ vợ. Nội dung cuộc gọi chị V. nói là bỏ nhà đi và đã bán đứa con gái tên L. sang Campuchia, đồng thời yêu cầu anh P. phải chuyển cho chị 15 triệu đồng nếu không muốn chị bán tiếp đứa con thứ hai.

Pháp luật nghiêm cấm các hành vi bạo lực gia đình nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.
Ảnh minh họa

Từ đầu mối này, các TS đã có cơ sở tìm kiếm và đến ngày 9-2 đã xác định được chị V. cùng mẹ và 2 con đang ở trong một ngôi nhà cho thuê (P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Quá trình theo dõi, điều tra, các TS xác định đây không phải là vụ bắt cóc, lừa bán sang nước ngoài mà là tự ý bỏ nhà đi và mời về cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, chị V. cho biết là vì không chịu đựng được tính hung dữ, bạo hành của chồng nên tự bỏ đi. Theo chị V., từ ngày sinh đứa con thứ hai, cuộc sống gia đình khó khăn nên vợ chồng cảm thấy tù túng. Từ đó anh P. bỏ bê công việc, thường xuyên nhậu nhẹt rồi đánh vợ con. Có lúc chị V. đi làm đến tối mới về, chưa kịp nấu cơm cho gia đình thì anh P. lại lấy đó làm cớ rồi đánh chị trước sự chứng kiến của con. Thấy thế bà H. can ngăn cũng bị anh P. đánh. Nhiều lần anh P. còn đập phá đồ đạc, không cho 2 con đi học. “Tức nước vỡ bờ”, không thể chịu đựng được nữa, chị V. đã dắt 2 con cùng mẹ đi vào Tam Kỳ thuê phòng trọ để ở. Ban ngày chị V. khóa cửa, để 2 con trong phòng rồi ra Đà Nẵng làm thuê, bà H. đi bán vé số. Giải thích về việc gọi điện đòi anh P. phải gửi cho mình 15 triệu đồng, chị V. rơi nước mắt: “Chính anh ấy đã gây ra mọi chuyện khi cả gia đình có nhà mà không thể về. Nuôi con là trách nhiệm của cả vợ chồng, không thể để mình vợ vất vả như thế mà anh ta vẫn vui vẻ ăn chơi. Việc bỏ nhà đi là bất đắc dĩ khi 2 đứa con đang tuổi ăn học cũng phải nghỉ vì bố không ra gì”.

Trả lời với CAH Thăng Bình anh P. cũng đã thừa nhận lỗi do mình, chính vì bạo lực gia đình nên mới xảy ra mọi chuyện đáng buồn. Anh P. hối hận và mong muốn đưa vợ con về nhưng vì không thể quên được những hành động nhẫn tâm của anh P. nên chị V. cương quyết không đưa con về nơi từng ám ảnh chị quá nhiều.

Phi Nông