Tạm giữ 2 đối tượng đập phá sữa của siêu thị

Thứ ba, 26/07/2016 10:46

(Cadn.com.vn) - CQĐT CATP Vinh (Nghệ An) tạm giữ Nguyễn Cảnh Cường (1988, trú khối 6, P. Hà Huy Tập, TP Vinh) và Nguyễn Văn Hùng (1967, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ việc.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 5-2016, Cường đến Siêu thị Tú Bắc (đường Đinh Công Tráng, TP Vinh) mua một hộp sữa nhãn hiệu Glico Icreo 800g (giá 535.000 đồng/hộp) cho con là Nguyễn Cảnh Tấn Phát (2015) uống. Trước đó, bé Phát đã uống hết 2 hộp sữa nhãn hiệu này cũng mua ở Siêu thị Tú Bắc. Ngày 28-5, Cường cùng vợ là Cao Thị Hoài Nhung và anh ruột Nguyễn Văn Hùng đưa hộp sữa đến Siêu thị Tú Bắc phản ánh về việc sữa kém chất lượng dẫn đến bé Phát bị tiêu chảy. Vì theo phản ánh của gia đình Cường, khi sử dụng gần hết nửa hộp sữa Glico Icreo thì bé Phát tiêu chảy liên tục, có ngày đi ngoài đến 15 lượt. Cường đưa con đến bệnh viện thăm khám và được bác sĩ kê đơn thuốc về nhà điều trị. Nghi ngờ hộp sữa có vấn đề vì con không dùng sữa mẹ và chưa cho ăn dặm, thức ăn hằng ngày chỉ là sữa Glico Icreo nên Cường kiểm tra hộp sữa, phát hiện phía trong có vật thể lạ màu xanh, sữa vón cục. Cường dừng cho con uống và mang hộp sữa đến Siêu thị Tú Bắc phản ánh sự việc.

Nguyễn Cảnh Cường vào siêu thị Tú Bắc lấy sữa đưa ra đập phá.

Sau khi nghe phản ánh, chủ siêu thị giải thích do sữa Glico Icreo được nhập của Cty TNHH phân phối SNB, Q. Hoàng Mai, Hà Nội nên hứa sẽ liên hệ Cty để giải quyết. Một thời gian sau, đại diện Cty TNHH phân phối SNB vào TP Vinh cùng Siêu thị Tú Bắc làm việc với gia đình Cường liên quan đến sức khỏe của bé Phát nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Vì vậy, đến 17 giờ ngày 14-7, Cường cùng Hùng tiếp tục đến Siêu thị Tú Bắc chửi bới và Cường tát bà Nguyễn Thị Bắc – chủ Siêu thị Tú Bắc. Thấy trên bàn thu ngân có 2 hộp sữa Glioco loại 800g khách mua chờ thanh toán tiền, Hùng nói với Cường: “Mi lấy hai hộp sữa ném ra ngoài đường cho tau!”. Ngay sau đó, Cường lấy 2 hộp sữa trên bàn ném ra đường Đinh Công Tráng làm sữa đổ tung tóe. Sau đó, Hùng tiếp tục chỉ vào kệ đựng sữa và nói với Cường: “Mi cứ lấy sữa ném hết cho tau!”. Lập tức, Cường vào kệ lấy 5 hộp sữa hiệu Glico loại 800g ném ra đường. Vừa ném sữa, Cường vừa la hét, chửi bới, đá sữa đổ tung tóe ra ngoài. Vụ việc đã khiến người đi đường tò mò dừng xe để xem rất đông gây ảnh hưởng đến ANTT khu vực nên được người dân điện báo lực lượng chức năng.

Cường đang ném sữa ra trước cửa siêu thị.

Nhận được tin báo, CATP Vinh phối hợp với lực lượng CS113, VKSND TP Vinh và CAP Lê Mao nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Ngay sau đó, Cường, Hùng và đại diện Siêu thị Tú Bắc được mời về trụ sở CAP Lê Mao làm việc. Tại đây, số hộp sữa mà Hùng và Cường đập phá được làm rõ là 7 hộp sữa hãng Glico loại 800g với tổng số tiền 3,745 triệu đồng.

Tại cơ quan CA, chị Cao Thị Hoài Nhung (vợ Cường) đã gặp bà Bắc để đưa 2,7 triệu đồng và nói với bà Bắc là trả tiền sữa mà chồng mình và anh Hùng đã đập phá. Tuy nhiên, bà Bắc không nhận số tiền này vì cho rằng khi lấy những hộp sữa trên để đập phá thì Cường không nói gì về việc mua sữa. Số tiền trên được cơ quan CA lập biên bản niêm phong ngay sau đó.

Siêu thị Tú Bắc nơi xảy ra vụ việc.

Tang vật CATP Vinh thu được tại nhà Cường.

Sau một thời gian điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan, CATP Vinh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Cảnh Cường và Nguyễn Văn Hùng. Quá trình khám xét tại phòng trọ của Cường, lực lượng CA thu giữ 3 vỏ hộp sữa Glico loại 800g (đã sử dụng hết) và 1 hộp sữa Glico loại 800g còn một ít sữa. Ngoài ra, cơ quan CA thu giữ được một gói heroin,  1 bộ quân phục cảnh sát (hàm trung tá), một còng số 8 và 2 thanh đao. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng CATP Vinh, hiện CQĐT CATP Vinh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ việc có hay không Siêu thị Tú Bắc đã đưa cho gia đình Cường 30 triệu đồng như bà Bắc khai nhận.

Được biết, Nguyễn Văn Hùng có 6 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Đánh bạc”.

D.H