Súng đồ chơi như... súng thật!

Thứ hai, 21/02/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ra Tết, Ba An Khê từ Gia Lai vác cả một bao... súng ghé thăm Bề Tui. Thoạt nhìn, Bề Tui đã nhăn nhó:

- Răng không nộp cho CA sở tại mà cất công vác ra tận đây? Tòa soạn không có chức năng thu gom vũ khí, vật liệu nổ đâu.

- Bề Tui đừng hoảng, đồ chơi ấy mà. Giống như thật, lớn như súng thật phải không? Này nhé, từ Colt 45 đến tiểu liên cực nhanh Shotgun, AK, R15. Mà Bề Tui biết không, ở Gia Lai không chỉ trẻ em sử dụng đồ chơi này mà phần lớn những thanh niên ở tuổi 16-18 cũng... chơi. Dọc các đường phố tại trung tâm TP Pleiku, TX An Khê, trong mấy ngày Tết vừa qua, chốc chốc mọi người lại bắt gặp nhiều nhóm thanh niên vác trên vai những khẩu súng bắn nhau cành cạch. Cậu nhí nhà tôi cũng có đến 3, 4 khẩu, đủ các loại. Trong cự li 10m trở lại, độ chính xác khá tốt và sức công phá  cũng khá mạnh... Và có khẩu chứa một lúc khoảng 300 viên đạn!

- Đi trong rừng mà thấy chú nhóc nào nhảy ra, với khẩu AK 47 trên tay chắc người ta tưởng là... cướp mất!

- Tưởng gì mà tưởng, có thật đấy nhé. Một anh ở cạnh nhà vào rẫy, gặp một “cướp” choai choai chĩa súng vào người bảo “đứng im, động đậy bắn bỏ”. Cho là bị cướp thật, anh xoay người, bằng một thế võ tước súng, giáng cho “tên cướp” một cước té lăn quay, “tên cướp” khóc inh ỏi, kêu cả làng ra... Và, ai nấy khi tỏ tường mọi chuyện đều ôm bụng cười lăn.

- Cười răng được mà cười. May chưa phải là cú cước đoạt mạng, nếu không sẽ lớn chuyện rồi. Còn bình thường, bị đạn bắn trúng đầu không u trán cũng lòi mắt. Thật khó hiểu là tại sao các loại súng đồ chơi nguy hiểm như vậy mà các bậc phụ huynh vẫn mua cho con cái mình chơi, thậm chí mua một lúc đến 3, 4 khẩu đủ các loại mà không ngăn cản. Và, việc nó tràn ngập trên đường phố như vậy chứng tỏ rằng các cơ quan chức năng cũng chỉ coi các đồ chơi đó là... chuyện chơi, chuyện con nít?

- Đấy, đấy. Vì thực trạng đó mà Ba An Khê phải vác cả bao “súng” đi mấy trăm cây số tìm Bề Tui. May mà đi “lọt” chứ không giữa đường bị bắt... thì ăn nói làm răng, thành ra người đi buôn đồ chơi bị cấm!

- Lọt chứ sao không lọt, chả thế mà nó được bày bán tràn lan ở quê anh Ba đấy thôi.

-Ừ nhỉ, hóa ra lo bò trắng răng...

Bề Tui

PHẢN HỒI

Báo Công an TP Đà Nẵng số 41 (3158) ra ngày 17-2-2011 chuyên mục Thật hay đùa có bài “Mua máy bay mà... đi”, phản ánh một số hộ dân tại Tổ 26, P. Hòa Khê (Thanh Khê, Đà Nẵng) bị bịt lối đi. Ngay trong ngày 17-2, UBND Q. Thanh Khê có Công văn số 80/UBND-VP yêu cầu Chủ tịch UBND P. Hòa Khê báo cáo sự việc cụ thể nêu trên về UBND quận trước ngày 22-2-2011. Đồng thời giao cho Phòng TN-MT quận chủ trì, phối hợp với UBND P. Hòa Khê tổng hợp hồ sơ pháp lý, kiểm tra thực tế về việc sử dụng đất của các bên có liên quan để giải quyết lối đi cho các hộ đảm bảo theo quy định; báo cáo kết quả giải quyết về UBND quận trước ngày 1-3-2011.