Tắm biển, sợ... cún!
- Đi tắm biển cùng lắm thì sợ sóng to gió lớn chứ sao lại sợ cún hả anh Tư?
|
|
| Lực lượng bảo vệ phải yêu cầu một du khách dắt chó lên khỏi bãi tắm có nhiều trẻ em. |
- Thời gian gần đây, trong khi nhiều vụ việc liên quan đến chó thả rông cắn người nguy kịch hoặc thậm chí gây tử vong thì nhiều du khách khi tắm biển ở Đà Nẵng lại phải e dè khi thấy những chú chó xuất hiện trên bãi cát. Nhiều cô bé, cậu bé còn sợ sệt khi chúng nhảy cỡn lên đùa giỡn.
- Vừa rồi NXD cũng nghe công nhân môi trường đô thị phản ánh tình trạng trên bãi biển xuất hiện chó do du khách dắt theo phóng uế bừa bãi tại các bãi cát. Nhiều chú chó được chủ dắt đi tắm lên bờ ướt sũng mà quẩy tưng khiến nhiều người phiền lòng. Không biết Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có phản ứng chi không đối với câu chuyện này nhỉ?
- Thì Bộ Quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch quy định là phải giữ gìn vệ sinh bãi biển, đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh đô thị khi đi tắm biển chứ chưa có quy định cụ thể nào về việc dắt chó đi tắm biển cả. Thành ra lực lượng bảo vệ khi thấy thì chỉ đến yêu cầu chủ nhân dắt cún lên bờ, không cho xuống bãi cát thôi. Nhưng mà nhắc chỗ này thì họ né qua chỗ khác, hết người này thì đến người khác, không dứt điểm được.
- Thiết nghĩ Sở Du lịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch cần sớm có những quy định hoặc khuyến cáo người dân, du khách về việc này. Chứ không những gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường mà lúc nào đó không may lại xảy ra những vụ việc đáng tiếc thì chẳng biết làm sao. Khi bình thường thì chuyện này chẳng lớn, cũng chẳng có nguy cơ gì, nhưng xảy ra chuyện công sức xây dựng thương hiệu sẽ đổ sông đổ biển.
N.X.D







