Tạo điều kiện cho người dân nhưng phải đảm bảo quy hoạch đô thị

Thứ ba, 08/05/2018 10:29

Bà Phan Thị Cẩm Tú (1965, trú tổ 26, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng: hiện gia đình bà hết sức khó khăn, không có chỗ ở nên phải ở tạm trong một container; nay cuộc sống của gia đình bà càng khó khăn hơn khi UBND P. Hòa Minh liên tục yêu cầu bà di dời container ra khỏi vị trí hiện tại...

Container gia đình bà Tú đang sinh hoạt.

Bà Tú trình bày, từ lúc chồng bà bị tai nạn giao thông và mất khả năng lao động, một mình bà bươn chải nuôi chồng và 3 con, trong đó có một người con  bị bệnh động kinh nằm liệt giường nên gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Mới đây, bà quyết định chuyển đến tổ 26, P. Hòa Minh, để "tá túc" trên đất bà đã mua trước đó. Bà Tú cho hay, khu đất bà mua nằm trong diện giải tỏa, không được phép dựng nhà nên được sự giúp đỡ của một Mạnh Thường Quân cho mượn một chiếc container đặt tạm làm nơi ở. Bà Tú bức xúc: "Hiện trên đất tôi bỏ tiền ra mua (mặc dù giải tỏa nhưng tôi chưa nhận tiền đền bù) có ông Nguyễn Thanh Bảy xây dựng xưởng gỗ.  UBND P. Hòa Minh đưa ra phương án sẽ giúp gia đình tôi 3 tháng tiền thuê nhà, nhưng một mình tôi lăn lộn kiếm sống sau 3 tháng này tôi lấy đâu ra tiền để thuê nhà? Tôi chỉ mong UBND phường tạo điều kiện để tôi được tiếp tục ở trên đất của tôi...".

Về trường hợp của bà Tú, ông Lê Thế Nhân- Chủ tịch UBND P. Hòa Minh cho biết: Nguồn gốc đất bà Tú nêu là của bà Phạm Thị Đệ, diện tích 473m2, loại đất màu mua bán "qua tay" nhiều người cuối cùng bà Tú là người nhận chuyển nhượng cũng bằng hình thức viết tay. Hiện thửa đất trên đã được thu hồi để phục vụ cho dự án Khu số 7- Tây Bắc, được quy chủ cho hộ bà Phạm Thị Đệ (vì tất cả hồ sơ chuyển nhượng trước đây là giấy viết tay) nhưng chủ hộ chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ và chưa thực hiện bàn giao mặt bằng. Thời gian gần đây, bà Tú mượn một container đặt tại vị trí đất trống đã thu hồi nêu trên để ở tạm. Qua kiểm tra, UBND phường đã nhiều lần yêu cầu bà Tú di dời container ra khỏi hiện trường nhưng bà Tú chưa chấp hành và gửi đơn kiến nghị đến các cấp. Ngày 20-4-2018, UBND phường tổ chức buổi làm việc với các đơn vị có liên quan như: Chi nhánh số 3- Trung tâm phát triển quỹ đất, Điện lực Liên Chiểu, Phòng LĐ-TB & XH quận, các hộ dân có liên quan. để giải quyết nội dung đơn kiến nghị của bà Tú... và đi đến thống nhất: đối với công tác giải tỏa đền bù thửa đất nêu trên, đề nghị hộ gia đình bà Tú có đơn kiến nghị gửi đến Hội đồng GPMB dự án để được tiếp công dân nhằm giải quyết các kiến nghị, bức xúc có liên quan; yêu cầu hộ bà Tú thuê nhà trọ để ở tạm trong thời gian chờ giải quyết đồng thời thực hiện di dời container ra khỏi khu vực hành lang đường dây điện 110kV để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị; UBND phường chi hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho hộ gia đình nếu chủ hộ chấp hành...

Nói thêm về vấn đề này, ông Nhân cho hay, hoàn cảnh của bà Tú khó khăn nên phường đã hết sức tạo điều kiện cho gia đình bà Tú, không chỉ hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà mà còn có cán bộ phường đứng ra cho ở nhờ nhưng bà không đồng ý. Việc bà Tú đặt container ngay dưới đường dây điện rất nguy hiểm nên phường cương quyết yêu cầu bà di dời. Thậm chí, phường đồng ý cho bà dời container lùi sâu vào phía sau (bên hông xưởng gỗ) trong thời gian tìm nhà trọ nhưng bà Tú không chấp nhận mà đề nghị xin được làm nhà tạm song UBND phường không thể đồng ý. Ông Nhân nhấn mạnh, địa phương đã tạo điều kiện hết mức cho người dân nhưng tất cả phải đảm bảo theo quy hoạch đô thị.

Theo bản đồ địa chính thể hiện, diện tích đất trống mà xưởng gỗ ông Bảy đang tồn tại và container của hộ bà Tú sinh sống thuộc thửa đất số 772 tờ bản đồ số 7 nằm trong diện tích đất của bà Đệ trước đây chứ không phải là thửa đất 774 mà bà Tú đã bỏ tiền ra mua. Vì vậy, việc bà Tú cho rằng ông Bảy đang sử dụng đất của bà hay việc bà đang ở trên đất của bà mà chính quyền làm khó là không đúng. Trong trường hợp này, để tạo điều kiện cho gia đình bà Tú, chính quyền địa phương đã có nhiều phương án, trong đó có phương án đề đạt bố trí nhà ở chung cư xã hội. Thiết nghĩ, trước sự quan tâm của chính quyền, gia đình bà Tú cũng cần có thiện chí phối hợp đồng thời tìm cách khắc phục (làm phòng cách âm) để không ảnh hưởng đến hàng xóm mà đảm bảo an cư lâu dài cho gia đình...

TRANG TRẦN