Sự thật về vụ “cướp xe khách giường nằm”: Bên “cướp” gửi đơn tố cáo “bị hại”!

Thứ bảy, 27/01/2018 17:00

Những ngày qua, dư luận tỉnh Gia Lai bỗng “chấn động” khi nhiều thông tin cho rằng xảy ra một vụ cướp táo tợn xảy ra giữa ban ngày, tài sản bị lấy đi là 1 chiếc ô-tô khách giường nằm to như “con voi”. Vậy đâu là sự thật?

Xe khách BKS 51B-226.79 được đưa về trụ sở CATP Pleiku.

Đến tối 25-1, Cơ quan CSĐT CATP Pleiku (Gia Lai) đã tiến hành triệu tập làm việc, ghi lời khai với những bên liên quan cũng như đưa chiếc xe khách giường nằm BKS 51B-226.79 (chiếc xe cho rằng đã bị cướp - P.V) về trụ sở. Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, CATP Pleiku khẳng định: việc dư luận hoài nghi về một nhóm đối tượng cướp xe khách là không chính xác mà sự việc diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 25-1, CATP Pleiku nhận được thông tin tại Bến xe Đức Long (P. Trà Bá, TP Pleiku) vừa xảy ra vụ cướp ô-tô khách giường nằm BKS 51B-226.79 diễn ra hết sức táo tợn. Thông tin ban đầu cho rằng, sau khi lên xe trên tuyến QL14 (đoạn qua TT Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai), nhóm đối tượng trên đã khống chế lái xe rồi điều khiển xe về Bến xe Đức Long. Sau khi “đuổi” toàn bộ hành khách cũng như đưa hành lý xuống xe, những đối tượng trên đã điều khiển chiếc ô-tô giường nằm trị giá hàng tỷ đồng tẩu thoát. Tuy nhiên, một lát sau, ông Nguyễn Phước Triệu (1975, trú xã Phong Phú, H. Bình Chánh, TPHCM) và ông Hồ Phước Hải (1973, trú P.10, Q.8, TPHCM) đến trụ sở CATP Pleiku trình báo chính là người đã “cướp” chiếc xe khách nói trên. Cũng từ đây, sự thật bước đầu được CQĐT CATP Pleiku xác minh, điều tra làm rõ.

Cụ thể, tháng 1-2017, HTX xe Du lịch - Vận tải - Dịch vụ lữ hành số 2 (trụ sở tại 30-Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1, TPHCM) đã vay tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Phú Nhuận, mua 2 xe khách giường nằm BKS 51B-226.79 và 51B-242.69 (trị giá gần 7 tỷ đồng) để đưa vào kinh doanh. Sau một thời gian dài hoạt động, đến ngày 9-11-2017, HTX đã tiến hành ký hợp đồng với ông Dương Quốc Trai (1976, trú thôn Giang Thủy, xã Ea Puk, H. Krông Năng, Đắc Lắc) để ông Trai thuê 2 chiếc xe trên phục vụ việc kinh doanh. Theo hợp đồng, sau khi thuê, ông Trai phải có trách nhiệm đóng tiền gốc và lãi đúng thời hạn của 2 chiếc xe trên với phía ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi thuê 2 chiếc ô-tô trên thì ông Trai không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền đầy đủ cho ngân hàng như đã thỏa thuận với HTX trong hợp đồng.

Đến ngày 22-1-2018, do trễ hạn và chậm thanh toán tiền gốc và lãi hằng tháng, phía ngân hàng đã yêu cầu HTX bàn giao 2 xe khách giường nằm nói trên để ngân hàng tiến hành thanh lý tài sản thu hồi nợ quá hạn. Ngay sau đó, HTX đã thông báo cho ông Trai nhiều lần đến ngân hàng đóng tiền cũng như đưa 2 chiếc xe trên về HTX nhưng ông Trai vẫn không thực hiện. Trước tình thế trên, ngày 23-1-2018, HTX đã có giấy ủy quyền cho 2 ông là: Nguyễn Phước Triệu và Hồ Phước Hải (đều là xã viên của HTX) tiến hành thu hồi 2 chiếc ô-tô BKS 51B-226.79 và 51B-242.69.

Được sự ủy quyền của HTX, sáng 25-1, ông Hải và ông Triệu có mặt tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc). Cùng lúc đó, biết được chiếc ô-tô khách giường nằm BKS 51B-226.79 đang lưu thông trên QL14 về hướng Gia Lai nên ông Hải và ông Triệu tìm cách bám theo để tiến hành thu hồi chiếc xe về cho HTX. Đồng thời, ông Triệu đã gọi điện thêm một số người quen nhờ hỗ trợ “đón lõng” chiếc xe trên. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực TT Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) khi thấy ô-tô BKS 51B-226.79 do Nguyễn Thế Vũ (1990, trú H. Krông Năng) điều khiển, ông Triệu và Hải đón xe dừng lại. Khi lên xe, ông Hải nói với Vũ: “Bọn anh bên HTX, do xe này không đóng lãi ngân hàng nên tịch thu về” và bảo Vũ ngồi bên cạnh rồi tự ông Hải điều khiển xe chở khách về Bến xe Đức Long. Đồng thời, thấy trên xe có khoảng chục hành khách, ông Hải quay lại thông báo với hành khách về việc chiếc xe trên đã bị ngân hàng thu hồi.

Sau khi đến Bến xe Đức Long thì ông Triệu, Hải đã trả lại 5 triệu đồng tiền vé và đưa thêm 500 ngàn đồng tiền ăn, uống dọc đường cho toàn bộ hành khách để khách sang xe khác đi, đồng thời đưa 3 triệu đồng cho lái xe, phụ xe để những người này đi về. Sau khi đưa khách cùng hành lý xuống xe, ông Hải và ông Triệu đã đưa xe đến một bãi xe trên địa bàn TP Pleiku rồi đến trụ sở CATP Pleiku trình báo sự việc. Tại trụ sở CATP Pleiku, ông Hải đã xuất trình toàn bộ giấy tờ liên quan cũng như cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký ô-tô BKS 51B-226.79 do CATP Hồ Chí Minh cấp, thuộc sở hữu của HTX xe Du lịch - Vận tải - Dịch vụ lữ hành số 2.

Giấy chứng nhận đăng ký ô-tô BKS 51B-226.79 chứng minh thuộc sở hữu của HTX xe Du lịch - Vận tải - Dịch vụ lữ hành số 2.

Hiện CATP Pleiku đã tiến hành ghi lời khai ông Hải, ông Triệu cùng các bên liên quan, đồng thời đưa ô-tô BKS 51B-226.79 về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến khác, khi trao đổi với P.V, ông Hải cho rằng trước sự chây ì của ông Trai nên mới buộc ông và ông Triệu hành xử như vậy. Đồng thời, ông Hải cho biết, ngày 21-1-2018, HTX xe Du lịch - Vận tải - Dịch vụ lữ hành số 2 đã gửi đơn tố cáo cùng các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến CQĐT CAH Krông Năng tố cáo ông Dương Quốc Trai về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Theo đơn tố cáo thì HTX đã có hợp đồng với ông Trai như đã thỏa thuận nhưng sau đó ông Trai vi phạm hợp đồng. Phía HTX đã nhiều lần yêu cầu ông Trai đưa 2 chiếc xe trên về HTX để tìm phương án kinh doanh khác nhằm trả nợ đã vay cho phía ngân hàng. Thế nhưng, khi HTX gọi điện, gửi công văn yêu cầu ông Trai đưa xe về HTX thì ông luôn tìm cách trốn tránh, không phản hồi.

Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có thông tin tiếp theo từ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan CSĐT.

MINH TÂN