Tang thương xóm nghèo 3 cháu nhỏ chết đuối

Thứ ba, 07/06/2016 09:50

(Cadn.com.vn) - Mặc trời nắng như đổ lửa, suốt trưa 6-6, dòng người vẫn đổ về con sông Phổ Lợi Hà thuộc  xã Phú Dương (H.Phú Vang, TT-Huế) nơi có 3 cháu nhỏ vừa chết đuối, trong đó có 2 cháu là anh em ruột. Anh Nguyễn Hữu Lộc ở làng Dương Nổ Đông trên đường đi chợ về, khi chạy xe qua đoạn sông Phổ Lợi Hà nhớ lại: “Tui đang chạy xe chậm chậm qua đoạn đường gồ ghề dọc bờ sông thì thấy một nhóm trẻ đang chới với trên mặt nước. Ngay lập tức, tui dựng xe bên đường nhảy xuống sông để cứu các em. Bơi được một đoạn, tui lần lượt cứu được 2 em vào bờ. Rồi, tui cũng đuối sức, nằm lại trên bờ”. Hai nạn nhân được anh Lộc cứu sống là em Nguyễn Minh T. (12 tuổi) và em Nguyễn Thị H.(9 tuổi, đều trú  xã Phú Dương). Một số người dân gần đó nghe tiếng kêu cứu, chạy đến sông thì phát hiện còn 3 em nữa cùng gặp nạn nên đã bơi ra tìm kiếm khắp nhưng vẫn không thấy các em.

Đoạn sông nơi các cháu gặp nạn.

Trên bờ, hai em được cứu sống, hoảng loạn, giọng yếu ớt, tay liên tục chỉ về hướng các bạn đang gặp nạn. Các thợ lặn cũng đã có mặt tại hiện trường với hy vọng cứu sống các em. Ông Nguyễn Đức Thông (trú làng Dương Nổ Đông), khi nghe mấy người trong xóm gọi nhau í ới ngoài sông, ông bước thấp bước cao, vừa chạy đến đoạn sông có đông người thì mới biết, hai cháu nội của mình là Nguyễn Minh Anh Sơn (11 tuổi) và Nguyễn Minh Anh Thư (10 tuổi) cũng có trong nhóm mấy đứa nhỏ gặp nạn. Như người mất hồn, ông quỳ xuống chắp tay cầu nguyện, hy vọng cháu mình cũng sẽ được cứu. Nhưng mãi đến khoảng hơn 11 giờ, thi thể các em đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 100m. 3 trẻ tử vong được xác định là 2 bé gái, 1 bé trai: Nguyễn Minh Anh Sơn (11 tuổi), Nguyễn Minh Anh Thư (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hằng (8 tuổi), trong đó, Sơn và Thư là hai anh em ruột ở TT Khe Sanh (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) về thăm quê nội; còn cháu Hằng là em chú bác ruột với anh em Sơn.

Anh Nguyễn Hữu Lộc- người cứu sống 2 em trong số 5 em gặp nạn.

Nhìn thi thể của các cháu nội lần lượt đưa vào bờ, ông Thông quằn quại, giằng xé vì cho rằng mình đã không làm tròn trách nhiệm để các cháu chết oan uổng. “Hai đứa nhỏ  vừa được nghỉ hè, bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nội ít bữa rồi về đi học hè, ai ngờ... Tội nghiệp quá”- một người thân của 2 cháu Sơn, Thư đau xót...

Trên đường đưa thi thể con-cháu Nguyễn Thị Thu Hằng từ bến sông về nhà, vợ chồng anh Nguyễn Minh Tuấn khóc ngất. “Tui đi chợ từ sáng sớm khi con đang còn ngủ, trở về thì đã không kịp nhìn mặt con lần cuối. Nhà mình nghèo khổ quá, bố mẹ đã lo được chi cho con mô mà con ra đi sớm quá con ơi”- mẹ cháu Hằng gào thét. Một bà cụ người trong làng, gạt nước mắt nói: “Mệ sống ở đây gần cả đời người, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tang thương như ri. Đoạn sông này, mùa hè, ngày mô cũng có người tắm cả. Cả làng ai cũng sửng sốt khi 3 cháu nhỏ ra đi”.

Chưa bao giờ cả xóm nghèo Dương Nổ Đông lại bao trùm cảnh đau thương, tang tóc như thế này. Người dân trong làng đã chung tay, giúp đỡ các gia đình gặp nạn để lo mai táng. Do 2 em được cứu sống hiện tâm lý chưa ổn định, đang được điều trị tại nhà nên cơ quan điều tra chưa tiếp cận để nắm bắt thêm thông tin. Tuy nhiên theo một số người cho biết, tại khu vực các em đuối nước, có cần câu cá và mồi câu, có thể các em rủ nhau ra câu cá, một em bị ngã xuống sông, các em còn lại xuống cứu bạn nên bị đuối nước.

Nỗi mất mát quá lớn, tang thương bao trùm không chỉ xảy ra ở xóm nghèo Dương Nổ Đông mà người dân ở H. Phú Vang (TT-Huế) cũng xót thương khi chiều cùng ngày, biết tin có thêm 2 trẻ em ở thôn Diêm Tụ (xã Vinh Thái, H.Phú Vang) cũng tử vong vì đuối nước. Thi thể các em được người dân làm chài lưới phát hiện nổi lên mặt nước ở khu đầm phá Tam Giang, gần cầu Trường Hà. Hai nạn nhân được xác định là em Đ.H.T (12 tuổi) và N.T.D.A (10 tuổi). Một số người dân cho biết, vào sáng cùng ngày có thấy 2 em lội nước ra đầm phá bắt ốc. Có khả năng, do lội ra xa nên hai em bị sẩy chân, chết đuối. Gia đình 2 em đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Cùng ngày, ông La Phúc Thành- Chủ tịch UBND H.Phú Vang cũng đã đến các gia đình gặp nạn để chia sẻ, động viên và hỗ trợ.

H.Lan