Sức trẻ dựng xây đơn vị

Thứ bảy, 26/12/2020 11:18

Đóng quân nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tình yêu đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 186 (Ban CHQS huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) luôn đoàn kết, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại khang trang, chính quy, xanh sạch đẹp, tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao... Trong "ngôi nhà chung" ấm áp, tươi xanh giữa non cao, nước biếc, tình cảm cán binh luôn chan chứa, mặn nồng.

CB, CS Đại đội 186 chăm sóc cảnh quan, môi trường đơn vị.

Khu lòng chảo rực rỡ sắc màu

Ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi khi đặt chân tới Đại đội 186 là những con đường bê-tông phẳng lì, uốn lượn theo các triền đồi, xung quanh trồng rất nhiều bằng lăng, lộc vừng, hồng đỏ, hồng phai, lưu ly, thạch thảo, mào gà, thược dược, đồng tiền. Con suối nhỏ nằm cạnh thao trường huấn luyện, cả ngày róc rách reo vui. Lạc quan, yêu đời, gắn bó với thiên nhiên nên cạnh những khu nhà chòi, hòn non bộ, tiểu cảnh bộ đội thường trồng rất nhiều hoa giấy, cỏ lạc, chuông vàng. Trong khu lòng chảo rộng hàng chục héc-ta, được bao bọc, chở che bởi những cánh rừng nguyên sinh, cao su rộng lớn, quanh năm mát mẻ, trong lành, khuôn viên doanh trại 186 thực sự là một điểm nhấn khó quên với bất cứ ai từng có dịp đến đây. Đang chăm chú hướng dẫn Trung sĩ A Minh và Binh nhất A Tuấn trộn hồ, đúc chậu hoa chuẩn bị Tết, gặp chúng tôi, Trung úy Hoàng Ngọc Anh, Chính trị viên phó Đại đội vui vẻ dừng tay bắt chuyện.

Qua trao đổi, chúng tôi được biết, cách đây hơn 3 năm, khi Đại đội 186 vừa thành lập, nơi đơn vị đứng chân, ngoài các dãy nhà cấp 4 vừa xây, xung quanh chỉ toàn cỏ cây, bùn đất, khung cảnh rất bộn bề. Từ miền xuôi vượt núi lên biên giới, bằng tình cảm, trách nhiệm, sự gắn bó, yêu mến đơn vị, suốt một thời gian dài, các chiến sĩ trẻ quê hương Đà Nẵng - những người lính đầu tiên của Đại đội 186, đã chẳng ngại khó khăn, gian khổ, tích cực cải tạo đất nền, trồng hoa, trồng cỏ, trồng cây ăn trái, làm đường bê-tông, sân bóng đá, bóng chuyền. Nhớ khi cao điểm mùa khô, đất đai khô cằn nứt nẻ, bộ đội phải chắt chiu từng ca nước nhỏ để nuôi dưỡng những mầm xanh. Không phụ công người tảo tần chăm bón, chỉ một thời gian ngắn, cây cối đã lên xanh. Sau một ngày huấn luyện mệt nhoài, chẳng gì thú vị hơn được cùng anh em, đồng đội thư thả bên hòn non bộ, ngắm đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, quây quần, tíu tít chuyện trò.

Độc đáo "bức tường thành" bằng chuối

Trước những điều kiện bất lợi của khí hậu thổ nhưỡng, bộ đội 186 đã có nhiều cách làm rất sáng tạo, độc đáo và hiệu quả để đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất chăn nuôi, cải thiện đời sống. Đại úy A Ly Đăn, Đại đội trưởng Đại đội 186 cho biết, nơi đơn vị đứng chân quanh năm sương mù, gió bấc khiến các loại cây ngắn ngày, thân mềm rất khó phát triển, để bảo vệ vườn rau, quanh vườn tăng gia bộ đội chủ động trồng rất nhiều chuối tiêu, chuối ngự, chuối hột, chuối cau. Những thân chuối to lớn, mọc dày san sát vừa là bức tường thành chắn gió, vừa mang lại hiệu quả kinh tế khá cao khi liên tục cho buồng. Với 3.000m2 rau xanh, 2.500m2 ao thả cá, 25 con bò, 6 con lợn nái, 22 lợn thịt, hàng chục lợn con, gần 500 gà, vịt, ngan, ngỗng, Đại đội 186 thực sự là một điểm sáng trong công tác tăng gia, sản xuất chăn nuôi của LLVT tỉnh Kon Tum. Mùa nào thức nấy, cánh lính trẻ vùng biên thường xuyên được thưởng thức những món ngon do chính tay mình và đồng đội tạo ra.

Từ quỹ vốn tăng gia sản xuất, chăn nuôi, mới đây, đơn vị đã đầu tư kinh phí hàng chục triệu đồng làm mới 6 căn nhà bát giác, làm nơi vui chơi, giải trí cho bộ đội sau những giờ huấn luyện, học tập căng thẳng và mệt mỏi. Những ngày nghỉ cuối tuần hay các dịp lễ Tết, bộ đội 186 lại hào hứng tranh tài trên sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng hoặc thư thái ngồi ngắm cảnh, đàn hát, chuyện trò, đi cắt tóc hoặc lên thư viện đọc sách báo. "Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn, như chồi non cỏ biếc, như rừng cây của lá"... giữa đồi núi trập trùng, trong tiếng guitar bập bùng chi chiều xuống, Binh nhất A Xiêng và các chiến sĩ trẻ đội văn nghệ xung kích của đơn vị lại tất bật luyện tập các tiết mục văn nghệ, mừng xuân, đón Tết.

THUẬN AN