Sự trung thực bị xói mòn?

Thứ hai, 12/11/2018 13:10

Chưa đầy một tuần qua, hai cầu thủ Premier League có hành động khiến người hâm mộ có cảm giác sự trung thực trong bóng đá bị xói mòn. Mọi người không thể quên được quả phạt đền không thể tin nỗi của Raheem Sterling cho Manchester City ở trận tiếp Shakhtar Donetsk ở Champions League. Tuyển thủ Anh mất đà vì mũi giày cắm vào mặt cỏ và được trọng tài cho hưởng phạt đền nhưng Sterling không đủ dũng cảm, không đủ trung thực để khước từ nhận cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Sterling có xin lỗi sau trận đấu nhưng "dấu ấn" bị phạm lỗi bởi chính những ngón chân của anh rất khó phai. Nên nhớ, rằng hành động từ chối phạt đền mà cựu danh thủ Robbie Fowler thể hiện hồi năm 1997 tới nay vẫn được nhắn lại như sự trung thực tuyệt vời của Premier League.

Bamba cởi áo ăn mừng rất rõ nhưng... trọng tài không nhìn thấy?

Trận đấu giữa Cardiff và Brighton trên sân nhà Cardiff vừa chứng kiến thêm một tình huống dở khóc dở cười nữa về sự trung thực, thiếu dũng cảm. Cardiff có màn lội ngược dòng thành công trước đội khách. Brighton mở tỷ số từ phút thứ 6. Cardiff gỡ hòa sau đó 22 phút và có được lợi thế hơn người vì Stephens của Brighton nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 34. Cardiff dồn lên tấn công mạnh mẽ và có được bàn thắng ở phút 90 của hậu vệ Sol Bamba. Đó là bàn thắng mà HLV Brighton là Chris Hughton cho rằng cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn nhưng ông thông cảm cho trọng tài Martin Aktinson bởi tình huống không dễ xác định.

Nếu như ông Atkinson được Hughton thông cảm thì vị trọng tài này mắc tiếp sai lầm ngay sau đó, Sol Bamba lao về phía trợ lý trọng tài để ăn mừng chiến thắng với người hâm mộ đội nhà. Anh cởi phăng áo ăn mừng nhưng lại không bị rút thẻ vàng. Cũng chính tại sân Cardiff này cách đây một tuần, Demarai Gray của Leicester City bị trọng tài Probert rút thẻ vàng vì cởi áo để tri ân cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha thiệt mạng trong một tai nạn máy bay. Ông Probert sau đó "trần tình" rằng không có sự lựa chọn nào khác bởi đó là luật nên dù cởi áo ăn mừng hay tri ân thì đều phải "ăn" thẻ.

Một tuần sau, Bamba cũng cởi áo ở sân Cardiff nhưng trọng tài Aktinson không phạt thẻ vàng. Trung vệ 33 tuổi thừa nhận sau trận đấu rằng anh thoát được thẻ vàng vì nói dối với trọng tài khi được hỏi "anh có cởi áo không?" thì đáp liền là "không" nên không bị rút thẻ vàng. Lời thừa nhận của Bamba thêm một lần nữa cho thấy sự dũng cảm, sự trung thực bị xói mòn khi im lặng hoặc nói dối để vượt qua tình huống khó xử.

HLV Neil Warnock ăn mừng chiến thắng đúng vào trận thứ 100 cho Cardiff. Ông cho biết trọng tài Atkinson đã cảnh báo Cardiff trước trận đấu về việc cởi áo ăn mừng. Ông Warnock thậm chí còn bảo rằng muốn có... 3 cầu thủ của mình bị thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng bởi Cardiff chỉ mới có 11 bàn thắng ở Premier League mùa này.

HƯNG NGUYÊN