Tầm nã trong mưa lũ

Thứ năm, 16/11/2017 21:00

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam vừa động viên, khen thưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh về thành tích truy bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tình (1989, trú xã Tiên Hiệp, H. Tiên Phước, Quảng Nam). Sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, Tình đã ra Bắc vào Nam rồi lên Tây Nguyên, ở và di chuyển liên tục qua 5 tỉnh, thành phố để trốn. Thế nhưng cuối cùng, Tình phải tra tay vào còng trong một ngày mưa lũ ở Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam (trái)
khen thưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5-2017, Nguyễn Văn Tình cùng một đối tượng đột nhập tiệm tạp hóa ở xã Trà Đốc (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) trộm 15 triệu đồng và nhiều card ĐTDĐ trị giá hơn 30 triệu đồng. Ngay sau đó, CAH Bắc Trà My vào cuộc điều tra, đến ngày 22-5 thì bắt tạm giam Tình. Thế nhưng, ngày 26-5, lợi dụng sơ hở của cán bộ phụ trách nhà tạm giữ CAH Bắc Trà My, Tình bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Được biết, trước khi bị CAH Bắc Trà My bắt giữ, Tình từng mang 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Sau khi chấp hành xong bản án thứ hai, Tình về quê cưới vợ, sinh con. Mọi người cứ nghĩ khi đã có gia đình thì Tình sẽ tu tâm dưỡng tính, chăm lo làm ăn, nhưng đối tượng vẫn “chứng nào tật nấy” khiến hôn nhân đổ vỡ. Sau khi ly hôn, Tình phải sống những ngày thiếu thốn vật chất nên nảy sinh ý đồ trộm cắp để có tiền tiêu xài.

Sau khi Tình trốn khỏi nơi giam giữ, Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án 717-T để truy bắt đối tượng. Xác minh các mối quan hệ mật thiết của Tình, các TS phát hiện, sau khi Tình trốn trại thì một người bạn của đối tượng tại xã Tiên Hiệp (H. Tiên Phước, Quảng Nam) cũng bỗng dưng “mất tích”. Nghi ngờ người bạn này (quê gốc Hải Phòng) cùng Tình ra Hải Phòng, tổ công tác của chuyên án khẩn trương ra đất Cảng tìm kiếm. Đúng như dự đoán, Tình đã có mặt tại đây, nhưng đối tượng đã rời đi trước khi các TS tìm đến.

Là đối tượng rất ranh ma, Tình liên tục di chuyển, mỗi nơi chỉ trú lại dăm bảy ngày khiến các TS vô cùng gian nan, vất vả truy tìm. Vì vậy, bất cứ thông tin nào có khả năng liên quan đến Tình đều được các TS xác minh, tra cứu. Qua xác minh hàng chục mối quan hệ, TS biết được Tình vừa được một người bạn tù giới thiệu vào làm ở một doanh nghiệp tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Nam Hội An (Quảng Nam). Các TS rà soát hơn 40 doanh nghiệp với hơn 5.000 công nhân đang lao động tại đây để tìm kiếm Tình nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, lại có thông tin một số đối tượng ở Tiên Phước kết hợp với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp ra khu vực P. Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) hoạt động. Vậy là các TS lại ra Hòa Khánh để tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả.

Không nản chí, TS tiếp tục đến các Trại giam nơi Tình từng thụ án để nghiên cứu hồ sơ, khoanh vùng các mối quan hệ của đối tượng để tìm ra chi tiết giá trị. Có lúc xác minh được chỗ ở của Tình, TS tìm đến thì đối tượng đã di chuyển đến địa bàn khác. Cho đến đầu tháng 11, các TS nhận được nguồn tin: Tình vừa từ TPHCM trở về Quảng Nam với một người con gái tên T. (quê H. Núi Thành). Dù thông tin ít ỏi chỉ với một cái tên, các TS đã cần mẫn xác minh và tìm ra địa chỉ của cô gái đó. Thời điểm này Quảng Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 nên mưa tầm tã, nước lũ dâng cao nhưng không làm các TS chùn bước. Sáng 7-11, các TS đã bắt được Tình khi đối tượng đang say sưa chơi game ở nhà bạn gái.

Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ sau hơn 5 tháng trốn trại giam.

Tình kể lại chi tiết quá trình trốn trại: sau khi bị đưa vào nhà tạm giữ, Tình liền tìm cách trốn thoát. Lợi dụng sơ hở của cán bộ, Tình chui qua lỗ thông gió ra ngoài. Ban đầu, Tình định trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhưng do có con sông ngăn cách nên phải đi vòng về phía xã Trà Dương - nơi Tình có một người bạn gái sau khi ly hôn vợ. Sau nhiều giờ đi bộ băng rừng, đến rạng sáng hôm sau, Tình tìm đến được nhà bạn gái. Lúc này, Tình đói bụng nên lấy mì tôm nấu ăn và trộm 1 chiếc ĐTDĐ của người bạn này trước khi bỏ đi. Vừa ra khỏi nhà bạn gái thì Tình thấy lực lượng CA đang truy tìm mình nên trốn trong các bụi rậm. Đêm đó, Tình ngủ ở kho chứa củi cạnh một ngôi nhà bỏ hoang trong xã Trà Dương. Biết ở lại địa phương này sẽ bị bắt giữ nên rạng sáng hôm sau Tình xuống vùng núi xã Tiên Hiệp lẩn trốn. Trong những ngày trú ẩn tại núi rừng Tiên Hiệp, Tình lẻn vào chòi nghỉ của những người đi làm rẫy rồi lấy gạo, mì tôm của họ nấu ăn. Khi người dân chuẩn bị về lại chòi của mình thì Tình ra hốc đá nằm ngủ. Tình sống như vậy 1 tuần mà không bị người dân phát hiện.

Đến ngày thứ 8, Tình xuống núi rồi đón xe ra Hải Phòng và xin vào bán hàng trong một đoàn lô tô. Làm được mấy ngày thì Tình xin nghỉ và được trả công 700 ngàn đồng. Tình dùng số tiền này đón xe vào TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Khoảng 10 ngày sau, Tình đến tỉnh Gia Lai. Ở Gia Lai được 1 tuần, Tình di chuyển đến Kon Tum. Nửa tháng sau, Tình tiếp tục vào TPHCM. Trong thời gian ở TPHCM, Tình làm quen với một nữ nhân viên bảo hiểm tên T. (quê H. Núi Thành). Với dáng nho nhã, ăn nói khéo, Tình nhanh chóng chiếm được trái tim của cô gái. Tháng 9-2017, do có việc gia đình nên cô gái phải về quê, Tình cũng xin theo về. Lúc này, chị T. đã có thai với Tình nên gia đình chị xem Tình như con rể. Tình ở lại quê người yêu và làm phụ việc trong xưởng cơ khí của anh trai chị T. Sau thời gian ra Bắc vào Nam, Tình nghĩ CA sẽ đi các nơi đó tìm y nên việc quay về Quảng Nam chính là cao kế. Tuy vậy, Tình cũng cảnh giác, không tiếp xúc với người lạ và hạn chế ra khỏi nhà. Nhiều lần người yêu đề nghị đưa về giới thiệu với gia đình, Tình đều thoái thác.

B.B - H.N