Sự thực về đơn tố cáo của vợ chồng anh Nguyễn Quang Nho

Thứ bảy, 22/03/2014 12:48

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn của vợ chồng anh Nguyễn Quang Nho (1965) và chị Đào Hải Yến (1976, trú thôn 1, xã Ea Kiết, H. Cư M'gar, Đắc Lắc) phản ánh việc vợ chồng anh bị một nhóm hành hung, khiến cả hai phải cấp cứu, điều trị nhiều ngày tại bệnh viện, trong đó chị Yến bị đánh gãy chân trái. Thực hư thế nào, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tiến hành tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc những ý kiến của người trong cuộc cũng như cơ quan chức năng về vụ việc này.

BỊ HÀNH HUNG VÌ KHÔNG CHO BẮC ĐIỆN?

Theo đơn của vợ chồng anh Nho: như thường lệ, 11 giờ ngày 3-3, chị Yến mang cơm vào rẫy cho chồng tại thôn 15, xã Ea Kuêh. Tuy nhiên, khi qua thôn 14, xã Ea Kiết thì chị Yến bị 3 người con trai ông Chu Văn Khê (1955, trú xã Ea Kiết, được xác định là Chu Văn Duy, Chu Văn Dựng, Chu Văn Dũng) chặn xe, dùng ống tuýp hành hung làm chị Yến gãy chân, chấn thương khắp người. Sau đó, các đối tượng còn có hành vi ngăn chặn không cho người dân đưa chị Yến đi bệnh viện.

Nhận được tin báo, anh Nho chạy đến hiện trường tìm vợ thì cũng bị những người này vây đánh vỡ mũ bảo hiểm, nằm bất tỉnh và anh chỉ được đưa đi cấp cứu khi lực lượng CAX có mặt. Thông tin từ BVĐK tỉnh Đắc Lắc, chị Yến nhập viện ngày 3-3, ra viện ngày 14-3, chẩn đoán bị gãy hở xương chày, chấn thương phần mềm vùng đầu, cánh tay, hông, lưng. Anh Nho nhập viện ngày 3-3, ra viện ngày 6-3, chẩn đoán bị đa chấn thương phần mềm.

Nói về nguyên nhân, anh Nho cho rằng, các con ông Khê hành hung vợ chồng anh là để… dằn mặt. Theo anh Nho, cuối năm 2012, để tiện cho sản xuất, hơn 60 hộ dân của 2 xã Ea Kiết, Ea Kuêh đã góp tiền kéo đường dây điện để phục vụ tưới cà-phê, trong danh sách này không có hộ ông Khê. Ngày 26-1-2014, hai con ông Khê qua nhà anh Nho xin kéo điện để tưới cà-phê. Vì đây là đường dây điện do mọi người đóng góp để kéo vào nên anh Nho không thể tự quyết nên bảo rằng phải lên xin phép tổ. Mặc dù vậy, 2 ngày sau, người dân trong tổ điện phát hiện gia đình ông Khê tự ý kéo điện nên yêu cầu chấm dứt hành động trên nhưng gia đình ông Khê không chịu.

Đến gần cuối tháng 2, tổ điện ra họp, đề nghị hộ ông Khê phải chấm dứt tình trạng câu điện thì gia đình ông Khê mới chịu và mâu thuẫn nảy sinh cũng từ đó. “Do tôi làm tổ trưởng tổ điện nên gia đình ông Khê nghi tôi báo cho tổ điện biết, dẫn đến việc hộ gia đình ông Khê không được sử dụng điện của tổ nữa nên các con ông Khê gọi điện chửi bới, hù dọa sẽ giết vợ chồng tôi. Gia đình tôi cũng đã làm đơn gửi CA 2 xã Ea Kiết, Ea Kuêh trình báo nhằm có hướng giải quyết. Vậy nhưng khi vụ việc chưa được giải quyết thì vợ chồng tôi bị tấn công” - anh Nho trình bày.

Chị Yến khẳng định bị 3 người con ông Khê đánh gãy chân.
Vết thương thâm tím trên mặt và tay chị Yến do bị hành hung.

CHỈ MỘT NGƯỜI ĐÁNH?

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Bá Nam - Phó trưởng CAX xã Ea Kiết cho biết, ngày 11-2, CAX đã bàn giao hồ sơ cho CQĐT CAH Cư M'gar xử lý theo thẩm quyền. Theo ông Nam, khi sự việc xảy ra, CAX Ea Kiết xuống hiện trường và ghi nhận sự việc. CAX đã bố trí người đưa vợ chồng anh Nho đi cấp cứu. Trong ngày 5-3, CAX Ea Kiết cũng trực tiếp lấy lời khai của những người có liên quan. Chu Công Duy khai nhận đã đánh vợ chồng anh Nho.

Do mâu thuẫn từ trước, thấy chị Yến chạy xe trên đường, Duy chặn xe, đánh vào mặt chị Yến. Bị đánh, chị Yến bỏ đi nhưng Duy chặn lại. Chị Yến gọi điện cho chồng và khi anh Nho đến, giữa anh Nho và Duy xảy ra đánh nhau và anh Nho bỏ chạy vào vườn cà-phê. Thấy vậy, Duy đạp xe máy của chị Yến khiến xe máy ngã, đè chị gãy chân. Còn Dựng khai, do đến sau, khi thấy Duy đánh nhau thì đứng ra can ngăn, đưa Duy về nhà rẫy chứ không tham gia đánh nhau như đơn trình báo của vợ chồng anh Nho.

Cũng theo ông Nam, qua nắm thông tin ban đầu, chỉ mới xác định được Duy trực tiếp đánh vợ chồng anh Nho, còn thông tin chị Yến nói đánh bằng ống tuýp thì chưa có cơ sở, vì khi CA đến thì không thấy ống tuýp tại hiện trường. Trong khi đó, chính vợ chồng anh Nho lại khẳng định với P.V rằng, cả 3 con ông Khê đều tham gia đánh. Theo một nhân chứng thì người này thấy chị Yến nằm dưới đất vẫy tay, nhờ đỡ chiếc xe trên người dậy. Người này định dựng xe dậy thì 3 con của ông Khê dọa, ngăn không cho đỡ xe máy khỏi người chị Yến.

Chiều 19-3, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm - Trưởng CAH Cư M'gar cho biết, đang điều tra vụ việc trên.

H. P